22/07/2019
23 tháng 07 2019
SỰ AN NINH THẬT
Lạy Đức Giê-hô-va vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ân huệ bao phủ họ như thuẫn đỡ che chở họ. Thi thiên 5:12
Đa-vít chắc chắn một điều: Chúa ban phước cho người công bình. Chúng ta cũng cần có sự vững tin như vậy. Ngày nay, nhiều nguồn mà chúng ta tìm kiếm cho sự an toàn và đảm bảo đã làm chúng ta thất vọng. Các tổ chức chính trị và tài chính đáng tin cậy đang sụp đổ xung quanh chúng ta. Nhưng có một điều trong cuộc sống vẫn chắc chắn: Chúa ban phước cho người công chính.
Thực tế đơn giản, không thay đổi này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với cách chúng ta sống. Một mặt, chúng ta cần dành ít thời gian và công sức hơn để đạt được sự an ninh về vật chất. Mặt khác, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về làm sao đời sống mình được ngay thẳng trước mặt Chúa; rằng chúng ta đủ điều kiện để nhận được phước lành của Chúa mà Ngài dành cho người công bình - và chỉ dành cho người công bình.
Phước lành của Chúa cũng kèm theo sự bảo vệ của Ngài. Đa-vít nói: “Chúa lấy ân huệ bao phủ họ như thuẫn đỡ che chở họ." Đức Chúa Trời đứng về phía người công bình. Khi chúng ta nuôi dưỡng đời sống mình bằng sự công bình của Ngài, thì ân huệ của Ngài bao phủ chúng ta như một tấm khiên ở mọi phía. Nó che chắn chúng ta trước những cú đánh và áp lực của cuộc sống. Nó xuất hiện giữa chúng ta và các thế lực xấu xa tìm cách tiêu diệt chúng ta – những thế lực quá mạnh mẽ và xảo quyệt đến nỗi chúng ta không thể đối phó bằng sức mạnh hoặc trí tuệ của chính mình. Chúng ta không có sự bảo vệ chống lại các thế lực này ngoại trừ tấm khiên vô hình nhưng cũng bất khả chiến bại đó là ân huệ của Chúa.
Trong ánh sáng của những luật bất biến này chi phối cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần xem xét lại các thứ tự ưu tiên của mình. Sự công chính đem lại điều tốt hơn - và lâu dài hơn - là sự thông minh hay sự nhanh nhạy hay lợi ích cá nhân.
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho anh chị em mọi điều ấy nữa. (Matthew 6:33).
Đáp ứng của đức tin:
Lạy Chúa, xin giúp con quan tâm đến sự công bình hơn là thành công hay những việc tức thời.