02/09/2025
TRUNG NGƯƠN XÁ TỘI VONG NHÂN
Trong dòng chảy vô thường của kiếp người, sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi. Đến mùa Trung Ngươn rằm tháng Bảy, ngày Vu Lan Báo Hiếu cũng là dịp xá tội vong nhân, người tại thế hướng về cõi âm với tâm thành kính, tưởng niệm và cầu siêu cho những hương linh quá vãng.
Trong giờ phút thiêng liêng, xin được thắp nén tâm hương, gửi lời tri ân và sám hối:
• Đặc biệt, xin thành tâm sám hối với những hài nhi chưa kịp chào đời. Cha mẹ vì vô minh, vì hoàn cảnh mà lỡ lầm đoạn duyên con trong kiếp sống này. Từ tận đáy lòng, cha mẹ xin cúi đầu sám hối, cầu mong con tha thứ. Nguyện hồi hướng phước báu hôm nay cho các con, mong các con nương nhờ từ lực Tam Bảo mà được siêu sinh về cảnh giới an vui, không còn oán trách, không còn khổ đau.
• Nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đã khuất được siêu sanh tịnh độ, thoát chốn u minh, an trú nơi cảnh giới an lành.
• Nguyện cầu cho những oan hồn vất vưởng, cô hồn không nơi nương tựa, được tiếp nhận ánh sáng từ bi, lìa bỏ khổ đau, thong d**g siêu thoát.
Người còn sống xin nguyện sống thiện lành, gieo trồng phước đức, làm việc từ bi để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời và những sinh linh oan khuất.
Trong ánh sáng từ bi của Đức Phật, trong tâm thành của người con hiếu thảo, xin cầu cho chúng sanh muôn loài đều lìa khổ được vui, đồng quy Phật đạo.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.