MVTTGiáo Xứ Xuân Hòa

MVTTGiáo Xứ Xuân Hòa Trang này thuộc Giáo Xứ Xuân Hòa - Giáo Hạt Tân Mai - Giáo Phận Xuân Lộc

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20, 21) Hòa cùng niềm vui Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo ...
24/05/2026

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20, 21)
Hòa cùng niềm vui Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo xứ Xuân Hòa chúng ta hôm nay hân hoan chúc mừng 47 em Thiếu Nhi thuộc ngành Hiệp Sĩ đã chính thức mãn khóa học Giáo lý và đón nhận Chứng chỉ hoàn thành chương trình.
*** Hôm nay, ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – ngày khai sinh Giáo hội, bầu khí Giáo xứ Xuân Hòa như được sưởi ấm hơn bởi ngọn lửa hồng ân. Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Thánh Thần đã viếng thăm và biến đổi các Tông Đồ từ những con người nhút nhát trở nên những chứng nhân can trường.
Trong Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi vào lúc 6h30 Chúa Nhật ngày 24-05-2026 sáng nay, Ngài cũng đang hiện diện và thổi một luồng sinh khí mới vào tâm hồn của 47 bạn trẻ ngành Hiệp sĩ của Giáo xứ chúng ta.
*** THÀNH QUẢ CỦA MỘT HÀNH TRÌNH KIÊN TRÌ
Tấm Chứng chỉ Giáo lý mà các em được chính Cha Chánh Xứ Xuân Hòa GioanB trao hôm nay không chỉ là một tờ giấy, mà là kết quả của cả một hành trình dài:
+ Kiên trì: Vượt qua những ngày nắng mưa, những buổi học miệt mài bên trang sách Kinh Thánh.
+ Trưởng thành: Lớn lên từng ngày trong đức tin, nhân bản và tình yêu mến Chúa, mến Giáo hội.
+ Yêu thương: Sự đồng hành, hy sinh thầm lặng của Cha Chánh xứ, quý Sơ,quý Anh Chị Trưởng và quý vị Phụ huynh.
"HIỆP SĨ – DẤN THÂN ." – Khẩu hiệu ấy hôm nay được đóng ấn bằng chính ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
*** MÃN KHÓA HỌC – MỞ ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ
Đối với ngành Hiệp Sĩ, "mãn khóa" không phải là kết thúc, mà là cột mốc tung cánh vào đời. Các em đã được trang bị đầy đủ hành trang giáo lý, giờ là lúc bước ra khỏi lớp học để trở thành những "Hiệp sĩ bọc giáp đức tin":
+ Đem lửa yêu thương vào môi trường học đường, gia đình và xã hội.
+ Sống dũng cảm, dám làm chứng cho sự thật và lòng tốt.
+ Sẵn sàng dấn thân phục vụ Giáo xứ trong các vai trò mới.
Chúc mừng các em! Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong tim các em, để 47 Hiệp sĩ của Giáo xứ Xuân Hòa luôn là những ngọn đuốc sáng, mang bình an và tình yêu của Chúa đến cho mọi người xung quanh.
Giáo xứ luôn tự hào và đồng hành cùng các em trên mọi bước đường tương lai!
*** “HIỆP SĨ: SỐNG THẦN KHÍ – BƯỚC DẤN THÂN – KHƠI LỬA MẾN.”

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên cũng chính là ngày Giáo hội hoàn vũ cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Đây là một ...
17/05/2026

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên cũng chính là ngày Giáo hội hoàn vũ cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Đây là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa mang tính ngôn sứ: Khi Chúa Giêsu về trời, Người không để lại một khoảng trống, mà Người mở ra một sứ mạng. Lời dặn dò cuối cùng của Người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” chính là lệnh truyền thông điệp yêu thương đầu tiên và vĩ đại nhất.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 (Chúa Nhật ngày 17-05-2026 hôm nay) mang chủ đề vô cùng thời sự: "GÌN GIỮ TIẾNG NÓI VÀ KHUÔN MẶT CON NGƯỜI".
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kỹ thuật số đang bùng nổ mạnh mẽ, văn kiện này của Đức Thánh Cha đưa ra những định hướng sâu sắc về căn tính con người và đạo đức truyền thông.
1. Ý nghĩa thiêng liêng của "Khuôn mặt" và "Tiếng nói"
Dấu ấn độc nhất: Khuôn mặt và tiếng nói không chỉ là các đặc điểm sinh học, mà là những nét độc đáo riêng biệt do Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, phản ánh hình ảnh của Ngài. Đó là nền tảng của mọi cuộc gặp gỡ và mối tương quan đích thực.
+ Mặc khải qua Ngôi Lời: Thiên Chúa không truyền thông qua những mô hình dữ liệu vô hồn, Ngài ngỏ lời với nhân loại qua tiếng nói của các ngôn sứ và tối hậu là qua Khuôn mặt và Tiếng nói của Đức Giêsu Kitô.
2. Thách đố từ Kỷ nguyên Số và Trí tuệ Nhân tạo (AI)
Sứ điệp thẳng thắn chỉ ra những nghịch lý nguy hại của truyền thông hiện đại khi quá phụ thuộc vào công nghệ tự động:
+ Sự mô phỏng dối gian: Công nghệ có thể "deepfake" tái tạo giọng nói, khuôn mặt, tạo ra những thông tin sai lệch, mang tính thao túng hoặc độc hại mà không có sự đồng ý của chủ thể.
+ Nghịch lý thời đại: Con người ngày nay có quá nhiều hình ảnh ảo nhưng lại thiếu những "gương mặt thật" biết cảm thông; có quá nhiều âm thanh hỗn tạp nhưng lại khan hiếm những "giọng nói thật" của sự chân thành.
+ Xói mòn tư duy: Việc phó mặc cho các thuật toán định hình nguồn cấp tin tức và các mô hình ngôn ngữ tự động viết thay con người đang làm suy giảm tư duy phản biện, làm cùn mòn khả năng sáng tạo độc lập.
3. Lời kêu gọi hành động: "Đừng từ bỏ tư duy của chính mình"
+ Giữ vững chủ thể con người: Công nghệ phải là công cụ phục vụ để kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống con người, chứ không được phép thay thế vị trí hay làm lu mờ phẩm giá con người.
+ Truyền thông cần con tim: Máy móc chỉ xử lý dữ liệu dựa trên xác suất, còn truyền thông đích thực đòi hỏi sự phán đoán, đồng cảm, đạo đức và trách nhiệm luân lý của con người.
+Xây dựng một "Liên minh khả thi": Kêu gọi các nhà làm truyền thông, người sử dụng mạng xã hội và toàn xã hội cùng tỉnh táo phân định để kiểm chứng sự thật, thiết lập các cơ chế truyền thông sáng suốt, chống lại sự lạm dụng thuật toán nhằm bóp méo thực tại.
*** Giữa một thế giới ảo đầy biến động, sứ điệp nhắc nhở mỗi chúng ta đừng để bản thân bị cuốn đi. Hãy gìn giữ lấy sự thật, giữ lấy trái tim yêu thương chân thật, và đảm bảo rằng công nghệ luôn phục vụ cho tình người và sự hiệp thông đích thực.
Truyền thông bằng "Trái Tim" và "Sự Hiện Diện"
*** Trong thời đại kỹ thuật số, mạng xã hội và AI bùng nổ, chúng ta rất dễ kết nối nhưng lại dễ xa cách nhau. Sứ điệp Ngày Truyền thông Thế giới luôn mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình giao tiếp với tha nhân.
+++ Bản chất của Truyền thông Công giáo: Không phải là việc cố gắng tăng lượt "like", lượt "view" bằng những tranh luận gay gắt hay những thông tin giật gân. Truyền thông đích thực là sự gặp gỡ, là lắng nghe bằng con tim và nói bằng sự thật trong bác ái.
Mỗi người Kitô hữu là một "kênh truyền thông" của Chúa. Một nụ cười cảm thông, một lời động viên kịp thời, một bài viết mang lại hy vọng trên trang cá nhân... đó chính là lúc chúng ta đang nối mạng yêu thương của Trời cao xuống Đất thấp.
+ Hiệp hành trên không gian mạng
Không gian mạng hôm nay là một "vùng ngoại biên" mới, nơi có rất nhiều người trẻ đang lạc lõng, cô đơn và tìm kiếm chân lý.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã lên trời để vinh hiển nhưng vẫn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.
Xin cho con hiểu rằng, mỗi lần chúng con dùng điện thoại, máy tính, hay lời nói của mình để chia sẻ một điều tốt đẹp, là chúng con đang giúp Chúa "thăng thiên" trong lòng người khác.
Xin thanh tẩy tâm trí và môi miệng chúng con, để những lời chúng con nói ra, những hình ảnh chúng con chia sẻ không gieo rắc sự chia rẽ, nhưng là nhịp cầu mang lại hòa bình, niềm vui và ơn cứu độ.

16/05/2026

Một "chiếc" clip thật dễ thương của TNTT Xuân Hòa qua cử điệu "Ta đã yêu con" trong "ngày cổ võ Ơn Gọi" 2026 .

Thánh Lễ Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 60 . Chủ Tế Thánh Lễ : Đức Cha Phụ Tá Đaminh Nuyễn Tuấn Anh tại Tòa G...
15/05/2026

Thánh Lễ Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 60 . Chủ Tế Thánh Lễ : Đức Cha Phụ Tá Đaminh Nuyễn Tuấn Anh tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc 15.5.2026

Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ chăn cừu Lucia (10 tuổi), Francisco (7 tuổi), và ...
13/05/2026

Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ chăn cừu Lucia (10 tuổi), Francisco (7 tuổi), và Jacinta (9 tuổi) tại Cova da Iria, làng Fatima, Bồ Đào Nha. Mẹ hiện ra trong hào quang rực rỡ.
Lần đầu tiên hiện ra, Mẹ mang đến lời mời gọi thiết tha về việc hoán cải và cầu nguyện. Lời nhắn nhủ "Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi"không chỉ là một nghi thức, mà là một sợi dây kết nối yêu thương, một "vũ khí" hòa bình giữa lòng thế giới đang chia rẽ.
Sự kiện Fatima bắt đầu vào một ngày tháng Năm rực rỡ nắng vàng. Ánh sáng mà ba trẻ nhìn thấy "còn sáng hơn cả mặt trời". Đó là ánh sáng của đức tin, soi rọi vào những góc khuất của sự lo âu và thất vọng.
*** Trong những lúc cuộc đời bộn bề hay gặp thử thách, cái nhìn của Mẹ tại Fatima như một lời an ủi: "Đừng sợ, vì sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng".
+ Lạy Mẹ Fatima, xin cho chúng con biết giữ tâm hồn đơn sơ như ba bạn nhỏ năm xưa. Xin dạy chúng con biết yêu chuộng chuỗi hạt Mân Côi, để mỗi ngày trôi qua, con đều tìm thấy sự bình an và hướng lòng về những điều cao cả.
P/S Chiều nay vào lúc 18h00' tại Giáo Xứ Xuân Hòa chúng ta có Thánh Lễ mừng kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.Kính mời Cộng Đoàn sắp xếp thời gian đến hiệp dâng Thánh lễ, để nhờ lời bầu cử của Mẹ Fatima, chúng ta được thêm lòng tin yêu và bình an trong tâm hồn.

Sáng nay Chúa Nhật VI Phục Sinh ngày 10-05-2026,sau Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi.Đoàn TNTT Giáo Xứ Xuân Hòa - Xứ Đoàn Đam...
10/05/2026

Sáng nay Chúa Nhật VI Phục Sinh ngày 10-05-2026,sau Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi.Đoàn TNTT Giáo Xứ Xuân Hòa - Xứ Đoàn Đaminh Savio dưới sự trợ giúp của các Soeur Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Cộng Đoàn Xuân Hòa,đã tổ chức NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI dành cho các em TNTT trong Giáo Xứ vào lúc 8h30'.
Mở đầu là phần giới thiệu các Hội Dòng. Một số em thiếu nhi được hóa trang thành các tu sĩ thuộc những hội dòng khác nhau,tiếp đến là phần trình chiếu video giới thiệu các Cha xứ, các Tu Sĩ đã và đang phục vụ trong Giáo xứ, cùng những người con của Giáo Xứ nay đã trở thành những Linh Mục,Nữ Tu đang phục vụ ở Giáo Xứ khác và đang truyền Giáo nơi xa xôi.
Đặc biệt trong chương trình có 2 khách mời : Linh Mục truyền giáo : Cha Michael Đạt thuộc Dòng Ngôi Lời và Soeur Đoan Trang thuộc Dòng Đức Bà Maria là những người con của Giáo Xứ Xuân Hòa.
Soeur Đoan Trang và cha Michael Đạt đã có những chia sẻ về ơn gọi và hành trình tu trì của bản thân cùng những câu chuyện ngắn về hành trình truyền giáo nơi vùng Amazon xa xôi.
Kết thúc chương trình NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI các em cùng tham gia cử điệu "Ta đã yêu con".
Một số hình ảnh trong NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI.

05/05/2026

Tháng Năm về, những tiếng ve gọi hè và cơn mưa đầu mùa chợt đến, cũng là lúc con dân Giáo Xứ Xuân Hòa chúng ta cùng nhau quây quần dưới chân Mẹ . Mỗi đóa hoa dâng lên Mẹ không chỉ mang sắc hương của đất trời, mà còn chở che cả những vất vả, lo toan và lòng thành kính của mỗi người con trong Giáo Xứ.
Lạy Mẹ Maria, xin nhận lấy những nhành hoa tươi thắm này như những lời hứa : sống thánh thiện, yêu thương và hiệp nhất của chúng con. Xin Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa Giáo Xứ Xuân Hòa chúng con ngày càng thăng tiến trong đức tin và tình mến.
Xin Mẹ Maria chúc lành cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng con
Giáo Xứ Xuân Hòa dâng hoa,khai mạc "THÁNG HOA DÂNG MẸ" chiều Chúa Nhật ngày 03-05-2026.

Send a message to learn more

04/05/2026

Cộng Đoàn Giáo Xứ Xuân Hòa tiến hoa dâng Mẹ Maria đầu Tháng Hoa Dâng Mẹ chiều Chúa Nhật ngày 03-05-2026.

Giáo Xứ Xuân Hòa Dâng Hoa Tháng Năm Kính Đức Mẹ
03/05/2026

Giáo Xứ Xuân Hòa Dâng Hoa Tháng Năm Kính Đức Mẹ

Đội dâng hoaGiáo Xứ Xuân Hòa  2026.
03/05/2026

Đội dâng hoaGiáo Xứ Xuân Hòa 2026.

Address

Giáo Xứ Xuân Hòa
Biên Hòa
76000

Opening Hours

Monday 04:00 - 22:30
Tuesday 04:00 - 23:30
Wednesday 04:00 - 23:30
Thursday 04:00 - 22:30
Friday 04:00 - 22:30
Saturday 04:00 - 22:30
Sunday 04:00 - 22:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MVTTGiáo Xứ Xuân Hòa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share