Thích Phước Thiền

Thích Phước Thiền ĐÂY LÀ FANPAGE CHÍNH THỨC CỦA PHƯỚC THIỀN 🌿
Za.lo:0328513839

ĐỨC PHẬT DẠY 7 CÁCH BỐ THÍ KHÔNG TỐN TIỀNTrong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy có bảy cách bố thí không cần dùng đến tiền...
18/01/2026

ĐỨC PHẬT DẠY 7 CÁCH BỐ THÍ KHÔNG TỐN TIỀN

Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy có bảy cách bố thí không cần dùng đến tiền, ai cũng làm được mỗi ngày, mà phước báu rất lớn.

1. Bố Thí Nụ Cười Hiền Lành

Một nụ cười hiền hòa, chân thật có thể xoa dịu nỗi buồn, làm ấm lòng người đối diện.

Đức Phật dạy: người tu tập cần giữ gương mặt hòa ái, không cau có, không lạnh lùng.

Nụ cười phát sinh từ tâm từ bi là một hình thức bố thí vô ngôn, giúp người khác bớt khổ, đồng thời làm tâm mình nhẹ nhàng, an lạc.

2. Bố Thí Ánh Nhìn Từ Bi

Nhìn người bằng ánh mắt cảm thông, tôn trọng, không phán xét, không khinh thường, đó là bố thí.

Ánh mắt hiền lành giúp người khác cảm thấy được thấu hiểu.

3. Bố Thí Lời Nói Ái Ngữ

Nói lời ái ngữ, chân thật, đúng lúc, mang lại lợi ích cho người nghe. Không nói lời thô ác, đâm thọc, gây chia rẽ.

Ngôn thí là thực hành chánh ngữ. Một lời nói thiện lành có thể cứu một người trong lúc tuyệt vọng, cô đơn nhất.

4. Bố Thí Bằng Sự Lắng Nghe

Biết lắng nghe người khác bằng tâm không vội vàng, không phán xét, không chen ngang, không áp đặt.

Khi được lắng nghe một cách chân thành, nỗi khổ của người khác tự nhiên được sẻ chia và vơi bớt.

5. Bố Thí Bằng Hành Động Thân Thể

Dùng thân mình để giúp đỡ những người khó khăn như dìu người già qua đường,nhường chỗ cho người đau ốm hoặc phóng sinh cứu vật...

6. Bố Thí Chỗ Ngồi

Nhường chỗ ngồi, nhường sự tiện nghi của mình cho người khó khăn hơn.

Ví dụ trên một chuyến xe, ta chấp nhận đứng lên để nhường chỗ ngồi cho một người phụ nữ mang thai.

Hành động này chính là toạ thì theo lời Phật dạy, thể hiện lòng từ bi trong đời sống hằng ngày.

7. Bố Thí Bằng Tâm Từ

Luôn khởi tâm lành mong cho người khác được an vui, không khởi tâm oán hận, không ganh ghét đố kị.

Tâm thí là gốc của mọi bố thí. Khi tâm thanh tịnh, mọi hành động đều trở thành công đức.

Cư sĩ Long Khả Nam biên soạn từ đại Kinh Tạng Nikāya

Ý nghĩa của phóng sanh là cho con vật sự sống. Và cách đúng nhất là ra chợ, đừng có đặt hàng trước, cứ gặp đúng duyên th...
19/12/2025

Ý nghĩa của phóng sanh là cho con vật sự sống. Và cách đúng nhất là ra chợ, đừng có đặt hàng trước, cứ gặp đúng duyên thì mình làm, mua rồi lập tức thả. Không cần phải cúng lễ gì rườm rà, vì để lâu con vật sẽ yếu thêm.

Ví dụ mua xong thì đi tới chỗ nào không có người săn bắt, trống trải một chút, tự mình nói:

"Hôm nay đủ duyên, tôi mua các vị tôi phóng sinh, cho quý vị sự sống.
Nguyện quý vị muốn kiếp sau, dù sinh ở nơi nào quý vị cũng gặp được Phật pháp để tu hành và mang lại lợi lạc cho muôn loài "

Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi, mình cứ làm với cái tâm chân thành thì mọi phúc báo tự nhiên thành tựu, không phải cầu xin gì, không phải cúng kiếng gì hết.

Đức Phật thương nhất là chúng sinh, mà chúng sinh thương nhất là sinh mạng mình, cứu được mạng chúng sinh tức là đền ơn được chư Phật.

TT Thích Pháp Hoà

30/11/2025

Yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại.
A Di Đà Phật 🙏

Nếu hôm nay bạn có đủ cơm ăn, quần áo mặc đủ ấm, còn có thể trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì bạn đã may ...
20/11/2025

Nếu hôm nay bạn có đủ cơm ăn, quần áo mặc đủ ấm, còn có thể trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia rồi.

Năm nay mưa lũ nhiều, thiên tai xảy ra liên tục, mùa màng bị thất thu. Ngoài kia, biết bao người đang gồng mình chiến đấu với tử thần từng giây phút.

Với họ lúc này, chỉ cần được sống thôi đã là quý lắm rồi.

Nước lũ dâng cao, trời mưa lạnh buốt. Những chiến sĩ đang lao mình vào đêm tối để nắm lấy những bàn tay còn đang kêu cứu, từng cụ già, từng em bé đang đợi chờ.

Những bàn tay lạnh buốt vẫn nắm chặt lấy nhau, bởi ai cũng hiểu rằng chỉ cần một người buông tay thôi, hy vọng sẽ tắt và sự sống có thể vụt mất trong khoảnh khắc.

Trong cái đói, cái rét và bóng đêm dày đặc, thứ giữ con người đứng vững không phải gì khác ngoài tình người, ấm hơn mọi ngọn lửa, mạnh hơn mọi cơn gió.

Thời điểm này đừng quá mong cầu điều gì cao sang. Còn sống, đủ ăn, đủ mặc và có được việc làm, không thất nghiệp đã là may mắn lắm rồi.

Nguyện tất cả mọi người luôn được bình an.... đồng bào ơi, cố lên nhé.

✍️ Cư sĩ Long Khả Nam

Về chùa nghe tiếng chuông ngân,Lòng em nhẹ bước, thanh tâm giữa đời.Thầy ngồi giữa nắng, nụ cười,Kể em nghe chuyện thảnh...
16/11/2025

Về chùa nghe tiếng chuông ngân,
Lòng em nhẹ bước, thanh tâm giữa đời.
Thầy ngồi giữa nắng, nụ cười,
Kể em nghe chuyện thảnh thơi, an lành.🌿🌿🌿

Ai cũng từng đi qua những ngày, lòng nặng trĩu, nhưng chỉ yên lặng thôi, không thể nói gì. Có kẻ, từ đó, sinh tâm oán hậ...
14/11/2025

Ai cũng từng đi qua những ngày, lòng nặng trĩu, nhưng chỉ yên lặng thôi, không thể nói gì.

Có kẻ, từ đó, sinh tâm oán hận.
Có kẻ lại nhờ đó mà học được cách lắng nghe những yên lặng của người.

Ai cũng từng phải đối mặt với những nghi ngờ.
Có kẻ, từ đó, mất niềm tin vào cuộc sống.
Có kẻ lại nhờ đó mà học được cách để hiểu người.

Ai cũng từng chứng kiến những phụ bạc.
Có kẻ, từ đó, không còn tin vào lòng chung thủy.
Có kẻ lại nhờ đó mà học được cách thủy chung.

Ai cũng từng thất bại.
Có kẻ bỏ cuộc.
Có kẻ nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn.

Cũng đất đó nước đó, có cây chắt chiu rồi làm ra những chiếc g*i nhọn bao quanh mình, có cây lại làm ra những đóa hoa thơm để gió mang hương đi.

Cũng cuộc đời đó, cũng biến cố đó, nhưng lòng người khác nhau, làm nên những con người khác nhau.

Vô Thường

Hạnh phúc của đời người chỉ cần ba điều: ổn định, bình yên và không nghe tin dữ.Thật ra, đi qua một kiếp người, ai trong...
12/11/2025

Hạnh phúc của đời người chỉ cần ba điều: ổn định, bình yên và không nghe tin dữ.

Thật ra, đi qua một kiếp người, ai trong chúng ta cũng chỉ mong có được hai chữ bình yên.

Nhưng để được bình yên, trước hết ta phải học cách đừng làm ai khổ đau hay bất an vì mình.

Vì một khi ta khiến người khác tổn thương, dù chỉ là một lời nói hay hành động nhỏ, thì hạt giống bất thiện ấy sẽ theo ta đến hết cuộc đời.

Khi nhân duyên chín muồi, những hạt giống bất thiện năm xưa từng gieo vào lòng người sẽ trổ quả trong chính cuộc đời ta.

Đó không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để ta nhìn lại, để hiểu rằng mọi khổ đau đều bắt nguồn từ chính lương tâm mình.

Cư sĩ Long Khả Nam

Dạ kính chào quý anh chị,Pháp danh của em là Thích Phước Thiền 🙏Gần đây có trang giả mạo đã cố tình đổi thành Thích Phướ...
05/11/2025

Dạ kính chào quý anh chị,
Pháp danh của em là Thích Phước Thiền 🙏
Gần đây có trang giả mạo đã cố tình đổi thành Thích Phước Thiện, khiến nhiều anh chị hiểu lầm và nhắn hỏi em liên tục.
Hôm nay em xin đính chính lại: em là Thích Phước Thiền.
Mong quý anh chị cảnh giác với trang giả mạo, tránh bị lợi dụng hoặc hiểu sai ạ.
Xin tri ân quý anh chị đã luôn thương yêu và đồng hành cùng Phước Thiền 🌸

Có một lần hàng xóm của ta gặp khó khăn, bị mất việc làm. Vì thế, trong suốt mấy tháng liền, tháng nào ta cũng phụ giúp ...
30/10/2025

Có một lần hàng xóm của ta gặp khó khăn, bị mất việc làm. Vì thế, trong suốt mấy tháng liền, tháng nào ta cũng phụ giúp vài ký gạo cho đến khi người đó tìm được việc làm.

Nhưng mỗi lần đem gạo sang ta đều kể công, cho đi với tâm hời hợt. Vậy thì phước của ta có thành tựu không?

Có, vì rất hiếm người kiên trì giúp đỡ như thế. Nhưng khi ta giúp người mà lại khởi tâm coi thường, khinh người thì tự nhiên phước của ta bị giảm rất nhiều.

Lẽ ra, với cái phước đó nếu ta cho đi bằng lòng tôn trọng, thương người thì sẽ được cái phước giàu sang trong nhiều đời, nhưng không ngờ ta chỉ khá giả chứ không giàu. Vì ta cho đi với cái tâm hời hợt, khinh người nên phước mất dần.

Thế nên chúng ta đã biết đạo lý, thì khi giúp ai phải giúp với tấm lòng vừa thương yêu vừa tôn trọng để người thọ ơn không cảm thấy mất thể diện, mất danh dự.

Điều này lý giải vì sao chúng ta cúng chùa sẽ có phước trọn vẹn. Vì khi cúng vật phẩm cho chùa hầu hết chúng ta đều có tâm kính trọng Tam Bảo. Chính sự kính trọng đó mà ta thành tựu được cội phúc lâu dài.

Còn vì sao khi giúp cho người khác ta lại không có phước nhiều? Chỉ vì ta đã có tâm coi thường họ, cho đi với tâm hời hợt. Hiểu nhân quả rồi, chúng ta bố thí với lòng kính trọng thì phước mới trọn vẹn.

Có một hôm ta nấu được món ăn ngon nên bảo con mang cho người nghèo ở cạnh nhà và dặn cẩn thận rằng:

"Con mang món này sang cho bác, nhớ khoanh tay cúi đầu nói là nhà con nấu, mang lại biếu bác ăn lấy thảo, con lễ phép cúi đầu chào rồi mới được về".

Cho dù về gia cảnh, nhà ta khá hơn nhà họ nhưng ta vẫn dạy con mang cho một món ăn với tất cả sự lễ độ.

Chính vì ta có lòng tôn trọng nên bắt con mình cũng phải tôn trọng, và sau này cả ta cùng con cái trong gia đình đều có phước lớn.

Phước báu này gần giống như phước cúng chùa vậy. Thế nên mong rằng ai cũng hiểu được nhân quả đạo lý này, để mỗi lần gieo phước đều xuất phát từ tâm chân thành, yêu thương.

Trích Sách Nhân Quả Công Bằng

Đức Phật dạy: Khi chúng ta đang ngủ say mà mộng thấy những điều đáng sợ như ma quỷ, hình thù kỳ dị, hay trong mơ cảm thấ...
27/10/2025

Đức Phật dạy:

Khi chúng ta đang ngủ say mà mộng thấy những điều đáng sợ như ma quỷ, hình thù kỳ dị, hay trong mơ cảm thấy buồn bã, sầu khổ, hoảng hốt và sợ hãi thì đó không chỉ là giấc mộng bình thường.

Nguyên nhân có thể là vì những người thân yêu của ta như cha mẹ, vợ chồng, anh em, quyến thuộc… trong đời này hoặc đời trước, đang bị đọa lạc nơi cảnh giới khổ đau.

Vì nghiệp lực rất lớn nên họ không tự thoát ra được, cũng chẳng biết nhờ ai cứu giúp.

Vì còn duyên nợ và họ biết ta là người có đạo tâm, có tu hành nên mới tìm về trong giấc mơ để cầu cứu, mong gia đình làm phước hồi hướng giúp họ sớm được siêu thoát.

Khi gặp những giấc mộng như thế, ta nên thành tâm hướng về tượng Phật hoặc Bồ Tát, chí thành tụng Kinh Địa Tạng đủ bảy lần.

Nhờ sức oai thần và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, những vong linh kia sẽ khởi được tâm từ bi, phát nguyện sám hối, liền được tái sinh về cõi lành.

Từ đó, họ sẽ không còn hiện về trong mộng nữa.

✍️ Cư sĩ Long Khả Nam viết lời từ bộ Kinh Địa Tạng, Phẩm số 6, Mục Siêu Độ Vong Linh.

Mỗi lần thấy ai tài giỏi thành công, được nhiều người khen ngợi, lòng con lại khởi tâm đố kị, có khi con đã đi nói xấu l...
24/10/2025

Mỗi lần thấy ai tài giỏi thành công, được nhiều người khen ngợi, lòng con lại khởi tâm đố kị, có khi con đã đi nói xấu làm tổn hại người khác. Nay gặp được Phật Pháp rồi, con thành tâm sám hối...

Address

Chợ Gạo Tiền Giang
Cho Gao

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Phước Thiền posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share