Chùa An Lạc - TX Buôn Hồ

Chùa An Lạc - TX Buôn Hồ NẰM CÁCH TRUNG TÂM THÀNH BUÔN MA THUỘT 40 KM VỀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC. NƠI ĐÂY LÀ MỘT NGÔI CHÙA ĐẦU TIÊN CỦA TX BUÔN HỒ VÀ CÁC HUYỆN LÂN CẬN .

Mừng phật đản sanh
25/05/2026

Mừng phật đản sanh

Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn.Không phải vì trốn tránh.Chỉ vì đã biết có những chuyện, nghe nhiều nữa cũng không giải quyế...
24/05/2026

Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn.
Không phải vì trốn tránh.
Chỉ vì đã biết có những chuyện, nghe nhiều nữa cũng không giải quyết được gì.
Nhìn thêm chỉ khiến tâm phóng dật.
Nói nhiều chỉ là mãi bàn chuyện thiện hạ.
Không có thời gian mà lắng nghe chính mình.
Biết mình sai ở đâu để sửa. Biết mình còn thiếu sót chỗ nào để hoàn thiện.
Đừng mãi quan tâm đến đối cảnh nữa.
Hay quan tâm và dành cho mình nhiều thời gian hơn đi.
Đó mới là chân ái dành cho mình. Mà không ai có thể làm thay bạn !!
Sưu Tầm

Vị trí khác nhau, nói ít là tốt. Nhận thức khác nhau, không cần tranh cãi. Giá trị khác nhau, hơn thua chỉ là lãng phí. ...
23/05/2026

Vị trí khác nhau, nói ít là tốt. Nhận thức khác nhau, không cần tranh cãi. Giá trị khác nhau, hơn thua chỉ là lãng phí. Người đứng ở tầng khác nhau sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác nhau.Có những điều mình cho là đúng, chưa chắc người khác đã hiểu.
Tâm rộng, việc lớn rồi cũng hóa nhỏ.Tâm hẹp, chuyện nhỏ cũng thành phong ba. Phiền não nhiều khi không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở lòng người không chịu buông
Sưu Tầm

Tâm không động trước vạn cảnh. Người nên học lắng lại trước khi suy nghĩ, nói hay làm.Lắng lại để nhìn rõ hơn, để thấu s...
22/05/2026

Tâm không động trước vạn cảnh. Người nên học lắng lại trước khi suy nghĩ, nói hay làm.
Lắng lại để nhìn rõ hơn, để thấu suốt hơn. Để biết những điều chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ sẽ mang đến hậu quả gì.
Nhân gian thường cứ làm mà chẳng suy nghĩ gì hết. Thấy lợi liền chỉ biết làm, còn nguy hại không tính đếm. Đến ngày quả xấu ác ghé qua. Lại chỉ biết khóc than kêu trời. Cuống cuồng chạy trốn. Mà nhân quả đến rồi thì chạy làm sao cho thoát.
Người biết tu tâm, là người đã nhận ra những quẩn quanh chốn ngựa xe sầm uất. Người nhận ra những hào quang rực rỡ, những danh những lợi kia. Chỉ là mồi câu kéo con người mãi trầm luân. Ngụp lặn trong bể khổ trùng sinh, kể làm sao cho hết.
Sao bằng một tâm bất động thanh thản. Đi đến tuỳ duyên. Vượt thoát tử sinh mà sang bến bờ giác ngộ.
Nguyện chẳng còn luôn hồi
Sưu Tầm

Những gì ta gieo cấy nơi đất tâm, dù là hạt giống thiện lành hay bất thiện, dù là năng lượng từ bi hay phiền não, thì đề...
21/05/2026

Những gì ta gieo cấy nơi đất tâm, dù là hạt giống thiện lành hay bất thiện, dù là năng lượng từ bi hay phiền não, thì đều có ngày hồi đáp công minh và sòng phẳng. Hãy sống an yên Và Bình an

Người với người xung quanh đều là gương soi. Giúp chúng ta nhận ra mình sai ở đâu và sửa chữa như thế nào.Người còn trác...
20/05/2026

Người với người xung quanh đều là gương soi. Giúp chúng ta nhận ra mình sai ở đâu và sửa chữa như thế nào.
Người còn trách người, có nghĩa là tâm vẫn phóng dật ra ngoài. Chỉ khi tâm thực sự quay hết vào bên trong. Mới chỉ nhìn thấy lỗi mình mà sửa đổi.
Nhìn thấy lỗi là gặp may, vì biết có cơ hội để tiến bộ hơn. Đừng vội quan tâm so bì người khác đi được bao xa. Chính chúng ta cần bước dài đã.
Bản thân có giải thoát, mới mong giúp được người.
Chúc cho mọi người đều được bình an. Và làm điều tốt nhất có thể.
Nếu chúng ta muốn có rừng quả ngọt sau này. Vậy hãy cùng hành động để gieo những hạt giống lành mỗi ngày nhé
Sưu Tầm

Đến một độ tuổi nào đó, người ta tự nhiên im lặng hơn.Không phải vì không còn điều gì để nói.Mà là có quá nhiều điều... ...
19/05/2026

Đến một độ tuổi nào đó, người ta tự nhiên im lặng hơn.

Không phải vì không còn điều gì để nói.

Mà là có quá nhiều điều... nói ra cũng chẳng để làm gì.

Vì hiểu - là để sống cho đúng.

Còn nói - đôi khi chỉ để chứng minh mình đúng.

Nhưng chứng minh để làm gì, khi người ta chưa chắc đã muốn nghe?

Cuộc đời không thiếu những người thích giành phần đúng,

Nhưng lại rất hiếm người chịu đặt mình vào vị trí người khác để hiểu.

Nói ra chỉ khiến người khác chạm tự ái, rồi buồn lòng, rồi xa nhau.

Có những tình cảm, thoạt nhìn tưởng chân thành, nhưng hiểu rồi mới biết: có điều kiện, có giới hạn.

Có những con người, ban đầu tiếp xúc thấy rất tốt,

Nhưng càng hiểu sâu lại càng thấy - nên giữ một khoảng cách.

Hiểu - để tĩnh.

Im lặng - để không làm tổn thương.

Và đôi khi, để giữ lại chút ân nghĩa cuối cùng, dù ít ỏi.

Chúng ta không cần phải nói hết ra.

Không cần lúc nào cũng "phơi bày quan điểm".

Vì khi bạn thật sự hiểu, bạn sẽ nhận ra:

Hiểu là để nhẹ lòng mình.

Còn nói - là để người khác hiểu
Sưu tầm

Đã sinh ra làm người, có ai lại không có những phiền nãoVậy nên chúng ta sống, cũng đừng quá hời hợt. Đừng vội nhìn vẻ b...
18/05/2026

Đã sinh ra làm người, có ai lại không có những phiền não
Vậy nên chúng ta sống, cũng đừng quá hời hợt. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài mà so sánh thiệt hơn.
Người sống đủ sâu sắc, sẽ từ bi được với tất thảy. Bởi họ biết, nhân sinh vô thường. Lòng người chẳng bao giờ là đủ, vậy nên được mấy người kiên quyết thoát khỏi khổ đau. Đến được bờ giác thật sự đâu.
Còn đa phần, đều sẽ trầm luân. Không vì lý do này sẽ vì lý do khác.
Có từ bi được với người, mới có thể từ bi với chính mình. Cùng là người với nhau cả thôi. Nên chúng ta đối xử được với người ra sao. Người cũng trả lại vậy. Lẽ thường tình mà...
Người khác biệt, thực sự là người không còn muốn so đo tính toán.
Nhân ác người gieo, chấp làm gì. Ai làm người đó chịu.
Còn nhân mình gieo là quả mình chịu. Vậy nên thấy ác liền tránh xa. Không cần so đo, không cần trả lại điều gì hết.
Chỉ làm được thì làm, sống hết mình được thì sống. Giải thoát được ngày nào thì giải thoát đi. Cố chấp mãi những đau thương, để làm gì đâu !!
Sưu Tầm

Hôm nay mùng 1 tháng 4 âm lịch, xin nguyện chúc người người nhà nhà đều được bình an, thân khỏe tâm an, mọi việc hanh th...
17/05/2026

Hôm nay mùng 1 tháng 4 âm lịch, xin nguyện chúc người người nhà nhà đều được bình an, thân khỏe tâm an, mọi việc hanh thông.

Ngày đầu tháng, mong mỗi chúng ta biết dành thêm một chút thiện lành cho đời: ăn chay gieo duyên lành, niệm Phật giữ tâm an, nói lời hiền thiện, làm việc tốt lành.

Cuộc sống vô thường, phước báu cũng từ từng suy nghĩ và hành động nhỏ mà vun bồi. Nguyện ai đang buồn được an ủi, ai đang mệt mỏi được vững lòng bước tiếp
Sưu Tầm

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tâm bình lặng như đất.Dù người mắng chửi hay tị hiềm nghi hận. Tâm vẫn bình thản.Không phải do không nghe không thấy.Mà ...
16/05/2026

Tâm bình lặng như đất.
Dù người mắng chửi hay tị hiềm nghi hận. Tâm vẫn bình thản.
Không phải do không nghe không thấy.
Mà bởi hiểu nó là duyên nhân quả của mình. Có gì đâu mà phải buồn phiền giận dữ.
Chúng ta quán xét nguyên nhân. Thấy mình sai thì cần sửa liền, không được tự ái. Nếu chúng ta không sai, vậy liền biết là hiểu lầm. Có cơ hội thì hoá giải, không thì thôi.
Dù là việc gì cũng cứ bình thản mà đối diện.
Đừng để tâm mình phải dính mắc làm gì.
Chuyện đời chuyện người chẳng nên quản. Chỉ nên làm khách qua đường mà thôi !!
Sưu Tầm

“Sống trên đời, như người lữ khách ghé quán trọ. Đến thì an nhiên, đi cũng thong d**g, có gì phải vấn vương?" – Thiền sư...
14/05/2026

“Sống trên đời, như người lữ khách ghé quán trọ. Đến thì an nhiên, đi cũng thong d**g, có gì phải vấn vương?" – Thiền sư Lâm Tế

Cuộc đời giống như một quán trọ, còn ta chỉ là kẻ lữ hành ghé qua chốn này trong chốc lát. Nhưng mấy ai trong chúng ta có thể sống như một người khách thực thụ đến mà không bám víu, đi mà không luyến lưu?

Con người thường chìm trong những ràng buộc của danh vọng, tiền tài, tình cảm. Ta sở hữบ nhiều thứ, nhưng lại không sở hữu được chính mình. Ta ôm chặt những điều vô thường, để rồi khi mất đi, lại đau khổ và tiếc nuối. Nhưng thiền sư Lâm Tế nhắc nhở ta rằng: mọi thứ trong đời đều chỉ là tạm thời giống như một quán trọ trên đường dài, không ai có thể dừng lại mãi mãi.

Vậy thì tại sao ta không sống nhẹ nhàng hơn? Hãy đối diện với cuộc đời bằng một tâm thế tự do, không để những phiền não trói buộc. Khi đến, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khi đi, hãy để lại bình yên, không tiếc nuối.

Đời là quán trọ, ta là khách qua đường. Cứ sống an nhiên, rồi thong d**g mà đi
Sưu Tầm

Address

Trần Hưng Đạo
Buôn Hô

Telephone

+84932595225

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa An Lạc - TX Buôn Hồ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa An Lạc - TX Buôn Hồ:

Share