27/01/2026
📚SỐNG LỜI CHÚA MỖI NGÀY
🗓️Thứ 3 sau Chúa Nhật III Thường Niên A
"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ của Thầy” (Mc 3,31-35)
✍️CHÚT SUY TƯ
THI HÀNH Ý CHÚA – MỘT CÁCH HIỂU CẦN ĐƯỢC "THANH LUYỆN"..
Khi nghe nói đến “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, nhiều người lập tức nghĩ đến việc giữ luật cho đủ, sống đạo cho đúng bài bản, làm tròn những điều được dạy trong khuôn khổ tôn giáo. Nhưng nếu hiểu như thế, Tin Mừng cho thấy: ta đã đi "sai" ngay từ điểm khởi đầu.
Trong Tin Mừng, “thi hành ý Chúa” không phải là sự "ngoan đạo" bề ngoài, cũng không phải là việc tuân giữ một "danh sách" các điều phải làm. Đức Giêsu nói rõ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.” (Mt 7,21)
Lời ấy là một cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó cắt đứt ảo tưởng cho rằng chỉ cần lời cầu nguyện, nghi thức, hay đạo đức là đủ. Tin Mừng bóc trần sự nhầm lẫn "nguy hiểm" này. Đó là không thể đồng nhất đạo đức bề ngoài với ý muốn của Thiên Chúa.
Vậy đâu là ý muốn của Thiên Chúa ?
Tin Mừng trả lời rất rõ: ý muốn của Thiên Chúa đã được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Người nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài.” (Ga 4,34)
Như thế, ý Chúa không phải là một mệnh lệnh xa vời thực tế từ trời cao, mà là một lối sống cụ thể, được thể hiện qua cách Đức Giêsu sống và thi hành sứ vụ của Ngài. Muốn biết ý Thiên Chúa là gì, không cần tìm đâu xa: hãy nhìn Đức Giêsu đã sống thế nào!
Ngài chọn lựa người nghèo và những kẻ bị loại trừ.
Ngài chữa lành thay vì kết án.
Ngài đặt con người lên trên: “Ngày sabát được làm ra cho con người” (Mc 2,27).
Ngài tha thứ và yêu thương kẻ đã phản bội và đóng đinh mình.
Vì thế, ý muốn của Thiên Chúa trước tiên là tin vào Đức Giêsu: “Ý muốn của Cha Ta là: ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 6,40). Cho nên không có chuyện nói đến “thi hành ý Chúa” mà lại tách rời khỏi Đức Kitô.
Nhưng tin thôi chưa đủ, Tin Mừng đòi hỏi chúng ta một lối sống yêu thương rất cụ thể, chứ không phải thứ đạo đức mơ mộng, bay bổng. Đức Giêsu nói: "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ của tôi.” (Mc 3,35). Gia đình mới của Chúa không dựa trên huyết thống, mà dựa trên những con người dám sống theo lối sống của Người: yêu thương và tha thứ, kể cả kẻ thù; sống đúng với bản chất, thật với chính mình và với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, có một thực tế hoàn toàn trái ngược, những ai thi hành ý Chúa thì phải đi con đường hẹp. Đức Giêsu thi hành ý Cha thì bị chống đối. Các môn đệ thi hành ý Cha thì bị bách hại. Không có con đường nào gọi là “theo ý Chúa” mà lại hoàn toàn êm ru, thuận lợi. “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình.” Đó là con đường hẹp, nhưng là con đường dẫn đến sự sống.
Lm. Kỳ Nguyễn SSS
📚