09/07/2026
“Thật đẹp biết bao…”
Thật đẹp biết bao khi trong bầu khí thánh thiêng của ngày tĩnh tâm linh mục hằng tháng, những vị mục tử đang từng ngày hướng dẫn đoàn chiên lại âm thầm quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể và khiêm tốn bước đến tòa giải tội. Khoảnh khắc ấy khiến lòng người không khỏi xúc động. Những đôi tay hằng ngày nâng Mình Thánh Chúa, ban phép lành và tha tội cho biết bao tâm hồn, hôm nay lại chắp lại trong sự khiêm nhường, mở lòng mình trước Thiên Chúa để xin Ngài xót thương và chữa lành.
Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ rằng linh mục là những con người mạnh mẽ, nhưng các ngài cũng mang trong mình những mệt mỏi, những thao thức, những giằng co và cả những giới hạn của phận người. Các ngài cũng cần được Chúa ôm lấy, cần được tha thứ, cần được nghỉ ngơi trong tình yêu của Đấng đã gọi mình. Hình ảnh các linh mục ngồi chờ đến lượt xưng tội trong lặng thinh, không một lời nói, không một sự phô trương, lại chính là bài giảng đẹp nhất về lòng khiêm nhường và sự thánh thiện.
Chúng ta thường thấy các ngài ngồi trong tòa giải tội để lắng nghe nước mắt và nỗi đau của người khác. Nhưng hôm nay, các ngài lại trở thành những hối nhân trước mặt Chúa. Chính giây phút ấy làm cho chức linh mục trở nên đẹp hơn bao giờ hết, bởi sự thánh thiện không phải là không bao giờ vấp ngã, nhưng là luôn biết trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Xin cảm ơn quý cha đã không ngừng làm mới lại trái tim linh mục của mình. Cảm ơn vì giữa bao bộn bề mục vụ, các ngài vẫn dành thời gian trở về bên Chúa để kín múc sức mạnh. Chỉ khi ở lại với Chúa, các ngài mới có thể tiếp tục trở nên khí cụ bình an, mang Chúa đến cho mọi người bằng một trái tim tinh tuyền và đầy yêu thương.
Xin cộng đoàn đừng chỉ tìm đến các linh mục khi cần các bí tích, nhưng hãy nhớ cầu nguyện cho các ngài mỗi ngày. Đằng sau nụ cười bình an, sau những bài giảng, những Thánh lễ và những giờ phục vụ âm thầm, vẫn là một con người mang trái tim biết vui, biết buồn, biết mệt mỏi và cũng rất cần lời cầu nguyện của đoàn chiên.
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ các linh mục của Chúa. Xin cho các ngài luôn tìm được bình an dưới chân Thánh Thể, luôn can đảm quỳ xuống trong Bí tích Hòa Giải để rồi mạnh mẽ đứng lên tiếp tục hành trình yêu thương và phục vụ. Xin cho các ngài mãi là những mục tử nhân lành, sống thánh thiện, trung tín và trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay. ❤️🙏
Pr Phục