10/05/2026
🌷 GỬI YÊU THƯƠNG ĐẾN CHA MẸ 🌷
“Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
— Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 (VIE1925) 🤍
Nhân ngày Hiếu Kính Cha Mẹ, Ban Thanh Niên An Lạc Tây xin được cùng nhau nhìn lại tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng mà cha mẹ đã dành cho chúng ta mỗi ngày 🫶
Cùng ngắm nhìn những tấm thiệp handmade nhỏ xinh do chính tay các bạn trẻ chuẩn bị để gửi tặng cha mẹ mình 💌
Từng nét vẽ, từng lời nhắn tuy đơn sơ nhưng đều chứa đựng lòng biết ơn và tình yêu thương chân thành dành cho đấng sinh thành 🌿
Có thể chúng ta chưa giỏi nói lời yêu thương, nhưng mong rằng qua những hành động nhỏ, sự vâng lời và những lời cầu nguyện mỗi ngày, cha mẹ sẽ luôn cảm nhận được tình yêu từ con cái mình 🩵
Nguyện Chúa luôn gìn giữ và ban phước trên từng gia đình, cho cha mẹ được nhiều sức khỏe, bình an và đầy dẫy ân điển từ nơi Ngài 🕊️✨
“Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.”
— Ê-phê-sô 6:1 (VIE1925) 📖