10/08/2025
TRẠI HÈ GIÁO XỨ KIM LONG 2025
"HY VỌNG TRONG CHÚA"
Các em thân mến, Chúa Giê-su luôn yêu thương và ở bên chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn hay buồn bã. Giống như ánh mặt trời xua tan mây đen, hy vọng trong Chúa giúp trái tim chúng ta tràn đầy niềm vui và bình an. Khi chúng ta tin tưởng và cầu nguyện với Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng đường, nâng đỡ chúng ta đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Dù con đường phía trước có nhiều thử thách, hãy nhớ rằng Chúa luôn nắm tay và mỉm cười với chúng ta. Vì thế, các em hãy luôn giữ hy vọng, sống vui tươi và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Sáng sớm, tiếng chim hót vang khắp khuôn viên trại. Các em thiếu nhi tung tăng đến với nụ cười rạng rỡ, tay cầm lá cờ nhỏ và trái tim đầy háo hức. Trong giờ khai mạc, mọi người cùng hát những bài ca vui tươi dâng Chúa, lời ca hòa quyện với tiếng vỗ tay giòn giã. Suốt ngày trại, các em cùng nhau chơi trò chơi, thi đố Kinh Thánh, dựng lều và chia sẻ bữa ăn trưa ấm áp. Có lúc trời bất chợt mưa, nhưng chẳng ai buồn lâu, vì các em nhớ rằng Chúa luôn ở bên, giống như cầu vồng sau cơn mưa — dấu hiệu của hy vọng. Ngày trại kết thúc trong giờ cầu nguyện chung. Dù mệt, ai cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng và đầy sức sống, vì hy vọng trong Chúa giúp các em tin rằng mỗi ngày mới đều là một món quà tuyệt vời.