Họ Đạo Cầu Ngang

Họ Đạo Cầu Ngang Trang Họ Đạo Cầu Ngang kênh truyền thông, đăng tải tin tức, sự kiện, hoạt động trong Họ đạo.

Giờ Lễ:
Thứ 2-Thứ 7
Sáng: 4g30
Chiều: 17g30

Chúa Nhật: 5g00, 17g30

Nhà nguyện Rạch: Thứ 7 lúc 16g00
Nhà nguyện Cà Tum: Chúa Nhật lúc 8g00

Lễ Đức Maria Nữ Vương (Lc 1,26-38)ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚALời sứ thần gửi đến Đức Maria vừa là lời chúc mừng vừa là sự khẳng ...
21/08/2026

Lễ Đức Maria Nữ Vương (Lc 1,26-38)
ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA

Lời sứ thần gửi đến Đức Maria vừa là lời chúc mừng vừa là sự khẳng định về đời sống thánh thiện của Mẹ. Vì trước khi sứ thần nói lời chào thì Mẹ đã có một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa rồi. Thánh Kinh không ghi rõ Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa như thế nào, nhưng qua việc Mẹ đáp lời xin vâng đã minh chứng điều đó. Bởi vì người sống đẹp lòng Thiên Chúa thì luôn kính sợ và chọn thánh ý Thiên Chúa làm lẽ sống đời mình.

Chúng ta có là người sống đẹp lòng Thiên Chúa không? Có lẽ không ai trong chúng ta dám trả lời, vì biết rõ lòng mình không thanh sạch như Mẹ Maria. Bao lâu còn sống theo ý riêng mình, còn tìm kiếm niềm vui cho riêng mình và yêu mình hơn yêu Chúa và tha nhân thì chưa thể sống đẹp lòng Chúa được. Mỗi người tự xét lại lòng mình xem điều gì đang cản trở mình sống đẹp lòng Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta điều chỉnh lại cuộc sống mình cho đẹp lòng Thiên Chúa hơn.

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con sẽ không có niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thật nếu không sống đẹp lòng Chúa. Xin giúp chúng con luôn can đảm dứt khoát và xa tránh tội lỗi để không làm điều gì mất lòng Chúa. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy

Thứ năm Tuần 20 Thường niên (Mt 22,1-14)ĐỪNG TỪ CHỐI NƯỚC TRỜIĐức Giêsu dùng dụ ngôn ông chủ mở tiệc cưới để nói về Nước...
19/08/2026

Thứ năm Tuần 20 Thường niên (Mt 22,1-14)
ĐỪNG TỪ CHỐI NƯỚC TRỜI

Đức Giêsu dùng dụ ngôn ông chủ mở tiệc cưới để nói về Nước Trời và chính Ngài. Thiên Chúa ước mong mọi người đều được vào Nước Trời. Ngài mời gọi mọi người bước vào như đi tham dự tiệc cưới. Sự hiện diện của Đức Giêsu chính là Nước Trời, nhưng nhiều người lại từ chối đón nhận Ngài. Con người đưa ra rất nhiều lý do để từ chối Thiên Chúa, nên sẽ chịu trách nhiệm về sự sống đời đời của mình. Khi phớt lờ lời mời của Thiên Chúa và bỏ đi, thì con người đã tự hủy bỏ cơ hội được sống đời đời với Thiên Chúa.

Sống giữa đời này có nhiều điều làm chúng ta bận tâm và yêu thích, nhưng chẳng có gì bảo đảm cho mình sự sống đời đời. Mọi người đừng để lòng mình bị trói buộc bởi bất cứ điều gì mà đánh mất sự sống đời đời. Vì thế, mỗi ngày sống mỗi người cần quyết định và chọn lựa những điều đẹp lòng Chúa hơn là sống theo những đam mê thế gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn mau mắn đón nhận và sống theo điều Chúa dạy, nhờ đó chúng con sẽ được gặp Chúa trong Nước Trời. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Thứ tư Tuần 20 Thường niên (Mt 20,1-16a)HÀNG ĐẦU - HÀNG CHÓTĐức Giêsu dùng dụ ngôn người chủ vườn nho diễn tả lòng nhân ...
18/08/2026

Thứ tư Tuần 20 Thường niên (Mt 20,1-16a)
HÀNG ĐẦU - HÀNG CHÓT

Đức Giêsu dùng dụ ngôn người chủ vườn nho diễn tả lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho mọi người. Thiên Chúa luôn mong muốn mọi người đều được vào Nước Trời. Vì thế, con người dù tội lỗi như thế nào cũng luôn được Thiên Chúa yêu thương mời gọi vào Nước Trời. Tuy nhiên, Thiên Chúa thì nhân hậu, nhưng lòng người thì ích kỷ hẹp hòi nên luôn sinh lòng đố kỵ và ganh ghét lẫn nhau. Chính lòng dạ xấu xa đã cản trở nhiều người không thể vào Nước Trời, tưởng rằng mình đứng hàng đầu nhưng cuối cùng xếp hàng chót.

Chúng ta không dành hàng đầu hoặc hàng chót, nhưng chuẩn bị cho mình một chỗ trong Nước Trời cùng với mọi người. Thiên Chúa luôn muốn tất cả mọi người cùng được hưởng niềm vui thiên đàng nên đừng cản trở hoặc ganh tỵ với người khác, ngược lại mỗi người hãy cùng giúp nhau vào Nước Trời bằng những việc bác ái yêu thương dành cho nhau.

Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng con có chỗ trong lòng Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống nhân hậu như Chúa đã luôn đối xử nhân hậu với chúng con. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Thứ ba Tuần 20 Thường niên (Mt 19,23-30)MỘT CHÚT NIỀM TINĐức Giêsu đã khẳng định: “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể...
17/08/2026

Thứ ba Tuần 20 Thường niên (Mt 19,23-30)
MỘT CHÚT NIỀM TIN

Đức Giêsu đã khẳng định: “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Câu nói này của Ngài cho thấy Thiên Chúa luôn mong muốn mọi người được vào Nước Trời. Ngay cả khi con người tội lỗi thì Thiên Chúa vẫn có cách đưa họ vào Nước Trời, chỉ cần họ có một chút niềm tin nơi Ngài. Thiên Chúa cần một chút niềm tin của con người, vì Ngài luôn tôn trọng tự do của con người. Do đó, chỉ cần một chút niềm tin còn sót lại của con người hướng về Thiên Chúa, thì Ngài sẽ làm tất cả mọi sự cho con người.

Chúng ta đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn và nghịch cảnh đang trải qua. Với niềm tin vững mạnh, chúng ta xác tín rằng: Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Ngài luôn ở cạnh mọi người. Ngài đang chờ đợi từng người cho Ngài thấy một chút niềm tin hướng về Ngài. Một chút niềm tin để có lòng sám hối. Một chút niềm tin để quy phục trước Thiên Chúa. Hãy cho Thiên Chúa thấy một chút niềm tin khiêm nhường, Ngài sẽ làm mọi sự cho chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con đã sai lầm khi nghĩ rằng chúng con có thể làm được mọi sự mà không cần Chúa. Đứng trước những khó khăn thử thách, chúng con nhận thấy bản thân chẳng làm được gì nếu không có Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin thấp kém của chúng con. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Thứ hai Tuần 20 thường niên (Mt 19,16-22)CHO ĐI ĐỂ HOÀN THIỆNSau khi nghe Đức Giêsu liệt kê một loạt điều răn phải tuân ...
16/08/2026

Thứ hai Tuần 20 thường niên (Mt 19,16-22)
CHO ĐI ĐỂ HOÀN THIỆN

Sau khi nghe Đức Giêsu liệt kê một loạt điều răn phải tuân giữ, chàng thanh niên rất tự tin vì anh đã giữ chúng một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, với Đức Giêsu vẫn chưa đủ. Mặc dù anh không làm hại ai, nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến ai. Cho nên khi Ngài mời gọi anh sống đức ái để có Nước Trời, anh liền bỏ đi. Chàng thanh niên đã chọn của cải đời này chứ không chọn kho tàng trên trời. Muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu và trở thành công dân Nước Trời đòi hỏi một sự từ bỏ những quyến luyến của danh – lợi – thú một cách dứt khoát mới có chỗ để chọn Chúa làm gia nghiệp. Cho đi tất cả mọi sự là cách tốt nhất để hoàn thiện mình.

Của cải vật chất, tiền bạc ai cũng cần. Tuy nhiên, chúng chỉ là phương tiện để chúng ta sử dụng chứ không phải là cùng đích để nhắm tới. Mọi người có cố gắng nỗ lực một đời để kiếm tiền và tích góp mà đánh mất sự sống đời đời thì ích gì. Không ai có thể đem ra khỏi thế gian này bất cứ thứ gì, ngoài tội lỗi và công phúc. Mỗi người không khinh thường của cải vật chất Chúa ban, nhưng biết khôn ngoan sử dụng chúng để đổi lấy kho tàng trên trời. Thiên Chúa không bao giờ muốn con người sống trong cảnh nghèo khó túng quẫn, nhưng Ngài nhắc chúng ta cẩn thận đừng để của cải vật chất cướp lấy sự sống đời đời. Hãy sử dụng tất cả của cải vật chất Chúa ban với lòng biết ơn bằng cách quảng đại chia sẻ cho những ai cần giúp đỡ.

Lạy Chúa, giữa Nước Trời và thế gian chắc chắn chúng con chọn Nước Trời. Tuy nhiên, khi sống giữa cuộc đời này, nhiều khi danh – lợi – thú đã làm chúng con quên mất cùng đích đời mình là sống với Chúa đời đời. Xin cho chúng con ngay từ ngày hôm nay biết sống tiết độ trong việc sử dụng của cải vật chất và thực thi bác ái cho những người cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Chúa nhật 20 Thường niên – Năm A (Mt 15,21-28)XIN THƯƠNG XÓT CON!Người phụ nữ xứ Canaan đã chạy đến xin Đức Giêsu thương...
15/08/2026

Chúa nhật 20 Thường niên – Năm A (Mt 15,21-28)
XIN THƯƠNG XÓT CON!

Người phụ nữ xứ Canaan đã chạy đến xin Đức Giêsu thương xót con gái bà. Ắt hẳn bà đã nghe biết về những việc Đức Giêsu đã làm cho dân Israel. Tình thương dành cho người con đã giúp bà vượt qua rào cản về sắc tộc và tôn giáo. Đối với bà, sức khỏe và sự bình an của con gái bà là quan trọng nhất. Vì thế, khi Đức Giêsu thử thách niềm tin của bà bằng cách dùng hình ảnh chó con để so sánh, bà vẫn kiên nhẫn xin Ngài giúp. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và muôn loài nên “chó con” vẫn có phần của “chó con.”

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta gặp biết bao nhiêu khó khăn và thử thách. Có những đau khổ bên ngoài nhưng cũng có những nỗi đau bên trong chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mỗi người hãy chạy đến với Đức Giêsu như người phụ nữ Canaan để được Chúa nâng đỡ và chữa lành. Mọi người có thể không hiểu và cũng không thể giúp chúng ta vượt qua mọi đau khổ nhưng Chúa thì có thể làm được mọi sự. Điều chúng ta cần làm là đặt niềm tin trọn vẹn vào tình thương của Ngài.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì mỗi người chúng con dù ở độ tuổi nào hay bậc sống nào cũng có những đau khổ riêng mình. Xin Chúa nâng đỡ và chữa lành để chúng con đủ sức đi hết hành trình dương thế mà về đến bến bình an. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1,39-56)TẤT CẢ LÀ CỦA CHÚASau lời chúc mừng và chúc tụng của bà Êlisabeth, Mẹ Maria không...
14/08/2026

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1,39-56)
TẤT CẢ LÀ CỦA CHÚA

Sau lời chúc mừng và chúc tụng của bà Êlisabeth, Mẹ Maria không phủ nhận và cũng không dừng lại ở lời chúc mừng và chúc tụng đó. Mẹ Maria liền cất lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, vì Mẹ biết rõ tất cả những gì Mẹ có đều là ân ban của Thiên Chúa. Mẹ không tự hào về những gì mình có, nhưng khiêm nhường ý thức thân phận thấp hèn của một nữ tỳ được Thiên Chúa đoái thương. Chính nơi sự thấp hèn của Mẹ mà Thiên Chúa càng được tôn vinh và chúc tụng. Vì thế, những lời chúc tụng của bà Êlisabeth dành cho Mẹ, Mẹ liền quy hướng về Thiên Chúa vì Mẹ biết Thiên Chúa mới thật sự là Đấng đáng chúc tụng. Tất cả mọi sự thiện hảo nơi Mẹ đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria nhận ra cả cuộc đời mình là một hồng ân. Thiên Chúa đã yêu thương tuôn đổ biết bao nhiêu ơn lành và thực hiện bao điều kỳ diệu cho từng người. Mỗi ngày sống trôi qua, dù là sóng gió hay an bình, mọi người vẫn cứ vững tin không điều gì xảy đến với mỗi người mà Thiên Chúa không quan tâm, cũng như không việc gì chúng ta làm mà Thiên Chúa không biết. Vì thế, điều mà mỗi người cần làm lúc này là sống khiêm nhường và nhìn nhận sự thấp hèn của bản thân trước Thiên Chúa. Như Mẹ Maria, chúng ta cũng hãy phó thác cuộc đời mình vào trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để Ngài dùng chúng ta theo ý Ngài muốn.

Lạy Chúa, cả cuộc đời Mẹ Maria là một sự dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa vì chỉ có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới từ bỏ tội lỗi, sửa đổi bản thân mà hướng về niềm hy vọng mai ngày cũng được lên trời với Chúa như Mẹ. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Thứ sáu Tuần 19 Thường niên (Mt 19,3-12)MỖI BẬC SỐNG MỘT NÉT ĐẸP RIÊNG!Nhân câu hỏi của một số người Pharisêu liên quan ...
13/08/2026

Thứ sáu Tuần 19 Thường niên (Mt 19,3-12)
MỖI BẬC SỐNG MỘT NÉT ĐẸP RIÊNG!

Nhân câu hỏi của một số người Pharisêu liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình, Đức Giêsu đã giải thích và trình bày về các bậc sống khác nhau. Trước hết, có một số người chọn đời sống hôn nhân gia đình. Những ai sống bậc hôn nhân gia đình hợp pháp thì phải chung thủy một vợ một chồng cho đến chết. Kế tiếp, có một số người vì hoàn cảnh hoặc bản thân người đó muốn sống độc thân giữa đời cũng tốt. Họ không bị ràng buộc luật hôn nhân và gánh nặng gia đình. Cuối cùng là những người có khả năng lập gia đình, nhưng họ lại muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, thì họ sẽ chọn bậc sống thánh hiến. Họ cũng phải giữ sự chung thủy tuyệt đối với Thiên Chúa.

Mỗi bậc sống đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa, vì bậc sống nào cũng có niềm vui và thập giá riêng. Không bậc sống nào hơn bậc sống nào. Điều quan trọng là mỗi người một khi đã chọn lựa bậc sống nào thì cố gắng chu toàn và sống trọn vẹn với bậc sống đó. Tất cả mọi bậc sống đều có chung một ơn gọi nên thánh. Mỗi bậc sống là phương thế để giúp mỗi người nên thánh mà thôi. Vì thế, chúng ta không tự ti mặc cảm hoặc tự hào về bậc sống của mình vì trước mặt Chúa mọi ơn gọi đều như nhau. Mọi người đừng so sánh cuộc đời mình với người khác, nhưng hãy vui sống với chọn lựa của mình. Miễn sao mỗi ngày sống trôi qua chúng ta luôn có sự bình an và niềm vui vì giữ đúng luật Chúa dạy.

Lạy Chúa, ơn gọi nào cũng cao quý trước mặt Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng và sống đúng ơn gọi mà Chúa mời gọi, để chúng con không làm uổng phí một đời người Chúa ban. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy

Thứ Tư Tuần 19 Thường niên (Mt 18,15-20)SỬA LỖI CHO NHAUĐức Giêsu khuyên dạy cho các môn đệ cách sửa lỗi cho nhau theo đ...
11/08/2026

Thứ Tư Tuần 19 Thường niên (Mt 18,15-20)
SỬA LỖI CHO NHAU

Đức Giêsu khuyên dạy cho các môn đệ cách sửa lỗi cho nhau theo đúng ý Chúa. Trước hết, Ngài muốn các ông phân biệt tội lỗi và tội nhân. Tội lỗi thì phải loại trừ nhưng tội nhân thì cần nâng đỡ. Do đó, đứng trước tội lỗi của anh chị em, người môn đệ cần nhìn đó như là một sự lỡ lầm, đừng làm nghiêm trọng vấn đề quá. Kế đến, Ngài muốn các môn đệ luôn giữ sự tôn trọng với các tội nhân. Vì thế, Ngài dạy các môn đệ phải rất cẩn thận và tế nhị, việc sửa dạy phải kín đáo để giữ danh dự, phẩm giá và cho tội nhân có cơ hội sửa sai âm thầm.

Đứng trước những sai phạm của ai đó, chúng ta thường phản ứng rất gay gắt, kiện cáo, muốn triệt tiêu họ hơn là cho họ cơ hội được sửa sai và chữa lành. Mỗi người đừng quên, mình cũng là tội nhân. Bản thân mình không hơn gì anh chị em, nhiều khi còn sống tệ hơn những người mà mình cho là tội lỗi. Nhiều khi chúng ta hơn người khác ở chỗ là che đậy tội lỗi mình khéo hơn mà thôi. Hãy noi gương Đức Giêsu đừng ghim tội lỗi của tội nhân, nhưng hãy nhìn thấy tội nhân cũng là anh chị em của mình, là người thân của mình cần được thương yêu và nâng đỡ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn mang trong mình trái tim yêu thương của Chúa, vì chỉ khi nào trong trái tim chúng con chứa đựng tình yêu của Chúa, thì chúng con mới yêu thương và tha thứ cho anh chị em. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm tình yêu thương xót của Chúa bao phủ cuộc đời tội lỗi của chúng con, để chúng con cũng cư xử như vậy trước những lầm lỗi của anh chị em. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Thứ ba Tuần 19 Mùa Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14)NGƯỜI BÉ MỌNĐức Giêsu khẳng định: “Ý muốn của Cha các con, Đấng ở trê...
10/08/2026

Thứ ba Tuần 19 Mùa Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14)
NGƯỜI BÉ MỌN

Đức Giêsu khẳng định: “Ý muốn của Cha các con, Đấng ở trên trời, là không một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Người bé mọn là những người nghèo khổ, bệnh tật, thấp cổ bé họng, tội lỗi, thua thiệt… Họ là những con người bị coi thường, thiệt thòi nên Thiên Chúa luôn muốn bù đắp cho họ. Thiên Chúa là Cha nhân hậu nên luôn muốn mọi người đều được ở với Ngài đời đời. Vì thế, dù con người có tội lỗi như thế nào, Ngài vẫn yêu thương và tha thứ. Mọi người đều là con của Ngài, nên Ngài không bao giờ bỏ rơi hoặc loại trừ ai.

Điều duy nhất mà Thiên Chúa muốn là mọi người sau khi kết thúc hành trình dương thế là được ở với Ngài đời đời. Tuy nhiên, sống giữa cuộc đời này, chúng ta dễ quên đi “sự bé mọn” của mình mà sống xa rời Thiên Chúa. Chúng ta tranh giành và hơn thua với nhau bất chấp lề luật của Thiên Chúa. Ngoài ra, mỗi người cũng được mời gọi sống giống như Ngài bằng cách mở lòng đón nhận và yêu thương tất cả mọi người. Vì chưng, khi chúng ta gắt gỏng, hất hủi hay làm tổn thương một ai đó, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật thì đều làm Chúa đau lòng.

Lạy Chúa, trong mắt Chúa tất cả chúng con đều là những đứa con đáng thương hơn đáng trách. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu thương để cũng biết yêu thương lẫn nhau, ngõ hầu không ai bị bỏ rơi và hư mất vì sự thờ ơ của chúng con. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

Address

Số 81a, Trần Thành Đại, Khóm Mỹ Cẩm A, Xã Cầu Ngang, Tỉnh Vĩnh Long
Cau Ngang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Họ Đạo Cầu Ngang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share