Giáo Xứ Thánh Giuse Lao Công- Đà Nẵng

Giáo Xứ Thánh Giuse Lao Công- Đà Nẵng Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công được tách ra từ Giáo xứ Sơn Trà và được thành lập vào ngày 21/09/2012

ƠN ĐẠI XÁ TRONG DỊP LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGChiếu theo: Tông Hiến về Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) của Thánh Giáo...
24/05/2026

ƠN ĐẠI XÁ TRONG DỊP LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chiếu theo: Tông Hiến về Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, ngày 01.01.1967.

Enchiridion Indulgentiarum (Cẩm Nang Các Ân Xá), ấn bản IV, năm 1999.

Hội Thánh ban Ơn Đại Xá cho các tín hữu trong dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống như sau: Các tín hữu sốt sắng hát hoặc đọc Kinh “Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo” (Veni Creator Spiritus) trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có thể lãnh nhận Ơn Đại Xá, theo các điều kiện thông thường của Hội Thánh.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN ĐẠI XÁ

Người tín hữu cần:
1. Xưng tội.
2. Rước lễ.
3. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
4. Dứt lòng quyến luyến mọi tội lỗi, kể cả tội nhẹ.
📌 Một Ơn Đại Xá chỉ có thể lãnh nhận mỗi ngày một lần và có thể nhường cho các linh hồn.

LẠY CHÚA NGÔI BA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO

(VENI CREATOR SPIRITUS)

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi,
là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
là món quà của Thiên Chúa tối cao,
là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
và chính là ơn Cha hứa tặng ban,
cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn,
thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con,
luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng,
chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần,
nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen.

Nguồn tham khảo:Indulgentiarum Doctrina – Pope Paul VI (1967).

Enchiridion Indulgentiarum, Editio quarta, Libreria Editrice Vaticana, 1999.

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo về Ân Xá (GLHTCG 1471–1479).

- Giacôbê Bình & Team Studio Tím.

23.05.2026Cộng đoàn kính mến! Hôm qua, 23.05, các em thiếu nhi thay mặt Giáo xứ Dâng Hoa kính Đức Mẹ- Bế mạc tháng Hoa. ...
24/05/2026

23.05.2026

Cộng đoàn kính mến!
Hôm qua, 23.05, các em thiếu nhi thay mặt Giáo xứ Dâng Hoa kính Đức Mẹ- Bế mạc tháng Hoa.
Sau nhiều ngày tập luyện, các em đã dâng lên Mẹ những cử điệu đơn sơ và tâm tình.
Trong Thánh Lễ, Cha Quản xứ đã cảm ơn 3 Giáo họ, Ban giáo lý và các em thiếu nhi, đã bỏ thời giờ, công sức để mỗi chiều thứ Bảy, tất cả tề tựu tại Đài Mẹ mà đọc Kinh Mân Côi, suy niệm các Mầu Nhiệm, Dâng Hoa kính Mẹ, hát Thánh Ca và tham dự Thánh Lễ.
Qua đó, Cha Quản xứ cũng nhắc nhở mỗi người: Mặc dầu kết thúc Tháng Hoa, nhưng lại mở ra một thời điểm mới: Lúc mà mỗi người trong cộng đoàn, tiếp tục sống Đức Tin, làm việc trong Đức Ái và học theo gương Mẹ với 2 tiếng "Xin Vâng" như trong bài Tin Mừng chiều qua.
"Xin cho mỗi ngày là mỗi chặng đường chúng ta cùng Mẹ tham dự vào các biến cố cứu chuộc của Chúa Giêsu. Với tư cách là môn đệ Chúa, xin Chúa ban ơn sức để chúng ta trung thành bước theo Chúa và nghe lời Chúa dạy. Với tư cách là thừa sai của Chúa, xin Chúa ban ơn sức mạnh, để chúng ta khích lệ mọi người vâng nghe lời Chúa và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể."

Trân trọng!

Kính gởi đến quí cộng đoàn: - Bảng phân nhiệm phụng vụ của Giáo họ Phaolô Hạnh.- Thông báo của Giáo xứ.- Lịch trực phụng...
23/05/2026

Kính gởi đến quí cộng đoàn:
- Bảng phân nhiệm phụng vụ của Giáo họ Phaolô Hạnh.
- Thông báo của Giáo xứ.
- Lịch trực phụng vụ tuần này.
Trân trọng!

Ngày Hội ngộ Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng 2026Trong bầu khí hân hoan của Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên – ngày truyền t...
20/05/2026

Ngày Hội ngộ Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng 2026

Trong bầu khí hân hoan của Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên – ngày truyền thống của Truyền thông Xã hội Công giáo – Ban Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức Ngày Hội ngộ Truyền thông 2026 vào ngày 17/5/2026 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.

Ngày hội ngộ quy tụ khoảng 100 tham dự viên, gồm quý cha đặc trách truyền thông giáo phận và các giáo hạt, cùng anh chị em cộng tác viên truyền thông đến từ các giáo xứ, giáo họ biệt lập và các ban mục vụ cấp giáo phận như Giới trẻ, Di dân, Caritas, Tông đồ Khuyết tật, … Tất cả cùng quy tụ trong tinh thần hiệp thông, học hỏi và thao thức chung về sứ mạng truyền thông Công giáo trong thời đại hôm nay.

Toàn bộ chương trình được tổ chức tại khuôn viên Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu trong bầu khí thân tình, cởi mở và đậm nét hiệp thông. Mở đầu ngày hội ngộ, cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng – Đặc trách Truyền thông Giáo phận – đã có lời khai mạc và chào mừng các tham dự viên. Cha nhấn mạnh rằng truyền thông Công giáo không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hay chuyển tải thông tin, nhưng trước hết là một sứ mạng loan báo Tin Mừng, làm cho khuôn mặt Chúa Kitô hiện diện giữa thế giới hôm nay qua từng bài viết, hình ảnh và nội dung được chia sẻ.

Điểm nhấn của ngày hội ngộ là phần tọa đàm với chủ đề “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”, diễn ra trong bầu khí chân thành và cởi mở. Dưới sự điều phối của chị Diệu Anh, các tham dự viên đã mạnh dạn chia sẻ những thao thức, khó khăn và thực trạng truyền thông tại các giáo xứ cũng như các đơn vị mục vụ.

Trong định hướng mục vụ năm nay, mỗi giáo xứ được mời gọi trở nên “điểm phát sáng Tin Mừng” trong chính môi trường sống của mình. Vì thế, anh chị em làm truyền thông, dù còn thiếu thiết bị chuyên nghiệp, hạn chế về nhân sự và kỹ năng, vẫn được khích lệ tích cực cộng tác: chủ động viết bài đăng trên trang Facebook của giáo xứ, đơn vị mình, đồng thời mạnh dạn chia sẻ tin tức về Ban Truyền thông Giáo phận để được hỗ trợ biên tập và đăng tải.

Cụ thể, kể từ nay, các giáo xứ khi có những sự kiện quan trọng như lễ chầu lượt, xin gửi bài viết và hình ảnh về Ban Truyền thông Giáo phận. Các bài viết sẽ được hiệu đính và biên tập lại trước khi đăng tải trên các kênh truyền thông chung của giáo phận.

Qua sự đồng hành và giải đáp của cha Phêrô Hoàng Gia Thành – nguyên Trưởng ban Truyền thông Giáo phận – cùng cha Đaminh Đặng Bá Linh, cha Giacôbê Văn Đức Duy và cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng, nhiều thao thức và băn khoăn của anh chị em làm truyền thông đã được lắng nghe, phân định và tháo gỡ phần nào.

Các cha giúp anh chị em xác định rõ hơn tư thế và tâm tình của người làm truyền thông Công giáo nơi giáo xứ: phục vụ trong tinh thần hiệp thông và vâng phục, tránh tìm kiếm sự nổi bật cá nhân; biết sử dụng truyền thông như khí cụ xây dựng cộng đoàn, lan tỏa điều tích cực và chuyển tải chiều sâu đời sống đức tin. Những chia sẻ gần gũi nhưng giàu kinh nghiệm mục vụ đã giúp nhiều tham dự viên thêm xác tín và được nâng đỡ trong hành trình phục vụ âm thầm của mình.

Tiếp nối chương trình là phần chia sẻ của cha Phêrô Hoàng Gia Thành về Sứ điệp Truyền thông 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Từ định hướng mục vụ của Giáo Hội hoàn vũ, cha gợi mở cho người làm truyền thông cái nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ tính nhân bản trong môi trường kỹ thuật số, để truyền thông không trở thành công cụ gây chia rẽ hay tổn thương, nhưng là nhịp cầu của sự thật, lòng thương xót và hiệp thông.

Trong phần chia sẻ sinh hoạt của các đơn vị, người tham dự có thể cảm nhận rõ những khó khăn, áp lực nhưng cũng đầy nhiệt huyết của anh chị em đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông tại các giáo xứ. Nhiều nơi vẫn còn thiếu nhân sự, hạn chế về chuyên môn, phương tiện kỹ thuật cũng như sự phối hợp trong công việc. Tuy nhiên, chính trong những điều kiện còn nhiều thiếu thốn ấy, tinh thần dấn thân và lòng yêu mến Giáo Hội của anh chị em lại càng trở nên đáng quý.

Một điểm son nổi bật được nhiều người ghi nhận trong ngày hội ngộ là những sáng kiến và sự nhiệt thành của Ban Truyền thông Giáo xứ An Hòa. Không chỉ gia tăng số lượng thành viên tham gia, ban truyền thông giáo xứ còn có sự phân công công việc rõ ràng và cụ thể để duy trì đều đặn các bài viết, hình ảnh và nội dung đăng tải trên trang Facebook của giáo xứ mỗi tuần.

Đặc biệt, anh chị em còn duy trì việc họp mặt hằng tuần để cùng lượng giá, góp ý và điều chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện. Chính tinh thần làm việc chung, biết lắng nghe và cùng nhau học hỏi đã giúp hoạt động truyền thông của giáo xứ ngày càng bài bản, sinh động và hiệu quả hơn. Những chia sẻ thực tế ấy không chỉ đem lại kinh nghiệm quý báu cho các đơn vị khác, mà còn khơi lên nơi nhiều tham dự viên niềm hy vọng và động lực để tiếp tục dấn thân cho sứ mạng truyền thông Công giáo trong chính môi trường phục vụ của mình.

Cao điểm của ngày hội ngộ là Thánh lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành sốt sắng tại Linh đài Đức Mẹ Trà Kiệu. Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những hy sinh, thao thức và công việc phục vụ của những người làm truyền thông Công giáo, xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn để mọi hoạt động truyền thông trong giáo phận luôn trở thành khí cụ xây dựng hiệp nhất và lan tỏa Tin Mừng.

Sau Thánh lễ là bữa cơm trưa thân tình do anh chị em Ban Caritas giáo xứ Trung tâm Thánh Mẫu nhiệt tình phục vụ. Những món ăn mang đậm hương vị quê hương xứ Quảng như mì Quảng và bánh chưng đã đem lại bầu khí gần gũi, ấm áp và đầy tình huynh đệ. Mọi người cùng dùng bữa trong niềm vui gặp gỡ và sẻ chia.

Sau ít phút nghỉ ngơi, các đơn vị tiếp tục sinh hoạt theo từng giáo hạt để trao đổi và kết nối. Tiếp đó, tất cả cùng quy tụ trở lại trước lễ đài dã chiến của ngày hội ngộ để lần lượt giới thiệu, trình bày và chia sẻ nét sinh hoạt đặc trưng của đơn vị mình. Những phần trình bày đơn sơ nhưng sinh động đã góp phần tạo nên bầu khí vui tươi, gắn kết và làm nổi bật tinh thần hiệp thông giữa các cộng tác viên truyền thông trong toàn giáo phận.

Thật bất ngờ và đầy cảm xúc, vào những giây phút cuối ngày hội ngộ, Ban tổ chức đã dành thời gian để tri ân quý cha cùng toàn thể anh chị em tham dự vì sự hiện diện, cộng tác và tinh thần hiệp thông trong suốt chương trình.

Lồng trong tâm tình ấy, Ban tổ chức cũng đã dành những tràng pháo tay cùng những lời chúc mừng đầy yêu thương gửi đến cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận – và cha Đaminh Đặng Bá Linh nhân dịp sắp mừng ngân khánh linh mục (2001 – 2026), dù ngày chính thức cử hành còn ở phía trước vào ngày 22/6/2026.

Hai bó hoa tươi thắm được trân trọng trao tặng như lời tri ân chân thành dành cho quý cha vì hành trình 25 năm linh mục với biết bao âm thầm dấn thân và phục vụ trong đời sống mục vụ cũng như sự đồng hành đặc biệt dành cho công việc truyền thông của giáo phận. Bầu khí lúc ấy trở nên thật gần gũi và ấm áp khi mọi người cùng hiệp lòng chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn và sẻ chia niềm vui với quý cha trong dấu mốc đầy ý nghĩa này.

Khép lại ngày hội ngộ, mỗi người ra về với nhiều tâm tình và thao thức mới cho sứ mạng của mình. Trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi từng ngày, người làm truyền thông Công giáo được mời gọi không chỉ chuyển tải thông tin, nhưng còn mang ánh sáng Tin Mừng đến cho con người hôm nay bằng sự chân thành, lòng bác ái và chứng tá đời sống giữa lòng thế giới.

BTT/GP

Hình ảnh: F.X Minh Hoàng & Frs. Ass Thanh Liêm

ĐỨC MẸ MARIA QUA BỘ INFOGRAPHICBạn đã biết hết về:1️⃣ 4 Tín điều và 1 Tuyên xưng về Mẹ?2️⃣ 10 Điểm hiện ra nổi tiếng toà...
19/05/2026

ĐỨC MẸ MARIA QUA BỘ INFOGRAPHIC

Bạn đã biết hết về:
1️⃣ 4 Tín điều và 1 Tuyên xưng về Mẹ?
2️⃣ 10 Điểm hiện ra nổi tiếng toàn cầu?
3️⃣ 48 Tước hiệu gắn liền với các vùng đất?
4️⃣ Ý nghĩa các danh xưng trong Kinh Cầu Đức Bà và 3 lời cầu mới từ ĐTC Phanxicô?

Một bộ ảnh gói gọn cả kho tàng ý nghĩa và lòng sùng kính dành cho Mẹ Thiên Chúa.

(tổng hợp & biên tập)

Giáo xứ xin kính gởi: - Lịch trực phụng vụ tuần này. - Thông báo của Giáo xứ. Trân trọng!
18/05/2026

Giáo xứ xin kính gởi:
- Lịch trực phụng vụ tuần này.
- Thông báo của Giáo xứ.
Trân trọng!

Hôm nay, Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên- là ngày hội ngộ Truyền thông. Cùng với quí Cha đặc trách Truyền thông Giáo Phận ...
17/05/2026

Hôm nay, Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên- là ngày hội ngộ Truyền thông.
Cùng với quí Cha đặc trách Truyền thông Giáo Phận và Giáo hạt, các anh chị em trong Ban Truyền thông các Giáo xứ đã về bên Mẹ- dưới chân đồi Bửu Châu, tìm hiểu về Sứ điệp Truyền thông năm 2026 và mọi người học hỏi nhau về truyền thông.
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 (năm 2026) của Đức Thánh Cha có chủ đề "Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người". Ngài tập trung cảnh tỉnh về việc lạm dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), kêu gọi sử dụng công nghệ để phục vụ con người thay vì làm lu mờ đi phẩm giá và sự tương tác chân thực.

Tại buổi gặp mặt, mọi người đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, cũng như những kinh nghiệm truyền thông tại Giáo xứ mình.
Và các thắc mắc được Cha cố vấn, Cha trưởng và phó Truyền thông Giáo phận giải đáp rất thỏa đáng.
Ngày hội ngộ đã diễn ra rất tốt đẹp.
Cảm ơn quí anh chị Trà Kiệu đã lo giờ ăn trưa cho tất cả mọi người.
Cảm ơn quí Cha, quí anh chị Ban Truyền Thông Giáo phận.
Trân trọng!

✝️Chúa Nhựt hôm nay là Lễ Chúa Lên Trời - một ngày lễ trọng nhắc chúng ta rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và trở v...
17/05/2026

✝️Chúa Nhựt hôm nay là Lễ Chúa Lên Trời - một ngày lễ trọng nhắc chúng ta rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và trở về cùng Chúa Cha trong vinh quang. Đây không chỉ là biến cố Chúa rời khỏi trần gian, nhưng còn là lời hứa rằng quê hương thật của người Kitô hữu không dừng lại ở cuộc sống này.

Xin cho ngày Lễ trọng này nhắc chúng ta ngước nhìn lên cao hơn những lo toan thường ngày, và nhớ rằng Chúa vẫn đang mở đường để dẫn con người đến sự sống đời đời.
Amen!

Kính thưa cộng đoàn, Cùng với Giáo họ Mân Côi trong suy niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng, những người con của Giáo Xứ Thánh Gi...
16/05/2026

Kính thưa cộng đoàn,
Cùng với Giáo họ Mân Côi trong suy niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng, những người con của Giáo Xứ Thánh Giuse Lao Công- Đà Nẵng đã dâng lên Mẹ chuỗi hạt Mân Côi.
Và thay mặt Giáo xứ, Giáo họ Mân Côi đã Dâng Hoa kính Đức Mẹ.
"Xin cho mọi Tín hữu siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa vào lòng cho xứng đáng, để được Chúa ngự trong lòng và nên một với Chúa Giêsu như Mẹ Maria kết hiệp với Con mình".

Tìm hiểu về mầu nhiệm 'Chúa Giê-su Lên Trời' qua Kinh Thánh: Từ quan niệm 'Trời và Đất' trong Cựu Ước, đến sự siêu việt ...
16/05/2026

Tìm hiểu về mầu nhiệm 'Chúa Giê-su Lên Trời' qua Kinh Thánh: Từ quan niệm 'Trời và Đất' trong Cựu Ước, đến sự siêu việt nhưng gần gũi của Thiên Chúa trong Tân Ước. Sự kiện Thăng Thiên chính là lời mời gọi chúng ta sống hiệp thông và làm chứng tá cho Tin Mừng giữa đời.

* Nội dung: Tóm tắt chia sẻ của Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện Gp. Sài Gòn.

√ KINH NGHĨA ĐỨC TIN.Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượ...
16/05/2026

√ KINH NGHĨA ĐỨC TIN.
Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này: Là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi: Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần, Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.

Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi bốn mươi ngày lên trời, đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy, chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

√ Các từ/cụm từ cổ trong Kinh Nghĩa Đức Tin và ý nghĩa.

1. “kính lạy thờ phượng Chúa”
Nghĩa cổ: thờ lạy Chúa cách tôn kính sâu xa.
Đây là kiểu ghép hai từ gần nghĩa để tăng sức diễn tả:
kính lạy = thờ lạy
thờ phượng = thờ lạy
Nhấn mạnh lòng tôn kính và thờ lạy tuyệt đối dành cho Thiên Chúa.

2. “khong khen cám tạ ơn Chúa”
“khong khen” là từ láy cổ, nghĩa là: → ca khen, ngợi khen.
Cả cụm nghĩa là: → ca ngợi và cảm tạ ơn Chúa.
Cách ghép này giúp câu kinh có nhịp điệu hài hòa, dễ đọc.

3. “phạt tạ Chúa”
Nghĩa cổ: → khiêm tốn xin Chúa tha thứ.
Không phải “phạt” theo nghĩa hiện đại.
Cả câu: → xin Chúa tha thứ vì những tội xúc phạm đến Chúa.

4. “khứng ban”
“khứng” nghĩa là: → muốn, vui lòng, thuận ban.
Nhấn mạnh: → ơn Chúa là do lòng nhân lành Chúa chủ động muốn ban cho con người.

5. “cả lòng”
Nghĩa: → hết lòng, trọn lòng.
“Cả lòng tin vững vàng”: → tin hết lòng và vững chắc.

6. “một tính, một phép”
“tính”: → bản tính, bản thể.
“phép”: → quyền năng.
“Ba Ngôi cũng một tính, một phép”: → Ba Ngôi cùng một bản thể và một quyền năng.

7. “khỏi bốn mươi ngày lên trời”
“khỏi” nghĩa cổ: → qua, đã qua.
Cả cụm: → qua bốn mươi ngày thì lên trời.

8. “linh hồn là giống thiêng liêng”
“giống thiêng liêng”: → cách nói cổ của “loài thiêng liêng.”
Nghĩa: → linh hồn thuộc thực tại thiêng liêng, không hư mất.

9. “nhân vì sự ấy”
Nghĩa: → bởi vậy, vì thế, do đó.

10. “ân cần lo lắng”
“ân cần” thời xưa: → chăm chỉ, siêng năng.
Không mang nghĩa giao tiếp nhẹ nhàng như hiện nay.
Cả cụm: → siêng năng chăm lo.

11. “phương linh nghiệm”
Nghĩa cổ: → phương thế siêu nhiên.
“Các phép Bí Tích là những phương linh nghiệm”: → những phương thế siêu nhiên Chúa dùng để thánh hóa con người.

12. “chịu các phép trọng”
“chịu” trong tiếng Việt cổ: → lãnh nhận.
“chịu các phép trọng”: → lãnh nhận các Bí tích quan trọng.

13. “hưởng phúc thanh nhàn”
“thanh nhàn” nghĩa cổ: → vững bền, không thay đổi.
“phúc thanh nhàn”: → hạnh phúc bền vững đời đời.

14. “đời đời kiếp kiếp”
Kiểu ghép từ đồng nghĩa để nhấn mạnh: → mãi mãi muôn đời.

Các từ cổ trong Kinh Nghĩa Đức Tin cho thấy: tiếng Việt Công giáo thế kỷ XVII rất giàu nhạc tính, thích dùng từ đôi, từ láy, nhiều từ mang nghĩa khác với tiếng Việt hiện đại, và đặc biệt có chiều sâu thần học rất đẹp.

Ví dụ: “khứng ban” → nhấn mạnh sáng kiến của Thiên Chúa,
“phương linh nghiệm” → nhấn mạnh tính siêu nhiên của Bí tích,
“phúc thanh nhàn” → không chỉ là “nhàn hạ” nhưng là hạnh phúc bền vững muôn đời.

- Giacôbê Bình & Team Studio Tím-

Address

201 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà
Da Nang
55

Telephone

+84914081444

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Thánh Giuse Lao Công- Đà Nẵng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Thánh Giuse Lao Công- Đà Nẵng:

Share