19/05/2026
🤔 Đã bao giờ chúng ta theo Chúa nhưng lại ngại bày tỏ đức tin của mình vì sợ ánh nhìn, sự phán xét hay những lời bàn tán từ người khác chưa? Và Chúa Jesus mong muốn chúng ta theo Ngài với thái độ và tấm lòng như thế nào? ✨
📖 “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài.” (Giăng 19:38)
Ban đầu, Giô-sép người A-ri-ma-thê được nhắc đến là một môn đệ “cách kín giấu”. Nhưng sau sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá, ông đã vượt qua nỗi sợ hãi và sự yếu đuối của bản thân để can đảm bước đi trong đức tin qua hành động xin xác Chúa và an táng Ngài.
❓Điều gì đã thôi thúc ông công khai đức tin của mình, không còn nhút nhát hay sợ hãi nữa?
Chúng ta sẽ cùng học biết thêm qua phân đoạn Kinh Thánh tuần này: 📚 Lu-ca 23:50-56 — “Can đảm an táng Chúa”.
💛 Ao ước được gặp đầy đủ Ban Thanh niên trong buổi nhóm tuần này! Và đừng quên mang theo Kinh Thánh, sổ và bút nha ✍️📖
📌 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗻𝗵𝗼́𝗺:
⏰ 19:30 | Thứ Năm, 21/05/2026;
⛪ Tầng 3 – Phòng nhóm Ban ngành.