19/05/2026
Trong bầu khí sốt sắng của tháng Hoa kính Đức Maria và niềm vui mùa Phục Sinh, Chúa nhật VII Phục Sinh, ngày 17/5/2026, cộng đoàn Giáo họ Mật đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự trong tâm tình yêu mến, tôn kính Mẹ Maria.
Vào lúc 16h00, đoàn rước được khởi hành từ Giáo xứ Chợ Nội tiến về Giáo họ Mật, dưới sự chủ sự của cha xứ Phê-rô Nguyễn Đức Toản. Hiệp thông trong cuộc rước có sự hiện diện của các hội đoàn, ban kèn, ban trống, các em thiếu nhi cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo họ.
Trong tiếng kèn trầm hùng, nhịp trống rộn ràng cùng những lời kinh tiếng hát sốt sắng, đoàn rước tiến bước trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng. Kiệu hoa được trang hoàng cách trọng thể, nổi bật giữa đoàn con cái đang thành kính dâng lên Đức Mẹ những tâm tình yêu mến và phó thác. Các em con hoa trong trang phục đồng đều, tay cầm những đóa hoa tươi thắm, bước đi nhịp nhàng như những tâm hồn đơn sơ dâng kính Mẹ Maria trong tháng Hoa.
Khi đoàn rước tiến về Giáo họ Mật, cộng đoàn đã cùng hiệp dâng những vũ khúc dâng hoa kính Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những lời ca, điệu múa và sắc hoa như thay cho tâm tình tri ân, cảm tạ và yêu mến của đoàn con thảo dâng lên Mẹ – Đấng luôn đồng hành, chở che và cầu bầu cùng Thiên Chúa cho nhân loại.
Sau phần dâng hoa, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể do cha xứ Phê-rô Nguyễn Đức Toản chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria sống tâm tình xin vâng, biết tín thác nơi Thiên Chúa và chuyên chăm cầu nguyện giữa đời sống thường nhật. Đồng thời, cha cũng khuyến khích mỗi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi, gìn giữ đời sống đức tin và xây dựng tình hiệp nhất trong gia đình cũng như cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và chan chứa niềm vui. Cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo họ Mật không chỉ là dịp để cộng đoàn bày tỏ lòng yêu mến Đức Maria trong tháng Hoa, nhưng còn góp phần củng cố đời sống đức tin, giúp mỗi người thêm gắn bó với Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.