19/08/2026
15 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ÂN PHÚC
KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ MỸ HÒA
Ngày 19/8/2011 – 19/8/2026, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hòa hân hoan mừng 15 năm cung hiến Thánh đường– một dấu mốc đầy ý nghĩa, nhắc nhớ mỗi người chúng ta về một hành trình đức tin được vun đắp bằng biết bao hy sinh, công sức và tình yêu dành cho ngôi nhà chung của Giáo xứ.
Trong ngày trọng đại cách đây 15 năm, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hòa đã hân hoan quy tụ tham dự Thánh lễ khánh thành và cung hiến Thánh đường do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Ngài đã thương ban cho Giáo xứ.
Đặc biệt, trong biến cố thiêng liêng ấy, xin được ghi nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Cha Giuse Hoàng Đức Nhân, cha quản nhiệm lúc bấy giờ, cùng quý Cha đã luôn yêu thương, đồng hành và tận tâm chăm lo, góp phần xây dựng và vun đắp đời sống đức tin cho cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hòa.
Nhìn lại chặng đường 15 năm, chúng ta không thể không nhớ đến các bậc tiền bối, quý ân nhân, các thế hệ cha ông và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Mỹ Hòa. Người góp công, người góp của, người góp sức; có những hy sinh được nhìn thấy và cũng có biết bao âm thầm chẳng thể kể hết bằng lời. Chính từ những bàn tay, tấm lòng và lời cầu nguyện ấy, ngôi Thánh đường hôm nay đã trở thành một chứng tích sống động của đức tin và tình hiệp nhất.
Ngôi nhà thờ không chỉ là một công trình bằng gạch đá.
Đó là nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, nơi cộng đoàn quy tụ, nơi những niềm vui được sẻ chia, những nỗi buồn được nâng đỡ và là trung tâm của đời sống Công giáo Giáo xứ Mỹ Hòa.
Vì thế, mừng 15 năm cung hiến không chỉ là nhìn về quá khứ để tri ân, mà còn là nhìn về hiện tại và tương lai để tiếp nối.
Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau biết giữ gìn, bảo quản và vệ sinh ngôi Thánh đường luôn sạch đẹp, trang nghiêm. Nhưng hơn hết, hãy để ngôi nhà thờ thực sự là “trung tâm” đời sống đức tin bằng việc sốt sắng tham dự Thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và tích cực xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, luôn gìn giữ Giáo xứ Mỹ Hòa trong bình an, hiệp nhất và yêu thương; chúc lành cho các thế hệ tiền nhân, ân nhân và mọi người con của giáo xứ hôm nay và mai sau.
Bài hát: Dâng Mẹ Mỹ Hoà Xứ Đạo
Sáng tác: Thầy Petrus Le