02/11/2025
“Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130,3)
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – 2/11
✨ Tháng 11 là tháng của lòng biết ơn và sự hiệp thông.
Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước, những người thân yêu, ông bà, cha mẹ, bạn bè… đang chờ ngày được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên Thiên Đàng.
✨ Các linh hồn nơi luyện ngục không thể tự giúp mình, nhưng chờ mong lời cầu nguyện của chúng ta.
💗 Trong tháng 11 này mỗi lời kinh Mân Côi, mỗi giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ các em tham dự, mỗi việc hy sinh nhỏ bé, mỗi việc lành các em thiếu nhi làm với tình yêu, đều trở thành một bông hoa dâng lên Chúa để cầu cho các linh hồn sớm được hưởng Nhan Thánh Ngài. 💝