07/10/2025
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
- Kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý vị Phật tử, quý phụ huynh cùng toàn thể các em thân mến
Hôm nay, trong niềm hoan hỷ của mùa Trăng Rằm, Gia đình Phật tử Hòa Bình chúng con xin được cúi đầu cảm niệm công đức của quý ân nhân, quý mạnh thường quân đã chung lòng góp sức, trợ duyên để buổi lễ “Trung Thu An Lành – Trăng Rằm Yêu Thương” được diễn ra viên mãn.
- Để có được một chương trình trọn vẹn, đầy ý nghĩa như hôm nay, là nhờ vào sự chung tay, góp sức và tấm lòng từ bi của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa đã đồng hành và hỗ trợ hết lòng cho Ban Tổ Chức. những phần quà, chiếc bánh, ngọn đèn lồng và bữa ăn ấm áp hôm nay đã đến được với các em nhỏ, giúp các em có một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.
- Xin được thành kính tri ân:
+ Chị Kính - Diệu Lễ đã ủng hộ 2.000.000 vnd
+ Phụ huynh em Trí Trọng đã ủng hộ 300.000vnd
+ Chị Lê Thị Thu Thuỷ - Huệ An đã ủng hộ 500 cái lồng đèn
+Các bạn nhóm 9A1 đã ủng hộ:
Xuân Trường 300.000 vnd
Minh Hiển 100.000 vnd
Phương Tâm 100.000 vnd
Tuyết Nga 100.000 vnd
Hồng Ngà 100.000 vnd
Ngân 100.000 vnd
Nguyệt Toàn 100.000 vnd
Hồng Xuân đã ủng hộ 100.000 vnd
+ Anh Nguyễn Thành Sang đã ủng hộ 5.000.000
+ Chị Âu Dương Thuỳ Vân đã ủng hộ 500.000 vnd
+ Chị Huỳnh Loan đã ủng hộ 200.000 vnd
+ Nhóm Cô Loan đã ủng hộ 600.000 vnd
+ Anh Lê Hoàng Sơn đã ủng hộ 500.000 vnd
+ Anh An Hiền đã ủng hộ 1.000.000 vnd
+ Anh Phùng Quang Hiền đã ủng hộ 1.000.000 vnd
Chúng con xin cảm ơn
+ Sư cô An Bình đã ủng hộ 500.000 vnd
+ Sư cô An Hương đã ủng hộ 500.00 vnd
+ Bạn Võ Hoàng Đông đã ủng hộ 100.00 vnd
+ Phật tử chùa Phật Hoá đã ủng hộ 4 thùng sữa tươi, và bún chả giò
+ Sư cô An Tịnh đã ủng hộ 1.200.000 vnd
+ Sư cô An Phụng đã ủng hộ 2.000.000 vnd
+ Chị Liên Lan đã ủng hộ 200.000 vnd
+ Chị Hương tiệm bún Ba Bình đã ủng hộ 2.000.000 vnd
+ Chị Nhật Kim đã ủng hộ 100.000 vnd
+ Phụ huynh em Anh Kỳ ủng hộ 450.000 vnd
+ Chú Lễ ủng hộ 1.500.000 vnd
+ Spa Kim Phượng chăm sóc da mặt đã ủng hộ 300 ổ bánh mì không và 250 phần quà
+ Chị Liên đại lý vé số đã ủng hộ 300 chai C2
+ Phụ huynh của em Du Kim Phượng đã ủng hộ 200.000 vnd
+ Tạp hoá sữa bé Tư đã ủng hộ 500.000 vnd
+ Chị Nhi Huỳnh Shop Chubbi đã ủng hộ 50 bánh trung thu
+ Chị Nhi Huỳnh, Chị Kim Pha, chị Nhật Oanh đã ủng hộ 20kg trái cây
Về phần các món ăn trong khu ẩm thực, Chúng em xin cảm ơn
+ Nhóm c Thanh Ngọc ủng hộ món nấm chiên
+ Chị Nhật diệu ủng hộ món khoai mỡ chiên
+ Ni sư An Thanh, chị Huệ Huyền, chị Quảng Phương ủng hộ món cháo chay
+ Chị Diệu Tuyết + Huỳnh Siêu Dận ủng hộ món chuối chiên
+ Nhóm cô Diệu Ánh ủng hộ món bì bún
+ Chú Lễ và cô Phương ủng hộ dàn đèn cho các em chơi trung thu
- Ban Tổ Chức cũng xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Phật tử chùa Hòa Bình và quý Phật tử chùa Phật Hóa đã phát tâm hỗ trợ, chung tay nấu nướng và chuẩn bị những phần ẩm thực chan chứa tình thương, góp phần làm nên sự thành công viên mãn cho chương trình Trung Thu năm nay.
- Những phần ăn tuy giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình, là sự kết tinh của tấm lòng từ bi, tinh thần phụng sự và tình thương dành cho các em nhỏ. Tất cả những tấm lòng đó, dẫu ít hay nhiều, đều là những hạt từ bi gieo vào ruộng phước, là ánh trăng hiền soi sáng nụ cười trẻ thơ trong đêm nay.
- Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý ân nhân, quý mạnh thường quân thân tâm thường an lạc, gia đình được bình an, sở cầu như ý, công đức vô lượng.
- Xin thành kính tri ân và kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, phước huệ tăng trưởng, công đức viên mãn.
- Kính bạch Thầy Cố vấn Giáo hạnh,
Ban Tổ Chức chúng con xin được dâng lời tri ân sâu sắc đến Thầy đã luôn quan tâm, chỉ dạy và tạo mọi điều kiện thuận duyên để Gia đình Phật tử Hòa Bình có thể tổ chức nên một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa và trọn vẹn tình thương như hôm nay.
- Chúng con cũng xin gửi lòng biết ơn chân thành đến quý Sư cô chùa Hòa Bình và quý Sư cô chùa Phật Hóa đã hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng chúng con trong mọi công tác chuẩn bị.
xin trân trọng cảm ơn các anh chị huynh trưởng và toàn thể đoàn sinh Gia đình Phật tử Hòa Bình đã chung tay góp sức, dốc lòng phụng sự với tinh thần “làm việc là tu học”, để mang lại niềm vui và nụ cười cho các em nhỏ trong mùa trăng năm nay.
- Xin kính chúc quý Thầy, quý Sư cô, quý Phật tử, quý mạnh thường quân cùng toàn thể quý anh chị em thân tâm thường an lạc, phước huệ viên mãn, mãi là ngọn đèn sáng soi đường cho thế hệ trẻ trên bước đường tu học và phụng sự nhân sinh.
Một lần nữa Chúng con xin chắp tay cảm niệm công đức của quý vị