31/05/2026
CHIA TAY THẦY XỨ "MẶT QUẠO"
Có lẽ tiếng gọi “Thầy xứ” này chỉ còn được vang lên trong vài giờ nữa, vì rồi đây Thầy sẽ không còn hiện diện nơi giáo xứ chúng con như những ngày qua. Nghĩ đến điều đó, trong lòng chúng con có chút nghẹn ngào và lưu luyến.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy vì gần một năm qua, Thầy không chỉ là một người hướng dẫn trong đời sống đức tin, mà còn là người luôn đồng hành, quan tâm, nâng đỡ và yêu thương chúng con bằng tất cả sự nhiệt thành của mình. Thầy không chỉ lo cho đời sống thiêng liêng của chúng con, mà còn quan tâm đến việc học tập, gia đình và những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.
Chúng con sẽ luôn nhớ hình ảnh Thầy cùng giới trẻ đi thăm nhà các bạn, cùng đi thu gom ve chai, những giờ giáo lý, những buổi sinh hoạt đầy tiếng cười và sự gắn kết. Tất cả những điều đó, Thầy đã thực hiện bằng sự hy sinh, tận tâm và yêu thương dành cho chúng con.
Đối với chúng con, mỗi khi gặp khó khăn, chỉ cần có Thầy hiện diện là đã cảm thấy được an tâm. Thầy có thể nghiêm khắc, có thể la rầy chúng con, nhưng chưa bao giờ Thầy bỏ mặc chúng con. Thế nhưng đôi khi, chính chúng con lại chưa biết hy sinh cộng tác với Thầy, để Thầy phải vất vả nhiều hơn trong công việc mục vụ.
Hôm nay, chúng con cũng xin hết lòng xin lỗi Thầy vì những thiếu sót trong lời nói, hành động hay những lần vô tâm đã làm Thầy buồn.
Biết rằng: “Một hành trình khép lại sẽ mở ra một hành trình mới”, nhưng với chúng con, những kỷ niệm cùng Thầy sẽ luôn còn mãi.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành, ban cho Thầy nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân, để Thầy tiếp tục vững bước trên hành trình mới mà Chúa đã dành cho Thầy.
CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN THẦY