12/06/2026
Câu hỏi #80 - CÓ NÊN THAM DỰ VÀ HÁT ĐÁM CƯỚI NẾU…?
📩 Anh Chăn bầy ơi, cho mình hỏi: Là Chấp sự, tín hữu thì mình có nên tham dự đám cưới của một người tín hữu kết hôn với một người ngoại không? (Mặc dù mọi người đã dùng Lời Chúa khuyên lơn nhưng vẫn cố chấp lấy người ngoại).
📩 Anh Chăn bầy ơi, trong ban thanh niên em có tình trạng như này: Khi có những cặp đôi thanh niên đã ăn ở trước hôn nhân, không làm lễ hôn phối trong nhà thờ, và khi các bạn làm tiệc cưới ở nhà, có một số bạn thanh niên cho rằng “Không nên lên hát trong buổi đám đó, thậm chí không nên đi tham gia tiệc đó”, rồi còn có kiểu “mình không được thánh khiết trước mặt Chúa thì đám cưới làm nhạc thánh làm gì?” Em nghĩ con người mình không ai hoàn hảo cả, mình sai nhưng mình biết ăn năn, chứ đâu phải sai rồi càng làm những điều sai hơn và không làm Chúa vui lòng đúng không ạ? Mong được Anh Chăn bầy giải đáp ạ.
📍Anh Chăn Bầy trả lời:
1️⃣ Có nên tham dự đám cưới của một người tín hữu kết hôn với một người ngoại không?
Em thân mến,
Em đang nêu một câu hỏi rất thực tế và anh hiểu sự băn khoăn của em, đặc biệt khi em đang giữ vai trò Chấp sự trong Hội Thánh.
Trước tiên, chúng ta cần khẳng định rõ lập trường trên Lời Chúa: Việc một tín hữu quyết định kết hôn với người chưa tin Chúa là điều ngoài ý muốn của Chúa, nhất là khi người đó đã được nhiều người khuyên bảo mà vẫn kiên quyết. Em phải cho người ấy biết em KHÔNG đồng tình với quyết định kết hôn đó vì em thật sự quan tâm đến những hệ luỵ của việc đi sai ý Chúa mà người ấy sẽ gặp phải.
Tuy nhiên, tham dự không đồng nghĩa với việc tán thành quyết định đó. Chúa Giê-xu đã ngồi ăn cùng người thu thuế và tội nhân không phải để đồng thuận nếp sống của họ, mà để bày tỏ tình yêu và đem họ đến với ân điển cùng với sự biến đổi đời sống. Vì vậy, trong vai trò một tín hữu và là người thân quen với người tín hữu đó, em có thể cân nhắc tham dự trong tư cách cá nhân (tương tự như việc em tham dự đám cưới người thân, bạn bè chưa tin Chúa). Em đến không phải vì mối quan hệ xã giao, nhưng vì em thực sự muốn người tín hữu đó biết rằng dù họ sai, họ vẫn được yêu thương và quan tâm. Sự hiện diện của em với động cơ yêu thương trong lúc này biết đâu có thể góp phần giữ nhịp cầu nối kết tín hữu đó và người phối ngẫu của người đó với Hội Thánh trong tương lai.
➤ Tuy nhiên, với tư cách Chấp sự, em KHÔNG NÊN tham dự vì sự hiện diện của em mang tính đại diện cho Hội Thánh, chứ không còn là vấn đề cá nhân nữa (theo Nội Quy của HTTL Việt Nam, điều 7, khoản 8, mục f. “Trường hợp tín hữu kết hôn, tái hôn không phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì Hội Thánh không tham gia dưới bất cứ hình thức nào.”) Sự hiện diện của em trong trường hợp này có thể gây hiểu lầm về lập trường của Hội Thánh trong vấn đề hôn nhân với người không tin Chúa. Vậy thì em nên làm gì? Trước đám cưới, nếu có thể, hãy gặp riêng người bạn đó với tinh thần yêu thương, nhẹ nhàng nhắc lại Lời Chúa và bày tỏ sự lo lắng chân thành, chứ không phải trong tinh thần phán xét (đó là việc của Chúa). Rồi em cho biết lý do tại sao em không thể tham dự đám cưới đó, và rằng em vẫn tiếp tục cầu thay, làm bạn, đồng hành với họ sau đám cưới (dĩ nhiên, nhớ giữ lời hứa!). Đám cưới rồi sẽ qua, nhưng hôn nhân là cả đời.
Còn nếu tín hữu kết hôn đó là người thân, bà con rất gần trong gia đình em, và em cần phải tham dự, em hãy nhờ Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự cố vấn xem có thể dự đám cưới với tư cách cá nhân không, và nếu có thì phải thể hiện rõ tư cách cá nhân với gia đình lẫn với Hội Thánh khi đi dự đám cưới đó.
✨ Điều Anh Chăn bầy muốn nói là dù tham dự hay không, mọi quyết định phải xuất phát từ tình yêu và sự cầu nguyện, chứ không phải từ sự cả nể hay phán xét. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý xem hành động của mình có gây hiểu sai và vấp phạm cho người khác không, nếu có thì tránh. Xin Chúa ban ơn, sự khôn ngoan, ân điển và tình yêu cho em để có quyết định đúng.
2️⃣ Có nên tham dự và hát trong tiệc cưới của các bạn thanh niên đã ăn ở trước hôn nhân không?
Anh Chăn bầy trân trọng sự băn khoăn và tấm lòng chân thành của em khi đặt câu hỏi này.
➤ Trước hết, chúng ta không né tránh sự thật: việc ăn ở với nhau trước hôn nhân là vi phạm Lời Chúa (I Cô-rinh-tô 6:18, Hê-bơ-rơ 13:4). Tuy nhiên, khi họ quyết định tổ chức đám cưới, dù không làm lễ hôn phối trong nhà thờ, họ đang bước vào mối quan hệ hôn nhân chính thức. Anh Chăn bầy mong rằng, như em nhận định, họ “sai nhưng biết ăn năn, chứ đâu phải sai rồi càng làm những điều sai hơn.” Đây là lúc cộng đồng đức tin cần hiện diện với họ trong tình yêu và ân điển hơn là rút lui, tránh né. Đồng hành cùng với họ không có nghĩa là tán thành sự sai trật mà là trong tinh thần cầu thay, nâng đỡ, vì đám cưới rồi sẽ qua, nhưng họ cần ơn thương xót của Chúa và cộng đồng đức tin để sống cuộc đời hôn nhân theo ý Chúa sau đám cưới đó.
💬 Quan điểm “không nên lên hát trong buổi đám đó, thậm chí không nên đi tham gia tiệc đó” vì họ chưa thánh khiết xuất phát từ mong muốn giữ sự nghiêm khắc và thánh khiết của Hội Thánh là điều đáng trân trọng. Nhưng sự phán xét, bỏ mặc và thiếu ân sủng có thể khiến đôi bạn trẻ cảm thấy bị loại trừ và càng xa rời cộng đồng đức tin, xa rời Chúa. Lời Chúa dạy rõ: “Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:1-2, TTHĐ). Tham dự không có nghĩa là đồng tình với cái sai của hai bạn, mà để chia sẻ gánh nặng và cũng nhắc nhở chính mình “thận trọng” như Lời Chúa dạy trong các câu Kinh Thánh trên.
Về việc hát nhạc thánh 🎼 trong tiệc cưới ở nhà: Dù hai bạn đó không được làm Lễ Hôn Phối, nhưng vẫn có thể có lễ Cầu Nguyện và tiệc cưới để công bố cam kết hôn nhân của mình; sự sai trật (và đã ăn năn) của họ trước mặt Chúa không làm mất đi giá trị của Lời Chúa và những lẽ thật được bày tỏ qua các bài hát. Lời Chúa dạy chúng ta “dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau” (Cô-lô-se 3:16). Tuy nhiên, các em cần cẩn trọng trong việc lựa chọn bài hát và thái độ ca hát của mình, không tạo ra ấn tượng cho hai bạn & những người tham dự rằng chúng ta vui mừng, cổ suý sự tự do phạm tội. Việc chọn bài hát phù hợp, dâng tiếng hát lên Chúa trong tinh thần cầu thay và nhắc nhở, khuyên dạy đôi bạn sống theo Lời Chúa có thể trở thành lời chứng sống động về ân điển của Chúa giữa những yếu đuối của con người.
➤ Câu nói “mình không được thánh khiết trước mặt Chúa thì đám cưới làm nhạc thánh làm gì?” nếu xuất phát từ tinh thần phán xét thì đó là một sự hiểu sai về ân điển Chúa. Không ai xứng đáng hát ca ngợi Chúa nhờ công đức hay sự hoàn hảo cá nhân cả. Ai cũng cần được Chúa tha thứ và biến đổi để có thể thờ phượng Ngài và làm chứng về Ngài.
🎶 Tuy nhiên, các em cũng cần xem xét động cơ “làm nhạc thánh” của đôi bạn. Nếu đó là chương trình âm nhạc chỉ để tạo sự ồn ào, sôi động, chúc tán tình yêu của họ và để người tham dự thể hiện tài năng, giải toả năng lượng…thì Ban thanh niên của em có thể khuyên nhủ bạn (thay vì phán xét) là không nên làm. Nếu đôi bạn đó vẫn không thay đổi, các em đừng tham gia hát, vì việc hát nhạc thánh ca ngợi Chúa và khuyên nhủ nhau đã mất ý nghĩa, chứ không phải vì hai bạn ấy đã phạm tội.
‼️ Nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả các đám tiệc khác; đừng đứng lên “tôn vinh Chúa” và “hát nhạc thánh” trong một chương trình mà mục tiêu và cách thực hiện chỉ để mua vui, giải trí, “văn nghệ tạp kỹ”, các em nhé.‼️
❤️🩹 Tóm lại, các em hãy tham dự với tấm lòng yêu thương, cầu nguyện và tinh thần khiêm nhường. Nếu được mời hát, hãy lựa chọn bài hát cẩn trọng và hát hết lòng trong tinh thần cầu xin Chúa dùng lời ca chạm đến lòng đôi bạn và người tham dự. Nếu chỉ hát để mua vui, thể hiện trong tiệc cưới thì đừng tham gia. Sau đám cưới, tiếp tục giữ liên lạc với đôi bạn một cách yêu thương, giúp họ ăn năn, phục hồi mối quan hệ với Chúa và Hội Thánh.
🤎 Nguyện Chúa ban cho các em sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài để học theo Chúa cư xử với anh em mình trong ân điển và chân lý (Giăng 1:14).
Thương mến,
Anh Chăn Bầy 🤎