18/06/2026
[ Giáo Xứ Châu Sơn - Gp Ban Mê Thuột ] Toàn cảnh Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng về dâng lễ tạ ơn tại Giáo xứ.
----------
Dù đi xa đến đâu, mỗi hành trình đều có một nơi để quay về. Đó có thể là một con đường quen thuộc, một mái nhà cũ, hay ngôi thánh đường đã gắn với những năm tháng đầu đời. Với Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, nơi ấy là giáo xứ Châu Sơn.
Chỉ ít ngày sau Thánh lễ tấn phong giám mục, ngài đã trở về quê nhà để dâng Thánh lễ tạ ơn cùng cộng đoàn. Ngôi nhà thờ quen thuộc hôm nay đón một người con trở lại trong một cương vị mới, nhưng vẫn là gương mặt mà nhiều giáo dân đã biết từ rất lâu.
Buổi sáng ở Châu Sơn bắt đầu sớm hơn thường lệ. Từng đoàn người bước qua cổng nhà thờ, những hàng ghế dần kín chỗ, tiếng chuyện trò hòa lẫn trong tiếng chuông. Giữa đám đông ấy có những người đã từng biết ngài khi còn là một cậu bé trong giáo xứ, có những người chỉ mới biết đến ngài qua một sự kiện vừa diễn ra cách đây ít ngày.
Rồi thời gian như chậm lại khi đoàn rước tiến vào thánh đường. Nơi quen thuộc ấy vẫn vậy, chỉ khác là hôm nay, người trở về mang trên mình một trách nhiệm mới. Không cần những lời diễn giải dài dòng để hiểu ý nghĩa của khoảnh khắc ấy. Bởi với nhiều người hiện diện, đây đơn giản là ngày họ được chứng kiến một hành trình đi xa rồi quay trở lại điểm khởi đầu của mình.
Những bài hát rồi cũng khép lại, thánh lễ rồi cũng kết thúc. Nhưng sẽ còn rất lâu nữa, người ta vẫn nhớ về một ngày tháng Sáu, khi giáo xứ Châu Sơn đón người con của mình trở về sau một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phục vụ Giáo hội.