Giáo Họ Trung Hậu

Giáo Họ Trung Hậu Giáo họ Trung Hậu tọa lạc trên địa bàn xóm 14, xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An. Trực thuộc Giáo Xứ Sơn La, Giáo Hạt Bột Đà, Giáo Phận Vinh.

TỔNG KẾT GIÁO LÝ VÀ LỜI TRI ÂN—————————————————————Năm học Giáo lý vừa qua đã khép lại với nhiều niềm vui và những thành...
17/08/2026

TỔNG KẾT GIÁO LÝ VÀ LỜI TRI ÂN
—————————————————————
Năm học Giáo lý vừa qua đã khép lại với nhiều niềm vui và những thành quả đáng trân trọng. Với sự nỗ lực của các em học trò, sự tận tâm của quý thầy cô giáo lý viên cùng sự đồng hành của quý ban ngành và toàn thể phụ huynh, Giáo họ chúng ta đã đạt Giải Nhất tập thể cấp Xứ, cùng với đó là 17 em đạt giải trong các kỳ thi giáo lý. Đặc biệt, em Maria Chu Thị Ánh Diệp đã xuất sắc đạt Giải Xuất Sắc tại kì thi cấp Giáo hạt và Giải Nhì cấp Giáo phận. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các em, mà còn là niềm tự hào và động lực lớn lao của toàn thể Giáo họ trên hành trình gieo và vun trồng đức tin nơi các thế hệ trẻ.
Để có được những thành quả ấy, không thể không nhắc đến sự quảng đại và âm thầm hy sinh của quý ân nhân, những người đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với công việc Giáo lý qua việc ủng hộ Quỹ Giáo lý của Giáo họ. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử quý báu, góp phần tạo điều kiện để các em có môi trường học hỏi, sinh hoạt và lớn lên trong đức tin.
Giáo họ xin chân thành tri ân và cảm tạ quý ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia đình; xin Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh, quảng đại mà quý vị đã dành cho công việc Giáo lý và cho các em học trò, Đồng thời ban giáo lý cũng tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể cộng đoàn về tinh thần cũng như vật chất để công tác giáo lý của giáo họ ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn!

✨  HỒNG ÂN TIÊN KHẤN - ANTON CHU THIỆN LÀNH - TU ĐOÀN ANH EM BÁC ÁI CHÚA KI-TO TÔI TỚ ✨ --------------------------------...
09/08/2026

✨ HỒNG ÂN TIÊN KHẤN - ANTON CHU THIỆN LÀNH - TU ĐOÀN ANH EM BÁC ÁI CHÚA KI-TO TÔI TỚ ✨
----------------------------------------------- "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em." (Ga 15,16)
Có những hành trình được bắt đầu bằng một tiếng gọi rất âm thầm, nhưng lại làm thay đổi cả một cuộc đời. Hôm nay, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng hiệp ý chúc mừng Thầy khi chính thức tuyên khấn lần đầu trong Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ.
Tiên khấn không chỉ là một nghi thức, mà là lời thưa "Xin vâng" được cất lên bằng cả trái tim trước tình yêu của Thiên Chúa. Đó là dấu mốc khẳng định sự chọn lựa dứt khoát: chọn Chúa làm gia nghiệp, chọn đời sống thánh hiến làm con đường nên thánh, chọn phục vụ tha nhân bằng tinh thần khiêm nhường, yêu thương và bác ái theo gương Chúa Kitô Tôi Tớ.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao quý Người đã ban. Xin tri ân gia đình, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và tất cả những ai đã âm thầm đồng hành, cầu nguyện và nâng đỡ để thầy có thể vững bước trên hành trình ơn gọi.
Nguyện xin Chúa Kitô Tôi Tớ luôn là mẫu gương và sức mạnh của Thầy trong từng ngày sống. Xin cho Thầy luôn giữ được ngọn lửa yêu mến thuở ban đầu, trung thành với lời khấn đã tuyên, khiêm nhường trong phục vụ, quảng đại trong yêu thương và bền đỗ trong mọi thử thách. Nguyện cầu Đức Maria và Thánh Cả Giuse không ngừng chuyển cầu, gìn giữ Thầy luôn sống trọn vẹn căn tính của người tu sĩ, trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
🌿 Một lần nữa, Giáo Họ Trung Hậu quê nhà, xin chúc mừng Thầy và gia đình!
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Thầy, để cuộc đời tận hiến của thầy mãi là bài ca tạ ơn, là ánh sáng của hy vọng và là chứng tá sống động về tình yêu của Đức Kitô. Xin cho hành trình theo Chúa của Thầy luôn tràn đầy bình an, niềm vui và sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội. 🔥

“SỰ SỐNG NÀY CHỈ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG MẤT ĐI“————————————————————                              CÁO PHÓTrong niềm tin vào Đứ...
05/08/2026

“SỰ SỐNG NÀY CHỈ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG MẤT ĐI“
————————————————————
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Giáo họ Trung hậu, gia đình và gia tộc vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Giu-se Trần Ngọc Thịnh
Sinh ngày: 10/04/1933

Qua thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các bác sỹ ra sức cứu chữa nhưng Ông đã không qua khỏi và đã được Chúa gọi về lúc 10h00 ngày 5/08/2026 ( nhằm ngày 23 tháng 6 năm Bính Ngọ)
Hưởng thọ : 94 tuổi

Lễ viếng bắt đầu từ 19h00 ngày 05/08/2026
Thánh lễ an táng vào lúc 14h00 ngày 06/08/2026
Địa Điểm: thánh đường Giáo Họ Trung Hậu
Sau thánh lễ sẽ đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giáo họ thông báo tới toàn thể mọi người, kính mong mọi người bớt chút thời gian về tại gia đình đọc kinh cầu nguyện và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông được về hưởng nhan thánh Chúa
Xin Chúa thương ân thưởng và đón nhận Linh hồn ông vào hưởng tôn nhan Chúa!
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giu-se sớm được nghỉ bên Chúa cùng các Thánh trên trời.

Xin toàn thể cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giu-se sớm được hưởng tôn nhan thánh Chúa.

Một năm học giáo lý đã khép lại, để lại trong lòng mỗi người biết bao cảm xúc. Có những niềm vui khi nhìn thấy các em tr...
31/07/2026

Một năm học giáo lý đã khép lại, để lại trong lòng mỗi người biết bao cảm xúc. Có những niềm vui khi nhìn thấy các em trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, cũng có những trăn trở và hy vọng cho chặng đường phía trước. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm đẹp của một hành trình cùng nhau học hỏi và sống Lời Chúa.
Trước hết, xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban trong suốt năm học vừa qua. Chính tình yêu và ân sủng của Chúa đã nâng đỡ mọi công việc của Ban Giáo lý, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh được diễn ra trong bình an và nhiều hoa trái.

Xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Giáo lý viên đã âm thầm hy sinh thời gian, công sức để đồng hành cùng các em. Mỗi buổi học không chỉ truyền đạt kiến thức giáo lý mà còn là những bài học về đức tin, lòng yêu mến Chúa và tinh thần sống bác ái. Dẫu có những lúc mệt mỏi hay gặp nhiều khó khăn, quý thầy cô vẫn luôn kiên trì, tận tâm vì sự trưởng thành của các em. Xin Chúa luôn ban sức khỏe, niềm vui và lòng nhiệt thành để quý thầy cô tiếp tục sứ vụ cao đẹp này.

Xin gửi lời tri ân đến Ban Hành giáo, quý phụ huynh và các gia đình đã luôn quan tâm, đồng hành với công việc giáo lý. Sự động viên, nhắc nhở và tạo điều kiện của quý vị là nguồn động lực giúp các em chuyên cần đến lớp, chăm chỉ học tập và rèn luyện đời sống đức tin.

Xin cảm ơn tất cả các em học sinh. Một năm học đã ghi dấu biết bao cố gắng của các em. Những bài học giáo lý, những giờ sinh hoạt, những lời động viên và cả những lần được nhắc nhở sẽ là hành trang quý giá giúp các em lớn lên trong nhân cách và đời sống Kitô hữu. Mong rằng những điều đã học sẽ luôn được các em ghi nhớ và thực hành trong cuộc sống hằng ngày.

Qua các kỳ thi tại giáo họ, giáo hạt – giáo phận, giáo họ chúng ra đã đạt được nhiều kết quả tốt. Nổi bật nhất có em Chu Thị Ánh Diệp (con gia đình anh Đức và chị Liên) - lớp căn bản 3 - do cô Maria Nguyễn Thị Thảo đứng lớp - đã đạt ưu tại kỳ thi giáo họ và giáo hạt (50/50 điểm), đồng thời em cũng đạt được giải nhì tại kỳ thi giáo phận. Điều đó cho thấy một hành trình đức tin có kết quả của em và gia đình.

Những phần quà nhỏ được trao hôm nay tuy không mang nhiều giá trị vật chất nhưng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các em trong suốt năm học. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý thân nhân và anh chị em xa quê đã luôn hướng về giáo họ, quảng đại sẻ chia để mang đến niềm vui và sự khích lệ cho các em.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn phúc xuống trên tất cả mọi người. Hơn hết là trên quý thầy cô và các em học sinh. Để không chỉ năm học này mà con ở những năm học tiếp, chúng ta lại được đón nhận những hoa trái thiêng liêng và thành quả tốt đẹp của nền giáo lý đức tin này. ✨

RỜI ĐẤT TRẠI, CHÚNG TA CÙNG TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC KITÔ!🔥Nếu có ai hỏi: "Sức trẻ của Giáo họ chúng mình nằm ở đâu?",...
19/07/2026

RỜI ĐẤT TRẠI, CHÚNG TA CÙNG TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC KITÔ!🔥
Nếu có ai hỏi: "Sức trẻ của Giáo họ chúng mình nằm ở đâu?", câu trả lời chắc chắn nằm ở ngày trại hè rực lửa vừa qua!
Chúng mình đã có một ngày trại hè không thể nào quên. Ngày mà chiếc điện thoại bị lãng quên, nhường chỗ cho những cái nắm tay thật chặt, những cái khoác vai đồng lòng vượt qua mọi thử thách của trò chơi lớn. Chúng mình đã cùng khóc khi gặp khó khăn, cùng cười khi chạm tay vào vạch đích, và cùng hát vang những bài ca sinh hoạt dưới bầu trời đầy sao. Ở nơi đây, khoảng cách giữa người cũ – người mới, giữa các bạn trẻ, giữ anh chị và các em nhỏ dường như đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại tình huynh đệ một nhà, cùng chung một niềm tin và một lý tưởng dâng hiến.
Trại hè khép lại không phải là kết thúc, mà là mở ra một trang mới. Những bài học về sự hy sinh, tinh thần hiệp hành và lòng vị tha tại đất trại sẽ là hành trang để chúng mình bước vào đời. Chúa đã chọn và gọi chúng mình đến đây, kết nối chúng mình thành một thân thể, và giờ đây, Người sai chúng mình đi gieo vãi niềm vui Tin Mừng vào lòng thế giới.
Tạ ơn Chúa vì những phúc lành Ngài đã ban cho các bạn trẻ trong giáo họ. Cảm ơn tất cả mọi người, những hy sinh âm thầm, sự đồng hành cùng thiếu nhi để có được ngày trại hè trở nên ý nghĩ và trọn vẹn nhất.
Và chúng ta cũng đừng quên rằng: Hãy giữ mãi ngọn lửa của đất trại trong tim và sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, thật ý nghĩa trong tình yêu Thiên Chúa nhé mọi người ơi! 💥

Xin chúc mừng em Diệp, bông hoa giáo lý của giáo họ đã hoàn thành kỳ thi, chúc e đạt kết quả như mong đợi
14/07/2026

Xin chúc mừng em Diệp, bông hoa giáo lý của giáo họ đã hoàn thành kỳ thi, chúc e đạt kết quả như mong đợi

𝐋𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐞̂𝐫𝐨̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐓𝐮̛̣ (10/07) – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐋𝐲́ 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐕𝐢𝐧𝐡Ngày 10/7 hằng năm, Giáo phận ...
10/07/2026

𝐋𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐞̂𝐫𝐨̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐓𝐮̛̣ (10/07) – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐋𝐲́ 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐕𝐢𝐧𝐡
Ngày 10/7 hằng năm, Giáo phận Vinh hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – vị chứng nhân anh dũng của đức tin, đồng thời là ngày truyền thống dành để tri ân và cầu nguyện cách đặc biệt cho quý thầy cô Giáo lý viên trong toàn giáo phận.
Người Giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt những bài học giáo lý, mà còn là người gieo hạt giống Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá. Mỗi giờ lên lớp là một cơ hội để giúp các em thiếu nhi nhận biết Chúa, yêu mến Hội Thánh và lớn lên trong đời sống đức tin.
Đằng sau những bài giảng đơn sơ là biết bao sự âm thầm hy sinh. Đó là những buổi tối vội vã đến lớp sau một ngày làm việc, những giờ miệt mài soạn giáo án, học hỏi giáo lý, tham dự các khóa đào tạo và không ngừng trau dồi kiến thức. Có những hy sinh không ai nhìn thấy, nhưng tất cả đều được dâng lên Chúa với một tình yêu phục vụ chân thành.
Sứ mạng của người Giáo lý viên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có lúc gặp khó khăn, mệt mỏi hay những thử thách trong việc đồng hành cùng các em. Thế nhưng, chính lòng yêu mến Chúa Kitô và thao thức đưa các linh hồn đến gần Chúa đã trở thành động lực để quý thầy cô tiếp tục quảng đại dấn thân.
Nhân ngày lễ bổn mạng, xin gửi đến toàn thể quý thầy cô Giáo lý viên lời tri ân chân thành vì những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quý giá cho đời sống Giáo hội. Nguyện xin Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban cho quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan và niềm vui trong sứ vụ giáo dục đức tin.
Ước mong mỗi Giáo lý viên luôn là ánh sáng giữa cộng đoàn, là người bạn đồng hành của các em thiếu nhi và là chứng nhân sống động của Tin Mừng trong chính môi trường mình phục vụ.
Kính chúc quý thầy cô Giáo lý viên một ngày lễ bổn mạng tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành trên sứ mạng cao quý của quý thầy cô.

Cải tạo hệ thống điện Nhà thờ – Trường giáo lý giáo họ Trung Hậu -  Chung tay xây dựng ngôi nhà Chúa an toàn và khang tr...
10/07/2026

Cải tạo hệ thống điện Nhà thờ – Trường giáo lý giáo họ Trung Hậu - Chung tay xây dựng ngôi nhà Chúa an toàn và khang trang
---------------------------------------
Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ ngày càng tốt hơn, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình cử hành phụng vụ và các hoạt động của giáo xứ, Ban Hành giáo cùng đội ngũ thợ điện đã triển khai công việc cải tạo hệ thống điện của nhà thờ, trường giáo lý.
Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục điện đã có dấu hiệu xuống cấp, dây dẫn và thiết bị không còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện nay. Vì vậy, việc cải tạo hệ thống điện là một công trình cần thiết, góp phần nâng cao độ an toàn, hạn chế các nguy cơ chập cháy và bảo đảm việc cung cấp điện ổn định cho hệ thống chiếu sáng, âm thanh cũng như các thiết bị phục vụ phụng vụ.
Trong quá trình thi công, các đơn vị thực hiện luôn chú trọng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tính thẩm mỹ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các giờ lễ cũng như các sinh hoạt chung của cộng đoàn. Mỗi hạng mục đều được thực hiện cẩn thận với mong muốn gìn giữ vẻ trang nghiêm của ngôi thánh đường.
Công trình không chỉ là việc nâng cấp cơ sở vật chất mà còn thể hiện tinh thần hiệp nhất và trách nhiệm của cộng đoàn trong việc chăm lo ngôi nhà chung của giáo họ. Mỗi sự đóng góp, dù bằng công sức, thời gian hay vật chất, đều là món quà quý giá góp phần xây dựng một môi trường phụng vụ an toàn, khang trang và bền vững cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên quý ân nhân, quý vị đã quảng đại cộng tác, đặc biệt là Ban Hành Giáo và đội ngũ thợ điện, cùng toàn thể cộng đoàn đã không quảng ngại khó khăn, hy sinh để công trình được hoàn thành tốt đẹp . Xin Chúa chúc lành để việc cải tạo sớm hoàn thành, hầu ngôi nhà thờ luôn là nơi quy tụ, cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa trong bình an và yêu thương.

24/06/2026

⛪️Ban Giáo Lý Thông Báo⛪️
🪪 Danh sách các em thi tuyển lần 1 - Giáo xứ Sơn La
🗓️ Thời gian: 7h00 ngày 26/6/2026
💒Địa điểm: Trung Tâm Giáo Hạt Bột Đà

TÂM SỰ SAU KỲ KHẢO GIÁO LÝ HỌ TRUNG HẬU NĂM HỌC 2025-2026...........................................................Mẹ Ơ...
12/06/2026

TÂM SỰ SAU KỲ KHẢO GIÁO LÝ HỌ TRUNG HẬU NĂM HỌC 2025-2026...........................................................
Mẹ Ơi, Con Ưu Rồi!!
-------------------------------------
Có những điều chỉ cần nhắc đến thôi là cả một bầu trời ký ức ùa về. Và với những người con của giáo họ Trung Hậu, "Khảo giáo lý" chắc chắn là một trong những ký ức ấy.
Ngày ấy, cứ đến dịp hè là lòng lại thấp thỏm. Chẳng phải vì nghỉ học hay đi chơi xa, mà vì sắp đến ngày khảo giáo lý. Mấy tuần trước đó ai cũng chăm chỉ ôn bài, thuộc kinh, học giáo lý thật kỹ với quyết tâm giành được một tấm giấy khen thật đẹp.
Nhưng điều khiến chúng ta hồi hộp nhất có lẽ không phải những câu hỏi, mà là khoảnh khắc ngồi dưới sân nhà thờ chờ được gọi tên. Người này lên rồi xuống, người kia lên rồi về chỗ, còn mình vẫn ngồi đó thấp thỏm không biết bao giờ tới lượt. Càng chờ càng run, càng run càng quên mất những gì đã học.
Rồi cũng đến lúc bước lên trước mặt quý thầy cô. Bao nhiêu kiến thức học suốt cả năm bỗng nhiên "bay màu" trong vài giây. Có những câu thuộc làu làu ở nhà nhưng lên khảo lại quên mất một chữ. Có những bạn thi giáo lý cấp giáo hạt rất tự tin, vậy mà về giáo họ lại tiếc nuối vì thiếu mất một câu kinh quen thuộc.
Thế nhưng điều đẹp nhất của mùa khảo giáo lý không nằm ở điểm số hay phần thưởng. Đó là những tiếng cười, những câu chuyện được kể lại năm này qua năm khác. Là cảm giác háo hức khi nhìn bạn bè cùng tham gia. Là niềm vui khi biết mình đã cố gắng thêm một năm nữa trên hành trình học hỏi và sống đức tin.
Mùa khảo giáo lý năm nay đã đến rồi!
Các bạn đã sẵn sàng chưa? Liệu cái tên nào sẽ xuất hiện trong danh sách đạt loại "Ưu"? Hãy cùng chờ đợi và cầu chúc cho tất cả các bạn thật bình tĩnh, tự tin để có một kỳ khảo giáo lý thật đáng nhớ nhé!

Address

Cho Do Luong
460000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Họ Trung Hậu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share