Gx Thánh Tâm B2

Gx Thánh Tâm B2 Này Con Đây, Xin Hãy Sai Con Đi Loan Báo Tin Mừng Lc 5, 1 - 11

Hãy đưa thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.

“Thưa Thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới”.

“Muôn Ngàn Hồng Ân Chúa Vẫn Trọn Tình Thương”       Giáo Hội Việt Nam sẽ đồng thanh báo Tin Vui               để bày tỏ ...
09/05/2025

“Muôn Ngàn Hồng Ân Chúa Vẫn Trọn Tình Thương”

Giáo Hội Việt Nam sẽ đồng thanh báo Tin Vui
để bày tỏ sự Liên Kết và Hiệp Thông
cùng HỘI THÁNH

ĐỒNG LOẠT ĐỔ CHUÔNG

08:00 Ngày 10 Tháng 05 Năm 2025

LỜI MỜI GỌI CÁC TÍN HỮU            TRONG SỰ HIỆP THÔNG - CẦU NGUYỆN                                 VỚI CÁC HỒNG Y      ...
03/05/2025

LỜI MỜI GỌI CÁC TÍN HỮU

TRONG SỰ HIỆP THÔNG - CẦU NGUYỆN
VỚI CÁC HỒNG Y

ĐỂ CHỌN LỰA NGƯỜI KẾ VỊ THÁNH PHÊRÔ

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO
22/04/2025

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

Vatican News (21/4/2025) - Đức Hồng Y Farrell thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô, lúc 7:35am giờ Roma.An...
21/04/2025

Vatican News (21/4/2025) - Đức Hồng Y Farrell thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô, lúc 7:35am giờ Roma.

Anh chị em thân mến,
với nỗi đau sâu sắc, tôi phải thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Lúc 7 giờ 35 sáng nay, Giám mục Roma, Phanxicô, đã trở về nhà Cha.

Cả cuộc đời ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người.

Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề.

Với lòng biết ơn sâu xa vì gương sáng của ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô cho tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nguồn: vaticannews.va/vi

bật

Kết quả vé số vui Xuân 2025 - Giáo Xứ Thánh Tâm
03/02/2025

Kết quả vé số vui Xuân 2025 - Giáo Xứ Thánh Tâm

KẾT QUẢ HỘI CHỢ XUÂN 2025                      GIÁO XỨ THÁNH TÂM B2Giải Đặc Biệt Số: 670                            Anh ...
03/02/2025

KẾT QUẢ HỘI CHỢ XUÂN 2025

GIÁO XỨ THÁNH TÂM B2

Giải Đặc Biệt Số: 670
Anh Thông - Khu Quỳnh Phúc
Giải Nhất Số: 959
Ông Chánh Quỳ - Khu Phúc Thọ
Giải Nhì Số: 310
Anh Khang - Khu Quỳnh Phúc/187
Giải Ba Số: 222 - 275
Anh Sơn - Khu Trà Vy

Giải An Ủi Số: 669 - 671

Chú Đức- chủ thầu xây nhà Giáo Lý Gx Thánh Tâm

Cha Hải - Sài Gòn

Giải 10 Giải Khuyên Khích:

Số 257: Chị Hà - Khu 9

Số 845: Ông Phó Hiền - Mẫu Tâm

Số 741: Chị Xuân

Số 641: Cô Diệp - Kênh C2

Số 327: Anh Khánh - số nhà 181

Số 860: Anh Thành - Hố Nai

Số 051: Chị Thơ -Khu Trà Vy

Số 769:

Số 297:

Số 473:

Liên hệ Anh Lộc để nhận các giải thưởng
Giuse Pham Xuan Loc

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI CỦA               ĐỨC CHA GIU-SE TRẦN XUÂN TIẾUÐức cha Giuse Trần Xuân Tiếu: 20/08/1944, sinh tại là...
07/01/2025

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI CỦA
ĐỨC CHA GIU-SE TRẦN XUÂN TIẾU

Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu: 20/08/1944, sinh tại làng Phú Ốc, tỉnh Nam Ðịnh, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.

Năm 1957: Theo học tại Tiểu Chủng viện Piô XII Hà Nội, Chợ Lớn.

Năm 1965: sang Rôma học Triết và Thần học của Ðại học Giáo hoàng Urbaniana.

Năm 1974 (10/08): Thụ phong linh mục tại Sài Gòn, cho giáo phận Long Xuyên

Năm 1974: Thư ký cho Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục giáo phận Long Xuyên

Năm 1995 – 1998: Chánh xứ Chánh tòa Long Xuyên.

Năm 1998: Tổng Ðại diện giáo phận Long Xuyên và Giáo sư Thần học luân lý ở Ðại Chủng viện Thánh Quí - Cần Thơ.

Năm 1999 (03/06): Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên. 26/06: Lễ truyền chức Giám mục tại Long Xuyên. Chủ phong: Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên

Năm 2003 (02/10): Tòa Thánh chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần. Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu kế nhiệm chức vụ Giám mục Chánh tòa giáo phận Long Xuyên.

Năm 2010 (01/05): Giám mục Trần Xuân Tiếu ký sắc lệnh thành lập dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên

Năm 2010 – 2016: Đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Năm 2019 (23/02): Tòa Thánh loan báo Giáo hoàng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Giám mục Tiếu. Về hưu tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Ngày 19 tháng 3: lễ kỷ niệm 20 năm giám mục, 45 năm linh mục.


HÀNH TRÌNH VỀ NHÀ CHA

Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu: 20/08/1944, sinh tại làng Phú Ốc, tỉnh Nam Ðịnh, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.

Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu về nhà Cha lúc 7h sáng: 07/ 01/ 2025 tại Tòa Giám mục Long Xuyên .
Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu : Hưởng thọ 80 tuổi - 50 năm linh mục & 26 năm Giám mục

Suy ngẫm trong cuộc sốngKẺ NÓI XẤU SAU LƯNG LÀ KẺ HUỶ HẠI CHÍNH MÌNHCác bạn trẻ thân mến!Trong đời sống xã hội hiện này,...
09/08/2024

Suy ngẫm trong cuộc sống

KẺ NÓI XẤU SAU LƯNG LÀ KẺ HUỶ HẠI CHÍNH MÌNH

Các bạn trẻ thân mến!

Trong đời sống xã hội hiện này, việc nói xấu sau lưng người khác là một hành vi không còn xa lạ mà nó trở thành một thói quen xấu. Từ đó, nó phản ảnh lên sự thiếu tôn trọng mà còn bộc lộ sự yếu kém trong lối sống đạo đức và cách ứng xử của con người. Dù ở nơi làm việc, học đường, hay trong các mối tương quan cá nhân, việc này luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và gây ra những tác động không nhỏ đến các mối tương quan và môi trường xung quanh.

Tôi có nhớ một câu nói của ĐGM Gioan Bùi Tuần (gp. Long Xuyên), hồi nhỏ ngài có đọc một quyển sách có câu nói như sau: “không gì tốt bằng cái lưỡi, nhưng cũng không gì xấu bằng cái lưỡi”. Từ câu nói này, ngài gợi ý cho tôi câu kinh thánh trong thư Gia-co-be: “Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người (Gc 3,7-8).

Nguyên nhân dẫn đến hành vì nói xấu lưng người khác từ đâu? Điều mà tôi suy ngẫm đó chính là sự ganh tỵ, đố kỵ. quyền lợi, địa vị và danh vọng…. và đây là những động lực chính khiến người ta lựa chọn cách hạ thấp người khác để cảm thấy mình vượt trội hơn … Một số người có thể nói xấu xem như một cách để giải tỏa sự bất mãn thay cho người khác (người đi nói xấu người khác) nghĩa tìm những cái khuyết điểm nhỏ nhoi của người bị nói xấu mà tiếp tay cho người nói xấu và biến mình trở thành người trọng cuộc và đi nói xấu người khác. Trong cuộc sách (Người đi nói xấu vì lòng tốt của tác Le Médisant par bonté) có viết: “Những kẻ nói xấu giống như những người bất hạnh không có được phần mình trong các sự kiện, phải cậy đến hàng xóm của mình để có một đời sống ký sinh”. Thêm vào đó, trong môi trường làm việc hoặc học tập, việc này còn có thể xuất phát từ sự cạnh tranh không lành mạnh, khi mà một số người sử dụng chiến thuật hạ bệ người khác để nâng cao vị thế của mình.

Năm 2019 ĐTC Phanxico, ngài có chuyến viếng thăm Giáo xứ Thánh Crispino thành Viterbo ở Roma vào đâu mùa Chay Thánh. Ngài mời gọi các tín hữu hãy xét những khuyết điểm của mình trước và đừng tìm kiếm những lỗi sai của người khác trước, và nhất là đừng nói hành nói xấu vì nó chính là thái độ của những kẻ giả hình mà Chúa lên án. Theo tin mừng của Thánh Matheu: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (Mt7, 3) và (Lc6, 41-42).

Bản chất của việc nói xấu sau lưng người khác cho thấy con người đó thiếu đức khiêm nhường, tính trung thực và thiếu sự tôn trọng. Việc mà chỉ trích, đàm tiếu hay chia sẻ thông tin tiêu cực về người khác khi người đó không có mặt, điều này thể hiện sự kém cỏi trong việc giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn. Nói xấu sau lưng không chỉ là hành vi của người không dám đối diện với vấn đề một cách trực tiếp mà còn phản ánh sự yếu kém trong khả năng giải quyết xung đột một cách thiếu sự trưởng thành và trách nhiệm. Việc không công khai ý kiến của mình mà chỉ phê phán sau lưng cho thấy một thái độ thiếu chính trực và lòng dũng cảm. Thay vì tìm cách xây dựng mối quan hệ và giải quyết mâu thuẫn một cách công khai, người nói xấu luôn chọn cách lén lút, chỉ trích sau lưng và kích động cũng như lôi cuốn những người xung quanh mình để tạo thành phe nhóm …. Chính những điều này không chỉ làm giảm giá trị của bản thân của mình mà còn làm mất niềm tin và sự tôn trọng từ những người xung quanh khi họ nhận ra mình là kẻ nói xấu hay kẻ giả tạo. Như trong thư của Thánh Giacôbê: “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão” (Gc 1, 26).

Cao dao Việt Nam có câu nói“ Lưỡi không xương trăm đường lắt léo/ Miệng không vành méo mó tứ phương”. Câu này nhằm ám chỉ những kẻ hay ngồi lê đôi mách, ăn nói tráo trở, nay nói thế này, mai nói thế khác, Có thể hiểu rõ hơn là những kẻ nghe 1 mà nói thành 10 để cho câu chuyện thêm sự phong phú, hấp dẫn và đa dạng hơn…. Những lời chỉ trích không có căn cứ có thể khiến người bị nhắm đến sẽ bị tổn thương tinh thần, cảm thấy bị cô lập và không còn được đánh giá công bằng, dẫn đến sự mất lòng tin và tự ti. Hơn nữa, những lời đồn đại và thông tin sai lệch thường xuyên gây ra sự hiểu lầm và xáo trộn trong các mối tương quan. Những sự phân chia và mâu thuẫn trong nhóm hay cộng đồng có thể xảy ra khi thông tin sai lệch được phát tán.

Việc nói xấu còn ảnh hưởng đến chính người thực hiện hành vi này. Thay vì xây dựng hình ảnh tích cực và đáng tin cậy, người nói xấu sẽ tự mình làm giảm uy tín và phẩm giá của bản thân. Hành vi này không chỉ phản ánh sự thiếu tự tin mà còn cho thấy một thái độ kém trong việc giải quyết mâu thuẫn và vấn đề. Điều này không những không giúp họ phát triển mà còn tạo ra một môi trường tiêu cực, không hỗ trợ cho sự tiến bộ và trưởng thành của chính mình.

Cậu chuyện của Thánh Philiphê Nêri ra việc đền tội cho một bà đi nói xấu: “Bà về nhà, vặt lông con gà mái, xong bà đi khắp xóm rải lông, rồi bà đến đây gặp tôi.” Làm việc đền tội xong, ngày hôm sau bà đến gặp cha Nêri. Cha xin bà đi lượm lại hết lông bà đã rải. Bà nói: “Không thể được thưa cha!” Cha Nêri trả lời ngay: “Bà thấy không, nói xấu thì dễ, sửa lại hậu quả của nó thì khó”. Như thế bà hiểu mình đã u mê như thế nào khi đi nói xấu người khác. Qua câu chuyện này, Thánh Nêri đưa ra cho chúng ta bài học: “ Việc chúng ta đã nói ra thì không thể nuốt lại được, vì ngài muốn chúng ta nhận ra khuyết điểm mà vì lòng ích kỷ của mình và đừng phạm vào tội nữa”.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân mình chứ không phải tìm ra lỗi sai của anh chị em mình. Xin cho con biết sống phân định để tìm kiếm chân lý trong tinh yêu. Xin cho con biết đón nhận những khuyết điểm của anh chị em mà sửa đổi chính bản thân mình. Amen.

Vic.Ter Hoang

01/08/2024

BẢN HƯỚNG DẪN MỤC VỤ

VỀ AN TÁNG VÀ BỮA TIỆC CỦA GIÁO PHẬN LX

Anh chị em thân mến !

Liên quan đến việc tổ chức an táng và các bữa tiệc trong cộng đoàn tín hữu tại Giáo Phận Long Xuyên, Toà Giám Mục đã nhận được nhiều góp ý và đề nghị của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Phận, đặc biệt là từ bốn (04) giáo hạt Vĩnh An, Vĩnh Thạnh, Tân Hiệp và Tân Thạnh. Cũng nên biết rằng, các giáo xứ, giáo họ thuộc bốn (04) giáo hạt vùng Cái Sắn này hầu như toàn tòng là Công Giáo và tuyệt đại đa số là giáo dân di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954. Cách chung, các ý kiến đều mong muốn Giáo Phận có “Bản Hướng Dẫn Mục Vụ” từ Toà Giám Mục về việc tổ chức an táng và các bữa tiệc trong cộng đoàn tín hữu. Nhờ đó, các cộng đoàn sẽ thống nhất cùng thực hiện, hướng tới xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và bình an.

Để đáp ứng yêu cầu này, Toà Giám Mục đã trải qua một tiến trình tham khảo và góp ý. Trước hết, là cuộc gặp gỡ của quý Cha hạt trưởng và quý Cha trong Hội đồng Linh Mục của 4 giáo hạt vùng Cái Sắn để thảo luận và đưa ra những đề xuất liên quan đến việc tổ chức an táng và các bữa tiệc. Cuộc gặp gỡ đã được tổ chức vào ngày 29/01/2024 tại giáo xứ Trung Thành thuộc giáo hạt Tân Thạnh, đưới sự điều hành của Cha Đại Diện Giuse Phạm Văn Kính, cũng là Cha hạt trưởng giáo hạt Tân Thạnh. Từ những đề xuất trên, ngày 21/03/2024, Đấng Bản Quyền địa phương đã trao đổi với Ban Tư Vấn mở rộng, bao gồm các Cha hạt trưởng của chín (09) giáo hạt trong Giáo Phận. Từ sự góp ý của Ban Tư Vấn mở rộng, ngày 05/05/2024, Hội Đồng Linh Mục trong cuộc họp định kỳ đã trao đổi và góp ý. Từ những góp ý của Hội Đồng Linh Mục, “Bản Hướng Dẫn Mục Vụ” liên quan đến việc tổ chức an táng và các bữa tiệc được soạn thảo. Nay, xin được giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Phận.

Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

1. VỀ VIỆC AN TÁNG CHO CÁC TÍN HỮU TRONG CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ:

❖Những định hướng:

1) Vì niềm tin: “Tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen”.

2) Vì mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, giữa Giáo Hội chiến thắng trên thiên quốc, với Giáo Hội chiến đấu trên trần gian, và với Giáo Hội đang được thanh luyện nơi luyện ngục.

3) Vì bác ái Kitô giáo: “Thương người có mười bốn mối, thương xác bảy mối, thứ bảy chôn xác kẻ chết”.

4) Vì những giá trị truyền thống gia đình, đặc biệt là lòng hiếu thảo của văn hoá Việt Nam.

5) Vì những giá trị nhân văn của tương quan xã hội đương thời.

➔ NÊN:

❖Về việc tổ chức đám tang cho các tín hữu:

➢ Lặp lại quyết định:
• Quý Cha trong Giáo Phận, khi cử hành các nghi thức an táng cho giáo dân trong giáo xứ và giáo họ, vì đức ái mục tử của tình phụ tử, không nhận bổng lễ cũng như các khoản thù lao khác.

• Trong các Thánh Lễ an táng trong Giáo Phận, các linh mục hiện diện không nhận phong thư, không nhận quà tặng thù lao. Nếu nhà hiếu muốn xin lễ, hãy gửi về Toà Giám Mục và Toà Giám Mục sẽ thực hiện ý nguyện này.

➢ Những quy định cụ thể:
• Không nên giữ thi hài quá 3 ngày. Nếu có lý do chính đáng cần kéo dài hơn, tang gia phải tôn trọng hàng xóm và quan tâm giữ vệ sinh môi trường.

• Không đánh bài trong đám tang. Khích lệ, thay vì đánh bài, hãy vì đức tin, đức cậy, và đức ái Kitô giáo, nên tổ chức chia phiên đọc kinh cầu nguyện.

• Không tổ chức trình diễn ca hát trong đám tang. Để tạo bầu khí thánh thiêng, có thể mở nhạc thánh ca, nhưng phải tôn trọng hàng xóm, đặc biệt là đêm khuya.

• Phúng điếu là một trong nét văn hoá trong đời sống cộng đồng, nên cần quý trọng và phát huy nét văn hoá này. Tuy nhiên, để phù hợp với đức tin Kitô giáo và cảnh giác trước nguy cơ biến chất, “Bản Hướng Dẫn Mục Vụ” đề nghị:

✓ Tránh tổ chức việc phúng điếu không những không đem lại lợi ích thiêng liêng cho người quá cố, mà có thể trở thành cớ cho sự đua đòi phô trương, và nhất là gây chia rẽ trong gia tộc.

✓ Quý Cha phụ trách các giáo xứ và giáo họ… cần gây ý thức và cổ vũ giáo dân không phúng điếu bằng vòng hoa. Thay vào đó, nên phúng điếu qua thùng hiệp thông để tang gia có thể xin lễ, làm việc bác ái và chi phí hậu sự…

✓ Riêng đám tang của quý linh mục, ban tổ chức không nhận vòng hoa phúng điếu.

➢ Liên quan đến dịp kỷ niệm ngày qua đời của các linh mục trong Giáo Phận:

• Được ghi trong Lịch Phụng Vụ của Giáo Phận, toàn Giáo Phận sẽ dành ngày Thứ Năm, tuần thứ II của tháng 11 (tháng cầu cho các đẳng linh hồn) để cầu nguyện cho hàng giáo sĩ (giám mục, linh mục, phó tế) và các tu sĩ đã hiện diện và phục vụ Giáo Phận đã qua đời. Trong ngày này, Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ cử hành Thánh Lễ tại đất thánh dành cho hàng giáo sĩ của Giáo Phận tại nhà hưu các linh mục Cần Xây, giáo hạt Long Xuyên

• Trong ngày giỗ hàng năm của các linh mực đã từng phục vụ cộng đoàn, khích lệ cộng đoàn cầu nguyện, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ.

• Ngoài những năm kỷ niệm giỗ đầu, mãn tang, và những năm mang số tròn 10, 20… năm, cộng đoàn không tổ chức tiệc giỗ trong dịp kỷ niệm hàng năm ngày qua đời của các linh mục đã từng phục vụ giáo xứ, giáo họ.

❖Về việc tổ chức đất thánh của các giáo xứ và giáo họ:
➢ Vì đất thánh là nơi đã được làm phép và có thể cử hành Thánh Lễ theo luật định, Giáo Phận cổ vũ các giáo xứ, giáo họ tổ chức đất thánh sao cho mang tính thánh thiêng, cụ thể là tổ chức đọc kinh hay cử hành Thánh Lễ theo định kỳ, đặc biệt là vào ngày lễ cầu hồn 02/11 hàng năm..

➢ Để bày tỏ lòng thảo hiếu với các tiền nhân, và bày tỏ lòng kính trọng với thân xác sẽ được sống lại, khuyến khích các giáo xứ, giáo họ tổ chức đất thánh sạch đẹp, trật tự, và tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu đến cầu nguyện, suy niệm, đặc biệt trước ngôi mộ của những người thân.

➢ Cần bảo vệ tính thánh thiêng của đất thánh tránh sự tục hoá, tránh những lạm dụng làm ô uế nơi thánh, và không được dùng đất thánh để kinh doanh kiếm lợi nhuận.

➢ Vì mọi người là anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa, cùng sống trên trần gian, nhưng hướng về cuộc sống vĩnh cửu trên nhà Cha trên trời, và trong ngày sau hết, mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa, nên mọi tín hữu, cụ thể là giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ và giáo họ, đều có quyền được chôn cất trong đất thánh của cộng đoàn, không phân biệt giàu nghèo.

➢ Giáo Phận khích lệ chôn cất các linh mục tại đất thánh của cộng đoàn chung với giáo dân. Lý tưởng là các linh mục được kêu gọi trở thành mục tử hiện diện giữa đoàn chiên khi sống cũng như khi chết, và trong khi chờ ngày Chúa lại đến trong vinh quang. Tuy nhiên, để bày tỏ lòng kính trọng chức thánh linh mục theo truyền thống đạo đức, nên dành một khu vực riêng và xứng hợp trong đất thánh của cộng đoàn.

➢ Với những đường hướng và các áp dụng cụ thể được đề xuất ở trên, khích lệ các giáo xứ, giáo họ cần có nội quy đất thánh với những tiêu chí sau đây:

1) Bày tỏ niềm tin vào sự sống lại,
2) Biểu hiện đức ái trong gia đình của Thiên Chúa,
3) Bày tỏ niềm trông đợi sự sống đời sau,
4) Bày tỏ lòng hiếu thảo đối với bậc tiền bối,
5) Tạo vẻ mỹ quan của đất thánh,
6) Thể hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng (Ban nghiên huấn sẽ đề xuất khung sườn cho bản nội quy này).

➢ Giáo Phận đã có quyết định thành lập đất thánh dành cho hàng giáo sĩ của Giáo Phận và đang từng bước thực hiện. Hiện tại, đã có nơi an táng cho các linh mục tại nhà hưu Cần Xây, nhà hưu Rạch Giá và nhà hưu Thạnh An. Riêng tại đất thánh của các linh mục tại nhà hưu Cần Xây, đã có 60 chỗ lưu giữ hài cốt của giáo sĩ. Toà Giám Mục, khi được yêu cầu, luôn sẵn sàng tiếp nhận các hài cốt của quý Cha thuộc Giáo Phận.

❖Về việc tổ chức ăn uống trong đám tang:
➢ Vì giáo xứ là gia đình của Thiên Chúa, nên quý Cha phụ trách các giáo xứ, giáo họ… được yêu cầu tổ chức và khuyến khích cộng đoàn dân Chúa, viếng xác, đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ an táng và chôn cất, nhưng không ăn uống.

➢ Các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn tông đồ giáo dân, được yêu cầu không ăn uống trong các đám tang trong Giáo Phận, khi viếng xác, cũng như khi tham dự nghi thức an táng.

➢ Cũng khuyến khích các đội mai táng của các giáo xứ và giáo họ, để làm nổi bật sự quảng đại phục vụ vô vị lợi, sẽ không nhận thù lao, dù cách này hay cách khác.

➢ Như vậy, tang gia có thể tổ chức bữa ăn chỉ dành cho tang quyến từ nơi xa đến tham dự nghi thức an táng.

2. VỀ CÁC BỮA TIỆC:

Trong bầu khí cộng đoàn Kitô hữu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức các bữa tiệc trong các sự kiện hay trong các dịp kỷ niệm, theo một ý nghĩa nào đó, không chỉ là nét đẹp văn hoá của mối tương quan, nhưng còn là cơ hội biểu lộ đức tin và đức ái Kitô giáo. Vì thế, để tăng thêm vẻ đẹp văn hoá, đúng ý nghĩa và đúng mức, đồng thời, để cảnh giác những nguy cơ có thể đưa tới sai lạc, cụ thể là thái độ phô trương, đua đòi, tục hoá…

➔ NÊN:

❖Những bữa tiệc liên quan đến linh mục, tu sĩ và chủng sinh:

➢ Trong dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày chịu chức linh mục, kỷ niệm ngày khấn dòng của các tu sĩ, rất khích lệ các cộng đoàn sống hiệp thông bằng tổ chức cầu nguyện, nhất là tham dự Thánh Lễ tạ ơn với các các linh mục, tu sĩ và chủng sinh trong cộng đoàn.

➢ Không tổ chức tiệc mừng sinh nhật của các linh mục, tu sĩ, và chủng sinh tại các cộng đoàn.

➢ Ngoài kỷ niệm các năm có con số ý nghĩa, như 5 năm, 10 năm, 20 năm, ngân khánh…, các linh mục trong Giáo Phận được khích lệ không tổ chức tiệc mừng dịp kỷ niệm chịu chức linh mục hàng năm, được khuyến khích tổ chức với một hình thức thật đơn giản và thân tình.

➢ Thật là chính đáng để tổ chức tạ ơn khi lãnh nhận chức thánh phó tế và linh mục, nhưng phải tổ chức trong tâm tình khiêm tốn, tạ ơn, và phó thác. Vì thế, xin lặp lại những quy định:

• Chỉ được tổ chức một lễ tạ ơn với tiệc mừng ngay sau ngày chịu chức phó tế hay linh mục. Riêng tiệc mừng phó tế sẽ không có thiệp mời.

• Được yêu cầu không tổ chức tiệc chiều hôm trước, thường quen gọi là nhóm họ.

• Các cha phụ trách các giáo xứ, giáo họ … được yêu cầu thông báo cho các tân phó tế hay tân linh mục không thuộc Giáo Phận Long Xuyên (kể cả các tu sĩ nam nữ tổ chức tạ ơn vì hồng ân khấn tạm hay khấn trọn).

❖Liên quan đến việc tổ chức tiệc vui có liên hệ đến sinh hoạt của các giáo xứ và giáo họ:

➢ Trong những sự kiện của giáo xứ, giáo họ, điển hình như dịp mừng bổn mạng giáo xứ, giáo họ, giáo khu, các hội đoàn tông đồ giáo dân… quý Cha phụ trách được khích lệ chuẩn bị tâm hồn cho cộng đoàn sao cho việc tổ chức những sự kiện này đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng, sự hiệp nhất và sự nhiệt tâm tông đồ. Cụ thể, các cộng đoàn tổ chức các sinh hoạt đạo đức, như cầu nguyện, tôn sùng Thánh Thể, tĩnh tâm, xưng tội, làm việc tông đồ, thăm viếng bệnh nhân, thăm các điểm truyền giáo… và nhất là tham dự Thánh Lễ.

➢ Các bữa tiệc của giáo xứ, giáo họ…, sẽ là cơ hội để các tham dự viên giao lưu. Vì thế, nếu có tổ chức văn nghệ, đề nghị dành thời gian lúc đầu bữa tiệc để làm quen, thăm hỏi, chia sẻ… Lúc này, để tạo bầu khí vui tươi, có thể mở thánh ca với âm lượng vừa phải.

➢ Không tổ chức tiệc nhóm họ trong các bữa tiệc do cộng đoàn tổ chức (không phải là đám cưới).

➢ Nếu được mời hát trong các đám tiệc, các linh mục, tu sĩ và chủng sinh chỉ nên hát những bài hát có những ca từ trong sáng, tích cực, hướng thượng. Tốt nhất là hát những bài thánh ca, và không nên hát nhiều hơn 1 bài.

➢ Không quay phim và chụp hình Đức Cha và quý Cha trong khi ăn uống.

❖Liên quan đến các bữa tiệc trong đám cưới được tổ chức tại các giáo xứ và giáo họ:

➢ Quý linh mục phụ trách các giáo xứ và giáo họ, được yêu cầu hướng dẫn và gây ý thức về những giá trị của các bữa tiệc trong các đám cưới, sao cho tổ chức cách văn minh, nhân văn, và tôn trọng truyền thống chính đáng của cộng đoàn.

➢ Khích lệ hai họ tổ chức nhóm họ đúng với ý nghĩa về nghi thức nhóm họ theo truyền thống Việt Nam. Vì thế, cổ vũ:
• Không mời nhóm họ bằng thiệp mời.

• Trong nghi thức nhóm họ của đám cưới, không mời khách không liên hệ đến họ hàng của cô dâu và chú rể.

• Các linh mục, tu sĩ và chủng sinh được yêu cầu không đi dự tiệc nhóm họ đám cưới.

• Ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ chỉ dự tiệc nhóm họ của họ hàng mình.

➢ Vì lẽ công bằng và vì đức bác ái trong các tổ chức liên quan đến đám cưới, ban tổ chức cần tôn trọng hàng xóm, nhất là trong đêm khuya.

Long Xuyên, ngày 31 tháng 07 năm 2024

Văn Phòng Toà Giám Mục Long Xuyên

“Đấng đã chết thay chúng tôi là đối tượng duy nhất của tôi. Đấng đã sống lại vì chúng tôi là niềm ao ước của tôi.” (Thán...
27/07/2024

“Đấng đã chết thay chúng tôi là đối tượng duy nhất của tôi. Đấng đã sống lại vì chúng tôi là niềm ao ước của tôi.” (Thánh Inhaxiô Antiookia)

19/05/2024

CẢNH BÁO GIẢ MẠO CÔNG AN

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng giả danh là cơ quan Công an để gọi điện thoai đến mọi người với những nội dụng như sau:

- Thông báo lỗi định danh mức 2 hoặc tải ứng dụng VNEID để cấp nhật thông tin
- Thông báo liên quan đến một vụ án ( tiền, nhà cửa …) hoặc lỗi vi phạm giao thông
- Các tài khoản ngân hàng của bạn bi điều tra hoặc ngân hàng của bạn đang bi lỗi cần cung cấp thông tin để đảm bảo tài khoản.

( CUỘC GỌI CÓ TÍNH CHẤT HÙ DOẠ NẾU KHÔNG THỰC HIỆN SẼ XỬ LÝ VI PHẠM HÌNH SỰ, VI PHẠM HÀNH CHÍNH ….. LÀM CHO MỌI NGƯỜI LO SỢ VÀ THỰC HIỆN THEO )

LƯU Ý RẰNG:

TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HOẶC CÔNG AN THÌ 100% HỌ KHÔNG LÀM VIỆC QUA HÌNH THỨC GỌI ĐIỆN THOẠI HOẶC TIN NHẮN TIN HOẶC TRAO ĐỔI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ QUA TRUNG GIAN.

MOI NGƯỜI CẦN PHẢI CHÚ Ý NHỮNG ĐIỂM SAU:

- Không cài đặt qua các web/link lạ khi không biết rõ nguồn gốc hoặc do người lạ gửi
- Không cung cấp các thông tin như :CCCD/Hộ chiếu cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng.

Address

Ấp B2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Vĩnh Thạnh
Can Tho
92000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gx Thánh Tâm B2 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Gx Thánh Tâm B2:

Share