04/09/2026
ĐỪNG ĐỂ INTERNET LÀM MỤC SƯ CỦA BẠN
Một điều rất dễ xảy ra với Cơ Đốc nhân ngày nay là chúng ta nghe hàng giờ những bài giảng, podcast và nội dung thần học trên Internet, nhưng lại ngày càng ít gắn bó với Hội Thánh địa phương mà Đức Chúa Trời đã đặt mình vào.
Vấn đề không phải là chúng ta có nên nghe những nội dung ấy hay không. Vấn đề là: ai đang thực sự định hình thế giới quan, thần học và đời sống thuộc linh của chúng ta?
Đức Chúa Trời đã ban những người chăn và giáo sư “để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:11–12). Đời sống Cơ Đốc không phải là đời sống của một người tiêu thụ nội dung thuộc linh một mình trước màn hình, nhưng là đời sống trong một thân thể, nơi chúng ta được dạy dỗ, sửa trị, khích lệ, phục vụ và chịu trách nhiệm với nhau.
Một podcast có thể giúp chúng ta học hỏi. Một bài giảng trực tuyến có thể đem lại ích lợi. Nhưng không một người nào chúng ta chỉ biết qua Internet có thể thay thế Hội Thánh địa phương.
Bạn không thể thực hành việc “mang gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2) chỉ bằng cách theo dõi một kênh YouTube hay Facebook. Bạn cũng không thể sống dưới sự chăm sóc mục vụ của một người chăn mà người ấy chưa từng biết đời sống thực tế của bạn, như Kinh Thánh dạy: “Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình.” (Hê-bơ-rơ 13:17).
Đừng để ai khiến bạn sợ mình sẽ “tụt hậu”
Cũng cần cảnh giác với một khuynh hướng đang ngày càng phổ biến: biến một trang mạng, kênh truyền thông hay mục vụ thành thứ mà người khác cảm thấy mình không thể thiếu.
Thông điệp đôi khi được truyền đi, trực tiếp hoặc gián tiếp, là: Nếu bạn không theo dõi chúng tôi, không tham gia mục vụ này, bạn sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng; người khác đang tiến lên, còn bạn đang tụt lại.
Nhưng sự trưởng thành Cơ Đốc không phải là một cuộc chạy đua để xem ai nghe được nhiều podcast hơn, theo dõi nhiều trang “Cơ Đốc” hơn, đọc nhiều sách hơn hay biết tên nhiều Admin hơn.
Chúng ta cần Đấng Christ, cần Lời Ngài, cần Hội Thánh Ngài và cần những người chăn trung tín. Nhưng chúng ta không cần phải lệ thuộc vào một “thương hiệu” thuộc linh nào.
Phao-lô nói: “Tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (I Cô-rinh-tô 3:6).
Những người hầu việc Chúa là những đầy tớ; họ không phải là Đấng Christ.
Một mục vụ lành mạnh không khiến người ta ngày càng phụ thuộc vào người phục vụ, nhưng hướng người ta đến Đấng Christ. Phao-lô nói: “Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa; và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jêsus.” (II Cô-rinh-tô 4:5).
Vì vậy, hãy nghe, đọc và học cách khôn ngoan.
Nhưng đừng sống trong nỗi sợ mình đang bỏ lỡ điều gì đó.
Bạn không cần nghe mọi podcast.
Bạn không cần theo dõi mọi mục vụ.
Bạn không cần cập nhật mọi cuộc tranh luận thần học trên mạng.
Và bạn không cần một “ngôi sao” thuộc linh nào để trưởng thành trong Đấng Christ.
Hãy gắn bó với một Hội Thánh trung tín với Kinh Thánh. Hãy ngồi dưới sự giảng dạy của Lời Chúa.
Hãy chịu sự chăm sóc của những người chăn biết mình. Hãy phục vụ những người Chúa đã đặt bên cạnh mình.
Bởi vì mục đích của sự trưởng thành Cơ Đốc không phải là biết thật nhiều về những người nổi tiếng, nhưng là “được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu” (Ê-phê-sô 4:15).
Đừng để Internet trở thành Hội Thánh của bạn.
Đừng để những người bạn chỉ nghe qua tai nghe trở thành người chăn dắt linh hồn bạn. Và đừng để bất kỳ mục vụ nào khiến bạn nghĩ rằng nếu thiếu họ, bạn sẽ không thể trưởng thành.
Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh. Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối cao của Hội Thánh. Hội Thánh địa phương là nơi Chúa đã đặt chúng ta để được gây dựng. Và mọi người hầu việc trung tín chỉ là những đầy tớ của Ngài.
Nguồn: V-Reformed Ministries