22/12/2025
CHRISTMAS 2025
“The Light Of Hope”
Cảm giác ngập ngụa khi bị mắc kẹt trong những đớn đau của tội lỗi, mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, cố gắng vùng vẫy trong vũng lầy đang ngày một lún sâu hơn, dù có ra sức đến đâu, trước mắt vẫn chỉ là khoảng không tối đen vô tận.
Mình không biết các bạn đã từng phải đối diện với cảm xúc này hay chưa, nhưng mình, và chúng mình đều đã từng trong hoàn cảnh như thế. Chúng mình cũng đã phạm tội, chúng mình cũng tuyệt vọng và đau đớn, cũng tự sức mình để gắng gượng vượt qua, nhưng tất cả đều là vô nghĩa.
Vậy điều khiến chúng mình vượt qua được sự hành hạ khủng khiếp của tội lỗi và trở nên những con người đầy hy vọng là gì? Bạn có tò mò không? Nếu là mình, mình sẽ rất tò mò muốn biết câu trả lời đấy!
Đường hầm của chúng mình cũng tăm tối như vậy, nhưng chỉ đơn giản là, đường hầm ấy đã được ánh sáng chiếu vào. Bạn biết không, “ánh sáng” ấy là tia hy vọng duy nhất, là sự cứu rỗi duy nhất mà chúng mình cần. “Ánh sáng” ấy đã gánh thay tội lỗi của chúng mình, đã bị vùi dập trong chính vũng lầy mà đáng ra chúng mình phải chịu, để rồi những thân thể tội lỗi như chúng mình nay được giải thoát, trở nên tự do, trở nên bình an, trở thành những con người mới, mang đầy hy vọng và bày tỏ hy vọng.
Bạn có biết điều đặc biệt là gì không? đó là không chỉ mỗi chúng mình, “ánh sáng” đều chiếu ra cho tất cả mọi người, ai nấy cũng đều nhận được ánh sáng cách VÔ ĐIỀU KIỆN.
Và chúng mình - những thiếu niên tin lành, là những người đã sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận lấy ánh sáng ấy, và bày tỏ ra khắp mọi nơi.
Không ai khác, “ánh sáng” chính là cứu Chúa Jesus, con một của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm tất cả vì bạn, tất cả những gì bạn cần làm là NHẬN.
Vậy còn bạn, bạn có muốn nhận lấy ánh sáng đó không? mình rất tò mò muốn biết câu trả lời đấy!