29/07/2026
Cùng nhìn lại chương trình WORKSHOP CON KỂ - CHÚA NGHE ❤️
Những cung bậc cảm xúc thiêng liêng đã được ngân lên trong ngày trại hè “Môn đệ thừa sai”.
Workshop “Con Kể - Chúa Nghe” có lẽ là chương trình lấy đi nhiều nước mắt đối với các bạn trại sinh ngày hôm ấy. Đó không chỉ là một buổi giao lưu chia sẻ về đời sống đức tin, nhưng là một hành trình sống đức tin, một cử chỉ tuyên xưng mạnh mẽ của đời sống cầu nguyện, phó thác. Nơi các bạn trẻ mạnh dạn hơn, chủ động hơn trong việc thưa chuyện cùng Chúa để gặp gỡ và để được biến đổi, để gặp gỡ và để được nảy nở tình thân.
💖Từ những bức tranh trong sáng của các em tuổi Chiên Con, những bức thư có nét chữ hồn nhiên của tuổi Ấu - Thiếu Nhi đến những dòng chia sẻ đầy rung cảm của các bạn Nghĩa Sĩ - Huynh Trưởng, những tâm sự của người con xa quê nơi xứ người đơn lẻ và những cảm xúc trực trào của những người đang đồng hành với giới trẻ và phục vụ Giáo Hội. Đâu đó, có những bức thư không đề tên Thánh vì còn là người ngoại đạo nhưng lại viết về Chúa bằng cả tâm tình đơn sơ: “Con không biết phải bắt đầu bằng lời cầu nguyện nào, cũng không biết phải xưng hô với Chúa ra sao cho đúng…”
💒Nối tiếp những chia sẻ đầy xúc cảm, các bạn trại sinh được nhìn thấy lại những hình ảnh trại hè qua các năm, từ lúc phong trào Thiếu Nhi được khơi dậy nơi mảnh đất Huyện Sử đến hiện tại. Có người thấy được hình ảnh của mình khi còn là một em Ấu Nhi giờ đã trở thành một Huynh Trưởng tiếp bước hành trình phục vụ họ đạo của các anh chị đi trước. Có những gương mặt thân thương vẫn tiếp tục đồng hành và cộng tác mang đến cho Giáo hội những mầm non tương lai. Đâu đó trong không gian linh thiêng của nhà thờ, những giọt nước mắt không để kìm nén đã lặng thầm rơi xuống…
Cùng với những kỉ niệm thật thà, tiếng hát, tiếng đàn tâm tình của các anh Huynh Trưởng vang lên. Ca khúc “Vì Chúa Gọi Mời” do bạn Khoi Cao sáng tác - một người con thân thương của Họ Đạo. “Mấy khi ta, gặp nhau giữa bộn bề trôi qua. Mấy khi ta, chờ nhau nói mấy lời yêu thương…”
Chỉ mấy lời đầu như vậy đã làm cho nhiều người giật mình nhận ra: Đã bao lâu, tôi hờ hững với mọi người xung quanh, hờ hững với những điều giản đơn, với những kí ức đã cùng nhau gắn bó?
Đi qua bao nhiêu cung bậc của đời sống, người ta càng thấy mình bé nhỏ hơn. Ai cũng là một đứa trẻ cần được vỗ về, nâng niu. “Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ”. Hãy đến cùng Chúa nhiều hơn, hãy để Chúa đồng hành cùng ta, hãy để Chúa ở lại với ta. Hãy cầu nguyện nhiều hơn bạn nhé! ❤️
Dưới đây là Ca khúc "VÌ CHÚA GỌI MỜI"
Sáng tác: Khoi Cao
Thể hiện:
Giuse Cao Chấn Khôi
Micae Huỳnh Minh Đúng
Micae Trần Ngọc Duy
GioaKim Phạm Phong Vinh
Piano:
Philipphe Trần Ngọc Huy
Mời Cộng Đoàn cùng lắng nghe! 💖