27/01/2026
A Di Đà Phật!
Mỗi người đều có thể lựa cách đi qua nhân gian khác nhau, cách tri ân khác nhau và cách niệm tưởng về những ân đức cao vời cũng khác nhau.
Linh Bửu chọn lưu dấu sự kiện trọng đại tháng 12 - ngày Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo bằng một mùa "ươm mầm" đặc sắc.
Khóa tu khép lại, nhưng những câu hỏi, nụ cười và khoảnh khắc tỉnh thức vẫn còn đó. Chúng con xin cảm ơn chư Tôn đức đã chỉ bày; cảm ơn quý thượng nhân, quý cô giáo, quý huynh đệ HPD, PSV đã ở phía sau, hoặc kề vai yểm trợ; cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và cảm ơn các bạn trẻ đã lắng nghe, trải nghiệm và chịu lớn lên cùng nhau.
Có người nói đời sống là một hành trình đi tìm chính mình — nhưng muốn tìm được, ta phải biết dừng lại. Những ngày qua, chúng ta đã dừng lại đủ lâu để gieo hạt tử tế, để học cách biết ơn, để tập nhìn đời bằng đôi mắt hiền hòa hơn. Khóa tu chỉ là điểm khởi đầu; phần còn lại nằm ở bước chân mỗi người. Nguyện khi rời khỏi nơi đây, ai cũng mang theo một chút bình an, một chút trí tuệ, và một lời nhắc dịu dàng: làm người tốt không khó, chỉ cần bắt đầu từ điều nhỏ.
A Di Đà Phật
Kính chúc vạn an!