26/12/2025
[RECAP] ĐÊM HỘI GIÁNG SINH GIÁO XỨ AN NGÃI: MƯA HỒNG ÂN, TÌNH YÊU TRÀN ĐẦY ❤️🎄
Cơn mưa chiều hôm qua có thể làm ướt áo, nhưng chẳng thể nào làm nguội đi bầu không khí Giáng Sinh ấm áp tại Giáo xứ An Ngãi.
Trong niềm hân hoan ấy, Ban Giáo lý xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một đêm hội tràn đầy ân sủng đã diễn ra tốt đẹp bất kể thời tiết.
Để có được sự trọn vẹn này, chúng con xin hết lòng tri ân Cha Quản xứ, Cha Phó xứ và Quý Sr – những người cha, người mẹ tinh thần đã luôn yêu thương và nâng đỡ. Dù mưa gió, Quý Cha và Quý Sr vẫn lăn xả hiện diện, tham gia từng hoạt động, mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn cho đoàn chiên nhỏ.
Bên cạnh sự đồng hành của Quý Cha, thành công của đêm hội không thể thiếu sự hy sinh thầm lặng của các bố, các mẹ. Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã không quản ngại mưa gió, vất vả đưa đón và kiên nhẫn đồng hành để các con được trọn vẹn niềm vui trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh.
Đặc biệt, một lời cám ơn sâu sắc xin gửi đến các bạn Giới trẻ. Cảm ơn các bạn đã luôn kề vai sát cánh, quảng đại hy sinh thời gian và công sức, không ngại mưa gió để cùng anh chị Giáo lý viên lo liệu, phục vụ đêm hội Giáng Sinh một cách chu đáo nhất.
Và cuối cùng, nhân vật chính làm nên "linh hồn" của đêm qua chính là tất cả các em thiếu nhi – những “ngôi sao nhỏ” của Giáo xứ. Thương các em vô cùng, dù trời mưa vẫn giữ trọn nụ cười rạng rỡ, vẫn diễn văn nghệ say sưa và hào hứng tham gia các trò chơi. Chính sự hiện diện đông đủ và niềm hân hoan của các em là món quà quý giá nhất, xóa tan mọi mệt nhọc của anh chị em giáo lý viên sau bao ngày chuẩn bị.
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng tuôn đổ muôn vàn hồng ân, bình an và niềm vui xuống trên từng gia đình trong Giáo xứ chúng ta.
Mời cộng đoàn cùng nhìn lại những khoảnh khắc “vượt mưa” đầy cảm xúc của đêm hội và đừng quên tag tên nhau vào những bức ảnh thật đẹp nhé! 👇👇