05/04/2026
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH.
4. THỨ BẢY PHỤC SINH
Giữa màn đêm tĩnh lặng, khi mọi sự dường như khép lại trong bóng tối của sự chết, người ta có thể nghĩ rằng tất cả đã là dấu chấm hết. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì thập giá chỉ còn là biểu tượng của thất bại, và niềm tin của chúng ta trở nên trống rỗng. Nhưng không! Ngài đã phục sinh. Không phải để khép lại, mà để mở ra, mở ra một con đường mới cho nhân loại, con đường của sự sống, của hy vọng và của ơn cứu độ. Đêm nay, ánh sáng Phục Sinh bừng lên xua tan bóng tối, và mỗi người chúng ta được mời gọi bước ra khỏi những ngôi mộ của sợ hãi, tội lỗi và thất vọng, để sống một đời sống mới trong Đức Kitô. Xin cho niềm vui Phục Sinh không chỉ dừng lại trong nghi thức, nhưng thực sự biến đổi tâm hồn chúng ta, để từ đây, mỗi người trở thành chứng nhân của ánh sáng và hy vọng giữa thế gian.