11/06/2026
🌿 MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ AN-TÔN 2026**
Một ngày hồng ân đong đầy yêu thương**
Trong tâm tình hân hoan mừng kính **Thánh An-tôn – Bổn mạng Giáo họ**, cộng đoàn Giáo họ An-tôn đã cùng nhau sống những ngày thật đẹp, thật sốt sắng và đáng nhớ.
🌧️ Trong giờ kinh Tam nhật và tối rước hoa trọng thể kính Thánh An-tôn, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa đến như một thử thách nhỏ, nhưng cũng làm nổi bật hơn lòng yêu mến và tinh thần đạo đức của cộng đoàn. Dưới làn mưa ấy, bà con vẫn hiện diện đông đủ: người đội dù, người mặc áo mưa, có người đứng ướt mưa, nhưng tất cả vẫn cùng hiệp lòng đọc kinh, dâng hoa và cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Chính hình ảnh ấy đã để lại nhiều xúc động. Bởi nơi đó, không chỉ có những lời kinh được cất lên, mà còn có cả tấm lòng yêu mến của cộng đoàn dành cho Chúa, cho Thánh Bổn mạng và cho Giáo họ thân thương của mình.
🌤️ Sáng hôm sau, khi bước vào ngày lễ Bổn mạng, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng vì sợ trời tiếp tục mưa, ảnh hưởng đến đoàn rước và Thánh lễ. Thế nhưng, Chúa đã thương ban một buổi sáng thật đẹp, khí trời mát mẻ, dễ chịu. Tất cả như được chuẩn bị để cộng đoàn cùng nhau bước vào Thánh lễ trong niềm vui, bình an và tâm tình tạ ơn.
⛪ Thánh lễ Bổn mạng Giáo họ An-tôn năm 2026 đã diễn ra trong bầu khí trang trọng và đầy cảm xúc. Cộng đoàn tham dự rất đông đảo, sốt sắng. Ca đoàn phục vụ thánh ca thật tâm tình, trang nghiêm và được nhiều người khen ngợi. Bài chia sẻ của Cha giảng lễ, cùng những lời chúc mừng và nhắn gửi thân tình của Cha Quản xứ, đã hòa quyện với lời kinh, tiếng hát và lòng đạo đức của cộng đoàn, làm nên một Thánh lễ thật sự thăng hoa và đáng nhớ.
🤝 Niềm vui ấy tiếp tục được nối dài trong **Đại hội kết thúc nhiệm kỳ** diễn ra sau Thánh lễ. Trong tinh thần hiệp nhất, trách nhiệm và xây dựng, Đại hội đã khép lại tốt đẹp, mở ra một chặng đường phục vụ mới cho Giáo họ. Tiệc mừng Bổn mạng sau đó cũng diễn ra trong bầu khí đầm ấm, thân tình, chan chứa niềm vui của một gia đình đức tin.
🌷 Nhìn lại những gì đã diễn ra, từ cơn mưa trong đêm rước hoa đến buổi sáng đẹp trời của ngày Thánh lễ, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn: khi cộng đoàn biết cùng nhau hiệp thông, yêu thương và phục vụ, mọi điều đều có thể trở nên hồng ân.
Xin tạ ơn Thiên Chúa.
Xin tri ân Cha Quản xứ, quý Cha, quý Sơ, quý chức, quý cựu Ban Trị sự qua các nhiệm kỳ, quý ân nhân, quý ca viên, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể cộng đoàn đã chung tay góp phần làm nên ngày lễ Bổn mạng Giáo họ An-tôn năm 2026 thật sốt sắng, trang trọng và đầm ấm.
🙏 Nguyện xin Thánh An-tôn, bổn mạng Giáo họ, luôn chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo họ chúng ta được bình an, hiệp nhất, yêu thương và ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin.
**Thánh An-tôn, cầu cho chúng con.**