22/06/2026
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA ANTÔN PHAN BÁ | 21.06.2026
“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 1-10)
Hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm và chan chứa niềm vui tại ngôi Thánh đường Giáo xứ Ngọc Quang thân yêu, cộng đoàn Dân Chúa cùng quy tụ bên nhau để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp người con của giáo xứ là Cha Antôn Phan Bá kỉ niệm 25 năm lãnh nhận Thiên chức Linh mục (02/6/2001 - 02/6/2026).
Đây không chỉ là ngày vui của riêng Cha và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn thể giáo xứ, của những người đã từng biết Cha từ thuở thiếu thời, từng chứng kiến những bước đi đầu tiên trên hành trình ơn gọi, và hôm nay được hân hoan đón người con của quê hương trở về trong dấu mốc đặc biệt của cuộc đời linh mục.
Từ ngôi thánh đường nhỏ bé, từ những giờ kinh gia đình đơn sơ, từ những bài giáo lý đầu đời, từ tiếng chuông nhà thờ quen thuộc của Giáo xứ Ngọc Quang, hạt giống ơn gọi đã được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn người thanh niên năm ấy. Theo năm tháng, hạt giống ấy lớn lên bằng lời cầu nguyện của gia đình, bằng sự nâng đỡ của cộng đoàn và trên hết là bằng tình yêu của Thiên Chúa.
Dù quá trình tu học, được truyền chức và phục vụ Giáo hội tại hải ngoại, Cha vẫn luôn mang trong tim hình ảnh quê hương của mình. Và hôm nay, khi trở về dâng Thánh lễ Tạ ơn nơi giáo xứ thân yêu, đó là khoảnh khắc của sự gặp gỡ giữa người con xa xứ và cộng đoàn đã góp phần nuôi dưỡng ơn gọi của Cha từ những ngày đầu.
Trong tâm tình biết ơn và yêu mến, cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Quang xin kính chúc Cha Antôn Phan Bá luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ân sủng Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và đồng hành với Cha trên những chặng đường sứ vụ phía trước, để Cha mãi là người môn đệ thừa sai nhiệt thành, là ánh sáng của Tin Mừng.
__________________________________________________
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ NGỌC QUANG