Thư viện ảnh Công Giáo

Thư viện ảnh Công Giáo Thư viện ảnh Công Giáo, ảnh Chúa, ảnh Thiên Chúa, ảnh Chúa Giê Su, ảnh Đức Mẹ, ảnh Thánh Giuse, ảnh các Thánh

Thư viện ảnh Công Giáo, ảnh Chúa, ảnh Thiên Chúa, ảnh Chúa Giê Su, ảnh Đức Mẹ, ảnh Thánh Giuse, ảnh các Thánh, hình Giáng Sinh, ảnh đẹp Đạo Chúa

Trái Tim ChúaTrái tim Chúa con tìm về nương náuTrút những lo âu nhân thế cuộc đờiGiữa dòng đời với nhịp bước chơi vơiTrá...
19/05/2026

Trái Tim Chúa

Trái tim Chúa con tìm về nương náu
Trút những lo âu nhân thế cuộc đời
Giữa dòng đời với nhịp bước chơi vơi
Trái tim Ngài – nguồn bình an vô tận

Trái tim Chúa con tìm về trú ẩn
Tựa như con thơ nép bóng mẹ hiền
Trái tim Ngài – nguồn ân phúc vô biên
Vỗ về con mỗi khi con lạc lối

Trái tim Chúa ủ ấp con tội lỗi
Lòng bao dung tha thứ mãi không vơi
Tái sinh con trong cuộc đời đổi mới
Dẫn con đi bằng ơn thánh nhiệm màu

Trái tim Chúa xoa dịu những thương đau
Tâm hồn con dù bao lần tan vỡ
Vẫn được Ngài chở che và nâng đỡ
Trong tim Ngài, con no thỏa tình yêu …

St: Mây Biếc

Xin hát dâng Mẹ lời chào xưa khi Thiên Sứ loan tin Ave Maria
27/04/2026

Xin hát dâng Mẹ lời chào xưa khi Thiên Sứ loan tin Ave Maria

6 likes. "AVE MARIA (Lc 1,28) - Thành Tâm"

Lạy Mẹ xin yên ủihttps://www.youtube.com/watch?v=dEj5441AEKwLẠY MẸ XIN YÊN ỦINguyễn Khắc XuyênĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chún...
26/04/2026

Lạy Mẹ xin yên ủi
https://www.youtube.com/watch?v=dEj5441AEKw

LẠY MẸ XIN YÊN ỦI
Nguyễn Khắc Xuyên

ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan g*i góc vướng trên con đường.

1. Ơ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con bằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.

5 likes, 2 comments. "Lạy Mẹ xin yên ủi - anhkham.com"

Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2/7Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục...
16/04/2026

Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2/7

Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp dự kiến được cử hành vào ngày 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (thuộc địa bàn Bạc Liêu cũ, nay nằm trong khu vực Cà Mau), sau khi được Tòa Thánh phê chuẩn. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam.

Theo thông tin từ linh mục Giuse Võ Văn Hoài – Chánh sở Họ đạo Tắc Sậy và Giám đốc Trung tâm Hành hương – Thánh lễ sẽ do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, đại diện Tòa Thánh Vatican, chủ sự theo ủy nhiệm chính thức.

Trong Giáo hội Công giáo, “Chân phước” (hay Á Thánh) là tước hiệu dành cho những người đã qua đời, được công nhận sống đời sống thánh thiện và có thể chuyển cầu cho các tín hữu. Đây là bước thứ ba trong tiến trình phong thánh, sau các giai đoạn: Tôi tớ Chúa, Đấng đáng kính, Chân phước và cuối cùng là Hiển thánh.

Linh mục Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại An Giang. Sau thời gian tu học tại Cù Lao Giêng và Phnom Penh, ngài được thụ phong linh mục vào năm 1924. Từ năm 1930, ngài phục vụ tại họ đạo Tắc Sậy, nơi ngài để lại dấu ấn sâu đậm qua đời sống giản dị, tận tụy và tinh thần yêu thương mọi người, đặc biệt là người nghèo, không phân biệt tôn giáo.

Năm 1946, trong bối cảnh chiến tranh, ngài bị bắt cùng nhiều giáo dân và sau đó qua đời. Thi hài của ngài được tìm thấy không lâu sau đó. Đến năm 1969, mộ phần được cải táng về Tắc Sậy và dần trở thành điểm hành hương quen thuộc của đông đảo tín hữu trong và ngoài nước.

Hồ sơ phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp được khởi sự từ năm 2013 tại Giáo phận Cần Thơ, hoàn tất cấp giáo phận sau bốn năm và gửi về Vatican. Năm 2019, hồ sơ được chấp thuận để tiến hành các bước tiếp theo. Đặc biệt, vào cuối năm 2024, Đức Giáo hoàng đã ký sắc lệnh công nhận ngài tử đạo vì đức tin – yếu tố quan trọng để tiến tới tuyên phong Chân phước.

Để phục vụ cho sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm nghìn người tham dự, công tác chuẩn bị đang được triển khai quy mô lớn. Ngoài khuôn viên chính của Trung tâm Hành hương Tắc Sậy có sức chứa khoảng 20.000 người, ban tổ chức còn bố trí thêm khu đất rộng khoảng 5 ha đối diện để đáp ứng lượng giáo dân đông đảo, cùng hệ thống màn hình và lễ đài ngoài trời.

Bên cạnh đó, Giáo phận Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự và điều tiết giao thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hành hương từ nhiều nơi về tham dự.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn là dấu mốc quan trọng đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, khi lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức ngay trên quê hương.

St

04/04/2026
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ VỌNG ĐÊM PHỤC SINHChủ tế: Anh chị em thân mến, Ðức Kitô đã phục sinh vinh hiển, trở nên nguồn số...
04/04/2026

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ VỌNG ĐÊM PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ðức Kitô đã phục sinh vinh hiển, trở nên nguồn sống mới cho nhân loại và mở ra con đường dẫn chúng ta vào quê trời vĩnh cửu. Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

Đấng Phục Sinh công bố: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa; ở đó, họ sẽ gặp Ta.” Xin Chúa cho các giám mục và linh mục luôn nhiệt thành loan báo Tin mừng Phục sinh, sẵn sàng dấn thân phục vụ, nhờ đó dân Chúa được thánh hóa và trở nên dấu chỉ hiện diện sống động của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp”. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và những vị lãnh đạo tinh thần, luôn được ơn khôn ngoan và can đảm để không ngừng nỗ lực đẩy lui chiến tranh, bạo lực và bất công, đồng thời biết tôn trọng và gìn giữ công trình sáng tạo mà Thiên Chúa đã trao phó cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi.” Xin cho những anh chị em tân tòng trên khắp thế giới được lãnh nhận bí tích Rửa tội trong thánh lễ hôm nay, luôn sống trong ơn nghĩa với Chúa là Đấng cứu chuộc và tái sinh họ trong đời sống mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
Thánh Phaolô nói: “Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế”. Xin cho cộng đoàn chúng ta được tràn đày sức sống của Đấng phục sinh, nhờ đó, mỗi người sẽ trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành, mang niềm vui Phục Sinh lan tỏa khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Cha, chúng con tin rằng Cha luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin cho quyền năng của Đấng phục sinh, được bày tỏ khắp nơi trên thế giới, để ngày càng có thêm những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Đấng cứu chuộc duy nhất. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Ảnh minh họa: AI

Address

Thư Viện ảnh Công Giáo 92/57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21
Binh Thanh
72300

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thư viện ảnh Công Giáo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thư viện ảnh Công Giáo:

Share