08/08/2025
LỜI CẢM ƠN VÀ TẠ ƠN
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý trưởng.
Con xin được đại diện cho Ban Tổ chức sa mạc Horeb 82 – khoá huấn luyện huynh trưởng cấp I được tổ chức tại giáo xứ Châu Đốc – dâng lời cảm tạ và tri ân sâu sắc.
Trước hết, tạ ơn Thiên Chúa, vì chính Người là Đấng đã đồng hành và dẫn dắt chúng con suốt những ngày sống trong sa mạc – giữa cái nắng oi ả, mệt nhọc nhưng chan hoà niềm vui và tình huynh đệ. Ba ngày sa mạc không chỉ là hành trình huấn luyện, mà còn là hành trình của ân sủng, của lửa mến và tinh thần phục vụ được thắp lên.
Chúng con xin tri ân cha quản hạt, quý cha tuyên úy, quý tu sĩ, quý huấn luyện viên, quý trưởng hiệp đoàn, các ân nhân và mọi người đã góp phần bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện, công sức và tình thương để làm nên một Horeb 82 thật trọn vẹn và ý nghĩa.
Cách riêng, đây cũng là một cột mốc hồng ân: ngày thành lập Hiệp đoàn Phêrô Đoàn Công Quí – một dấu chỉ sống động của sự lớn lên và phát triển trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại giáo phận Long Xuyên. Xin dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin Người tiếp tục thánh hoá, hướng dẫn hiệp đoàn chúng con trong hành trình phục vụ và nên thánh giữa đời.
Nguyện xin Thánh Phêrô Đoàn Công Quí cầu bầu cho mỗi huynh trưởng chúng con luôn trung thành, kiên vững, và hăng say sống sứ mạng “yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và dẫn các em đến với Ngài”.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý cha và quý trưởng luôn tràn đầy ơn Chúa và bình an.
Hiệp nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể.