31/05/2026
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa quý Đạo tràng Phật tử thân mến,
Trong không khí hân hoan và thiêng liêng của mùa Khánh Đản, khi muôn người con Phật trên khắp năm châu cùng hướng lòng về ngày Đức Từ Phụ thị hiện nơi cuộc đời, chúng con thành kính dâng lên lòng biết ơn vô hạn đối với bậc Đại Giác đã mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến cho nhân loại.
Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh nơi vườn Lâm Tỳ Ni, nhưng sự kiện ấy vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai đang kiếm tìm chân lý, khát vọng hòa bình và hạnh phúc chân thật. Sự xuất hiện của Đức Phật không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là sự xuất hiện của ánh sáng giác ngộ giữa đêm dài vô minh của nhân loại.
Ngày hôm nay, trước tôn tượng Đản Sanh, trong hương thơm thanh khiết và tiếng chuông trầm lắng, chúng con được cùng nhau thực hiện nghi thức Tắm Phật – một nghi thức mang nhiều ý nghĩa sâu xa của người con Phật trong mùa Khánh Đản.
Nhìn hình ảnh Đức Phật sơ sinh với một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, chúng con nhớ đến lời tuyên ngôn bất hủ: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Đó không phải là lời tôn xưng một cái tôi ngạo mạn, mà là lời khẳng định giá trị cao quý của bản tâm giác ngộ nơi mỗi con người. Mỗi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, đều mang trong mình hạt giống giác ngộ và từ bi. Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta nhận ra kho tàng quý báu ấy nơi chính mình.
Kính thưa liệt quý vị!
Mỗi lần múc một gáo nước thơm dâng lên kim thân Ngài, chúng con hiểu rằng mình không phải đang tắm cho Đức Phật. Bởi thân tâm của Đức Phật đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn một chút cấu nhiễm nào của tham, sân, si. Điều chúng con đang thực hiện chính là nghi thức tắm gội cho tự thân, thanh lọc những ô nhiễm trong tâm thức của chính mình.
Nước tắm Phật hôm nay tượng trưng cho dòng nước cam lồ của chánh pháp. Dòng nước ấy có khả năng làm dịu đi những nóng bức của hận thù, làm lắng xuống những cuộn sóng của tham dục và hóa giải màn đêm vô minh đang che phủ tâm hồn chúng sinh. Khi dòng nước ấy được rưới lên kim thân Đức Phật, cũng là lúc chúng con phát nguyện gột rửa những tập khí bất thiện còn tồn đọng trong lòng mình.
Có những bụi bặm của cuộc đời bám vào tâm thức mà nhiều khi chính chúng con không nhận ra. Đó là những hơn thua trong lời nói, những ích kỷ trong suy nghĩ, những giận hờn trong các mối quan hệ, những tham cầu không có điểm dừng và cả những vô minh khiến chúng con xa rời bản tâm thanh tịnh. Theo năm tháng, những lớp bụi ấy ngày càng dày hơn, che khuất ánh sáng hiểu biết và yêu thương vốn có.
Bởi vậy, nghi thức Tắm Phật hôm nay chính là cơ hội để mỗi người quay về soi lại tâm mình. Chúng con tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa thật sự sống chậm lại để lắng nghe chính mình? Đã bao lâu rồi mình chưa nhìn sâu vào những khổ đau của người khác? Đã bao lâu rồi mình chưa mở rộng lòng bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người xung quanh?
Đức Phật đã chỉ dạy rằng mọi khổ đau đều có nguyên nhân và mọi khổ đau đều có con đường chuyển hóa. Con đường ấy bắt đầu từ sự tỉnh thức. Chính vì vậy, khi thực hiện nghi thức Tắm Phật, chúng con nguyện học theo hạnh nguyện của Ngài, biết quay về chăm sóc thân tâm, nhận diện những phiền não đang có mặt để chuyển hóa chúng bằng ánh sáng chánh niệm và tình thương.
Mùa Phật Đản năm nay trở về trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, chiến tranh, thiên tai và những nỗi bất an trong lòng người. Cuộc sống hiện đại đem lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ đánh mất sự bình an nội tại. Hơn lúc nào hết, lời dạy của Đức Phật về từ bi, hiểu biết và tỉnh thức càng trở nên cần thiết.
Trước tôn tượng Đản Sanh, chúng con nguyện học theo hạnh từ bi của Đức Phật để biết yêu thương không phân biệt. Nguyện học theo trí tuệ của Đức Phật để biết nhìn mọi việc bằng sự hiểu biết chân chánh. Nguyện học theo đức hạnh của Đức Phật để sống khiêm cung, chân thật và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Mỗi gáo nước dâng lên hôm nay là một lời nguyện. Nguyện cho lòng tham trong chúng con được vơi bớt. Nguyện cho những sân hận được hóa giải. Nguyện cho vô minh được chuyển thành trí tuệ.
Nguyện cho tình người được nuôi lớn. Nguyện cho gia đình được bình an. Nguyện cho đất nước được hưng thịnh. Nguyện cho thế giới được hòa bình. Và nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thấm nhuần mưa pháp, biết quay về nương tựa Tam Bảo để tìm thấy hạnh phúc chân thật.
Giây phút thực hiện nghi thức Tắm Phật cũng là giây phút chúng con được trở về với sự trong trẻo của tâm hồn. Như những đóa sen vươn lên từ bùn lầy nhưng vẫn giữ được hương thơm thanh khiết, chúng con cũng nguyện giữa cuộc đời nhiều biến động vẫn giữ gìn tâm thiện lành, không ngừng vun bồi phước đức và trí tuệ.
Kính lạy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni!
Nguyện đem công đức của buổi lễ hôm nay hồi hướng đến tất cả chúng sinh đều được an vui, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc và cùng tiến bước trên con đường giác ngộ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.