Giáo Xứ Mỹ Khánh - Giáo Phận Phú Cường

Giáo Xứ Mỹ Khánh - Giáo Phận Phú Cường Trang của Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Phú Cường

✨ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ 2026: CHÁY HẾT MÌNH CHO CHÚA | GIÁO XỨ MỸ KHÁNH ✨🔥 “Hãy để ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ được...
15/06/2026

✨ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ 2026: CHÁY HẾT MÌNH CHO CHÚA | GIÁO XỨ MỸ KHÁNH ✨
🔥 “Hãy để ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ được bùng cháy trong tình yêu của Thiên Chúa!”
💒 Nhằm tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh và giúp các em thiếu nhi có những kỷ niệm thật đáng nhớ trong dịp hè này, Giáo xứ Mỹ Khánh vui mừng tổ chức chương trình Trại hè 2026 với chủ đề đầy năng động: “CHÁY HẾT MÌNH CHO CHÚA”.
🌟 Đây không chỉ là cơ hội để các em vui chơi, giao lưu bạn bè sau một năm học tập căng thẳng, mà còn là dịp để cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể ý nghĩa, rèn luyện kỹ năng sống và tận hưởng một mùa hè ngập tràn năng lượng trong tình hiệp hành.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ:
⏰ Thời gian: Từ 7h00 đến 20h00, ngày 17 tháng 7 năm 2026.
📍 Địa điểm: Khuôn viên Giáo xứ Mỹ Khánh.
👶 Đối tượng tham gia: Toàn bộ các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Giáo xứ.
📅 Hạn cuối đăng ký: Chúa Nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026.
📝 Hình thức đăng ký: Quý phụ huynh vui lòng nhận phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho Cha Chánh Xứ hoặc các bạn Đội Trưởng.
(Phiếu đăng ký sẽ được phát sau các Thánh lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật hằng tuần tại Nhà thờ).

📞 MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC:
Đội trưởng: Bùi Mai Anh
•SĐT: 0932 442 039
Đội trưởng: Nguyễn Huỳnh Khánh Vy
•SĐT: 0945 570 719
🤝 Bố mẹ ơi, hãy cùng tiếp lửa và tạo điều kiện cho các con được học hỏi, phát triển bản thân và lưu giữ những ký ức tuổi thơ thật đẹp bên bạn bè nhé!
Xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh! ❤️

12/03/2026
MONG ƯỚC NGÀY TẾTĐược mặc áo đẹp, được ăn ngon trong những ngày Tết cũng là mong ước của nhiều người khi mà chỉ có những...
26/02/2026

MONG ƯỚC NGÀY TẾT
Được mặc áo đẹp, được ăn ngon trong những ngày Tết cũng là mong ước của nhiều người khi mà chỉ có những ngày Tết thì mới được mua quần áo đẹp, mới có nhiều món ăn ngon.
Cuộc sống đầy đủ hơn, ngày Tết lại mong ước có những chuyến du lịch, có người là đi chơi, có người là đi ngắm cảnh, có người là chụp hình đăng mạng xã hội. Hương Xuân, sắc hoa trên mọi miền Đất Nước luôn làm đắm say những du khách trong những ngày Xuân.
Tết đoàn viên cũng là ước mơ của nhiều gia đình. Tháng năm lo toan công việc mưu sinh để chỉ ước mong có những ngày đoàn viên ông bà cha mẹ con cháu quây quần sum họp. Họp đồng hương, họp bạn bè, thăm thầy cô, rộn ràng bao câu chuyện, ấm áp bao tình Xuân.
Lì xì là ước mong của mọi người, của mọi thời. Con nít cũng thích, người lớn tuổi cũng không từ chối. Người lớn lì xì cho người nhỏ, người có địa vị cao hơn lì xì. Ai cũng vui vẻ, cũng hân hoan khi được lì xì hay lì xì cho người khác.
Rồi những thay đổi trong dòng chảy cuộc đời đôi khi làm cho người ta đôi lúc phải thốt lên: đang yên đang lành, từ nhiên tới Tết!
- Lì xì không còn là niềm vui của ngày Tết mà đôi khi trở nên gánh nặng vì người ta quan tâm đến giá trị của bao lì xì, những con số được chuyển khoản. Tần tảo cả năm, vất vả lo toan, tiết kiệm chi tiêu khi mà có rất nhiều khoản chi phải lo, vậy mà Tết, lì xì ít thì không được, năm có một lần mà, mà xem cho được thì lại là cả vấn đề.
- Tết đôi khi chỉ còn là nghi lễ, những lời chúc công thức, sáo rỗng, lì xì chỉ là như cho xong bổn phận. Cái tâm trong lời chúc thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và cầu mong những gì phù hợp cho một năm mới không còn. Tấm lòng được gói trong các phong bao lì xì khác nhau, thể hiện sự yêu thương nâng đỡ cũng ít thấy; mà sáo ngữ: của ít lòng nhiều, hay là ba cái chuyện phong thủy về những con số lại được chú ý.
- Tết đoàn viên hay sau đó lại là những lời qua tiếng lại để rồi hờn giận, không còn muốn gặp mặt nhau nữa. Trục lợi khi mọi thứ đều tăng giá, Tết mà; tìm lợi, có lợi nên Xuân này con không về. Không thấu tình đậm nghĩa thì các cuộc hội họp có thể lại làm tổn thương nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, lại chỉ là những cuộc tổ chức quyên góp vô cảm.
Mỗi thời khắc trong năm có ý nghĩa của riêng nó, trân trọng những giá trị đạo đức và thiêng liêng làm nên nền tảng vững chắc cho gia đình và xã hội.
Mỗi năm mỗi Tết, mỗi Tết mỗi trải nghiệm. Thêm tuổi thì làm cho người ta già, thêm trải nghiệm thì làm cho người ta trưởng thành. Tết này qua, Tết sau lại sắp đến. Những gì nên làm, những gì không nên làm; những gì đã làm được, những gì chưa làm được. Mỗi dịp Tết đến Xuân về lại là một lần, một cơ hội để chúng ta trưởng thành, để chúng ta già thêm một tuổi, cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi chính mình, thay đổi cuộc sống của mình.
Ước mong ngày Tết sẽ luôn là thời gian mà mỗi người mong ước nhất trong năm, và xây dựng những điều tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, và cho xã hội.
Xuân Bính Ngọ 2026.
(Hình ảnh Hoa Anh Đào lấy từ mạng)

TẤT NIÊNTin Mừng lễ Tất Niên trình thuật cuộc gặp gỡ giữa Đức Mẹ và bà Isave. Điều mà Sách Thánh Vịnh nói: ‘Muôn ngàn đờ...
16/02/2026

TẤT NIÊN
Tin Mừng lễ Tất Niên trình thuật cuộc gặp gỡ giữa Đức Mẹ và bà Isave. Điều mà Sách Thánh Vịnh nói: ‘Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương’ không chỉ là trong thi ca hay trong lời ca tụng của mọi người, mà điều đó đã được cụ thể nơi hai bà mẹ, nơi hai người con, và cũng đang hiện tại trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày nay.
Những năm gần đây, dù không đi xin chữ, nhưng có nhiều người gặp là chon gay hai chữ: Sức Khỏe, các thầy đồ ấy phán ngay cho một câu: con chỉ chúc cha có thật nhiều sức khỏe trong năm mới.
Bôn ba với cuộc sống, nhiều người cũng cảm nhận sức khỏe là điều quý giá cho chính mình: nằm ở nhà thì tốt hơn nằm ở nhà thương, ít bị cảm sốt, ít uống thuốc là mừng lắm rồi,…
Vậy nên, xin mượn lời nguyện Hiệp Lễ của Chúa Nhật thứ sáu mùa Thường Niên để khép lại năm Ất Tỵ và chào đón năm Bính Ngọ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được thưởng thức và nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống (tâm tình tạ ơn khép lại năm Ất Tỵ), xin cho chúng con không ngừng khao khát Chúa là Nguồn Sống đích thực (tâm tình ước nguyện chào đón năm Bính Ngọ).

Mỗi dịp Xuân về Tết đến là nhà Chúa lại được mọi người dâng hoa. Năm nay lễ Tro sớm nên cũng được mời gọi dâng hoa sớm đ...
04/02/2026

Mỗi dịp Xuân về Tết đến là nhà Chúa lại được mọi người dâng hoa. Năm nay lễ Tro sớm nên cũng được mời gọi dâng hoa sớm để được lâu. Và có hoa là không khí Tết lại càng gần nữa rồi.
Cảm ơn và đón nhận tất cả tấm lòng của mọi người. Mỗi một cánh hoa, dù là hoa gì thì cũng góp phần làm nên một mùa Xuân thật đẹp, từ tấm lòng của mỗi người dâng cho Chúa.

Giai đoạn 2 của Mùa Vọng khởi đầu ngày 17 tháng 12, tuần cửu nhật mừng Chúa Giáng Sinh.Ngày và đêm con vẫn mong chờ Chúa...
15/12/2025

Giai đoạn 2 của Mùa Vọng khởi đầu ngày 17 tháng 12, tuần cửu nhật mừng Chúa Giáng Sinh.
Ngày và đêm con vẫn mong chờ Chúa:
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ
Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa
Linh hồn con đã khát khao Ngài…
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện…
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng…
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ
Suốt năm canh thầm thì với Ngài…
Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó…
Tv 63

Giáng Sinh năm nay, tại Gx. Mỹ Khánh, Chúa sinh ra trong đống rơm chắc luôn rồi.Đơn sơ và dễ thương như chính các em, nh...
14/12/2025

Giáng Sinh năm nay, tại Gx. Mỹ Khánh, Chúa sinh ra trong đống rơm chắc luôn rồi.
Đơn sơ và dễ thương như chính các em, những bạn nhỏ đang học giáo lý.

Address

557, ấp Mỹ Khánh B, Thái Mỹ
Cu Chi

Telephone

+84916775517

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Mỹ Khánh - Giáo Phận Phú Cường posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Mỹ Khánh - Giáo Phận Phú Cường:

Share