28/07/2026
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH KINH HÈ THIẾU NIÊN 2026
Chủ đề: NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN
“…Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời! “
( Ma-Thi-Ơ 6:9-10 )
_______________________________________________
Có những ngày hè trôi qua chẳng để lại dấu vết, nhưng có ba ngày hè (20/07 – 22/07/2026) đã trở thành một phần ký ức đặc biệt, gói trọn giọt nước mắt, nụ cười và cả những cái ôm siết chặt ❤️
Kỳ Trại Thánh Kinh Hè của 4 ban Thiếu niên gồm 56 trại sinh: Hoà Khánh (16 trại sinh), Hoà Mỹ, Nam Ô và Tuý Loan với chủ đề "Nước Cha Được Đến" đã khép lại, nhưng tình yêu thương thì vẫn còn ở lại, sự ấm áp vẫn còn vẹn nguyên.
Ban Thiếu Niên xin dâng lời cảm tạ chân thành nhất đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Cha vì Ngài đã tể trị trên 3 ngày trại tràn đầy Thánh Linh Chúa, Ngài cũng đã ban ơn từ thời tiết đến sự giữ gìn bình an, và thật biết ơn vì lửa thiêng của Ngài đã thắp sáng và chạm vào từng tấm lòng các trại sinh 🔥
Ban Thiếu Niên cũng xin được tri ân quý Đầy tớ Chúa, ban Chấp sự và quý Phụ huynh kính yêu đã luôn đồng hành, hỗ trợ và hết lòng ở phía sau để tiếp sức cho các trại sinh.
Để có được những ngày trại kết quả và đầy ơn thì Ban Thiếu Niên hiểu rõ rằng đằng sau đó là những lời cầu nguyện thầm lặng trong nước mắt, những sự hy sinh và lo toan phía sau hậu trường để Ban Thiếu Niên có chương trình được trọn vẹn nhất.
Ban Thiếu Niên xin được gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến quý đầy tớ Chúa là những diễn giả trong các ngày trại, đã gửi gắm, truyền đạt cho các trại sinh bằng lời Chúa để các em nhận ra giá trị của đời sống thuộc linh trên đất và bước vào đời sống kết ước để kết quả cho Chúa và xứng đáng với danh xưng công dân nước trời ❤️🔥
Ban Thiếu Niên cũng không quên gửi lời cảm ơn MS Nguyễn Bích Sơn - Quản Nhiệm HTTL Hoà Khánh cùng Ban Trị Sự-Chấp Sự đã tạo mọi điều kiện cũng như cho mượn cơ sở nhà Chúa để chương trình được diễn ra tại đây cách chu toàn nhất
Cảm ơn các anh chị đặc trách và nhân sự là những người đã quên đi mệt mỏi, thức khuya dậy sớm, lên từng ý tưởng, kế hoạch, thậm chí là từng bữa ăn, chăm từng giấc ngủ cho các em bằng tình yêu thương
Ban Thiếu Niên gửi lời tri ân đến ba mẹ, phụ huynh là những người đã yêu thương dành thời gian, sự dâng hiến và luôn là hậu phương vững chắc trên đường đời của thế hệ trẻ trong Hội Thánh
Và các em thiếu niên thân yêu ơi... Cảm ơn 56 chiến binh, cảm ơn 16 sắc màu rực rỡ của Hoà Khánh.
Cảm ơn các em đã mở lòng, đã gạt bỏ những ngại ngùng ban đầu để cùng khóc, cùng cười, cùng quỳ gối bên nhau. Khoảnh khắc các em nắm chặt tay nhau, dâng cuộc đời mình cho Vua Jesus cai trị, đó là lúc Nước Thiên Đàng đã thực sự hiện diện giữa chúng ta.
Mai này trở về với giảng đường, với bài vở và những lo toan thường nhật, mong các em luôn nhớ rằng mình là công dân thuộc về Vua Jesus, luôn có Chúa bên cạnh và có đại gia đình 4 Hội thánh hằng cầu thay.
Trại hè khép lại, nhưng hành trình yêu thương chỉ mới bắt đầu.
Muốn thật hết lòng cảm tạ Chúa! 💛✨
( Hãy cùng nhau nhìn lại những cảm xúc đáng nhớ qua những tấm hình xinh xắn dưới đây nhé 🥰 )
💒