03/09/2026
📖 BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY
Ngày 2/9/2026
NGƯỜI TRỒNG, KẺ TƯỚI
Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:5–9
Câu gốc: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” — 1 Cô-rinh-tô 3:6
🌱 1. MỖI NGƯỜI CÓ MỘT PHẦN VIỆC
Phao-lô nói: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới.”
Trong công việc Chúa, không phải ai cũng làm cùng một việc. Có người gieo hạt, có người tưới nước, có người chăm sóc, khích lệ, dạy dỗ và cầu nguyện.
Điều quan trọng không phải là tôi làm phần việc lớn hay nhỏ, nhưng là tôi có trung tín với phần việc Chúa giao hay không.
👉 Đừng xem thường công việc nhỏ. Một lời chứng, một lời cầu nguyện, một lời khích lệ hay một lần chia sẻ Lời Chúa có thể trở thành “hạt giống” Chúa dùng để thay đổi một đời người.
💧 2. ĐỪNG TRANH CÔNG VỚI NHAU
Phao-lô và A-bô-lô đều có vai trò, nhưng không ai là chủ của công việc.
Có thể người này được nhiều người biết đến, người kia âm thầm phục vụ. Người này giảng, người kia cầu nguyện. Người này bắt đầu công việc, người kia tiếp tục chăm sóc.
Tất cả đều cần thiết.
Trong Hội Thánh, chúng ta không cạnh tranh để được công nhận; chúng ta cộng tác để Danh Chúa được vinh hiển.
🌾 3. ĐỨC CHÚA TRỜI MỚI LÀ ĐẤNG LÀM CHO LỚN LÊN
Đây là trọng tâm của bài học:
“Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.”
Con người có thể trồng và tưới, nhưng không thể tự mình làm cho hạt giống sống và sinh trưởng.
Cũng vậy, chúng ta có thể giảng dạy, phục vụ, truyền giảng, chăm sóc và cầu nguyện, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng biến đổi tấm lòng con người.
Vì vậy, khi có kết quả, đừng kiêu ngạo.
Khi chưa thấy kết quả, đừng nản lòng.
Hãy cứ trung tín làm phần mình và tin cậy Chúa.
❤️ 4. CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC VỚI CHÚA
1 Cô-rinh-tô 3:9 nói:
“Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.”
Thật là một đặc ân lớn! Chúng ta không làm việc một mình. Chúa cho chúng ta được tham dự vào công việc Ngài đang thực hiện.
Có thể hôm nay bạn chỉ đang trồng.
Ngày mai người khác sẽ tưới.
Và đến một ngày, Chúa sẽ cho sinh bông kết trái.
🌿 BÀI HỌC ÁP DỤNG
Hãy tự hỏi:
Tôi đang gieo hạt giống gì vào đời sống người khác?
Tôi có đang trung tín với phần việc Chúa giao không?
Tôi có ghen tị với người đang được Chúa sử dụng hơn mình không?
Tôi có biết nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời không?
Tôi có tiếp tục phục vụ dù chưa thấy kết quả không?
🙏 Cầu nguyện
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài cho con được trở nên người cùng làm việc với Ngài. Xin giúp con biết trung tín gieo hạt, kiên nhẫn tưới nước và không tìm kiếm vinh hiển cho chính mình. Khi thấy kết quả, xin cho con biết dâng mọi vinh hiển cho Chúa. Khi chưa thấy kết quả, xin cho con không nản lòng nhưng tiếp tục tin cậy Ngài. Xin Chúa làm cho những hạt giống Lời Ngài được lớn lên và sinh nhiều bông trái trong đời sống chúng con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
🌱 Ghi nhớ hôm nay
“Tôi có thể trồng, tôi có thể tưới, nhưng chỉ Đức Chúa Trời mới làm cho lớn lên.”