07/05/2026
MỪNG KÍNH THÁNH ĐAMINH SAVIÔ 06.05.2026🕯️
- Bổn mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Tân Vinh -
Chiều nay, cộng đoàn Giáo xứ Tân Vinh hân hoan quy tụ trong thánh lễ kính Thánh Đa Minh Savio – bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ. Ngay từ đầu lễ, bầu khí đã trở nên thật trang nghiêm và sốt sắng với cuộc rước thánh giá nến cao của các em lễ sinh, cùng sự đồng hành đầy yêu thương của quý phụ huynh. Hình ảnh những bước chân nhỏ bé nhưng đầy thành kính như nhắc nhớ mọi người về tinh thần phục vụ đơn sơ và quảng đại nơi các em.
Thánh lễ đồng tế do cha chánh xứ Đaminh chủ tế, cùng hiệp dâng với cha phó Giuse và thầy phó tế Simon trong sự hiệp thông và cầu nguyện cho các em lễ sinh luôn biết noi gương Thánh Đa Minh Savio sống thánh thiện, ngoan hiền và siêng năng phục vụ bàn thánh.
Trong bài giảng lễ, cha phó Giuse đã chia sẻ những tâm tình sâu sắc về đời sống của Thánh ĐaMinh Savio – một vị thánh trẻ tuổi nhưng có đời sống đạo đức và lòng yêu mến Chúa đặc biệt. Cha mời gọi các em lễ sinh hãy biết sống chăm ngoan, vâng lời, siêng năng cầu nguyện và luôn ý thức rằng việc phục vụ nơi cung thánh không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hồng ân cao quý.
Cuối thánh lễ, đại diện Ban Lễ Sinh đã dâng lời tri ân quý cha vì luôn yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ các em trong đời sống đức tin cũng như trong hành trình phục vụ bàn thánh. Những bó hoa tươi thắm được trân trọng trao đến cha chánh xứ Đaminh và cha phó Giuse và thầy Simon như thay cho tấm lòng biết ơn chân thành của toàn thể các em lễ sinh và quý phụ huynh.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí ấm áp và đầy niềm vui. Nguyện xin Thánh Đa Minh Savio luôn nâng đỡ và gìn giữ các em lễ sinh của giáo xứ Tân Vinh biết sống xứng đáng là những người phục vụ bàn thánh của Chúa bằng tất cả lòng yêu mến và nhiệt thành
Tiểu sử thánh Đaminh Saviô
👦🕊️ Đaminh Saviô sinh ngày 02.04.1842, tại tỉnh Torino, miền Bắc nước Ý. Chưa tròn 6 tuổi, cậu đã tham gia giúp lễ, vì quá nhỏ con nên cậu chỉ có thể bưng hai ve nước và rượu, còn cuốn sách lễ to tướng thì cậu phải kiễng chân mãi mới chạm đến bàn thờ. Thế nên, Cha Sở Zucca biết điều đó và Ngài luôn đẩy cuốn sách sang sát mép bàn thờ để cậu dễ dàng với tới mà ôm sách đem đi cất.
Sức khoẻ của Đaminh rất mỏng manh, thường hay đau yếu luôn và đưa đến biến chứng về phổi khiến cậu phải về nhà để tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, khi ở nhà, bệnh tình lại càng gia tăng nên đã được chịu các Bí Tích sau cùng. Lúc ấy Đaminh mới 15 tuổi, nhưng cậu không sợ chết. Thật vậy, cậu vô cùng sung sướng khi nghĩ đến lúc được lên thiên đàng. Ngay trước khi chết, cậu cố gượng ngồi dậy. Cậu nói thầm vào tai cha mình, "Giã biệt bố." Rồi bỗng dưng mặt cậu tươi sáng với nụ cười rạng rỡ. Cậu kêu lên, "Con đang nhìn thấy những điều kỳ diệu!" và trút hơi thở cuối cùng.
Đaminh Savio qua đời ngày 09 tháng 3 năm 1857 tại Mondonio, nước Ý. Chính Thánh Don Bosco là người viết lại tiểu sử của Đaminh Savio. Mộ phần Dominic Savio tại VCTĐ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Dân tại Turin không xa nơi an nghĩ của cha thánh Don Bosco.
Đức Giáo Hoàng Chân Phước Pius IX đã công nhận các nhân đức anh hùng và thánh thiện của Đấng Đáng Kính Đa Minh Savio ngày 11 tháng 7 năm 1933. Đức Giáo Hoàng Pius XII đã tôn phong Dominic Savio lên bậc Chân Phước ngày 05 tháng 3 năm 1950, rồi bốn năm sau chính ngài đã nâng Chân Phước Dominic Savio lên hàng hiển thánh ngày 12 tháng 6 năm 1954. Trong buổi lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng Pius XII đã nói, "Một thiếu niên như Đaminh, là người cố gắng giữ mình sạch tội từ khi rửa tội cho đến khi chết, quả thật là một vị thánh."
💚👼 Khác với bạn bè đồng trang lứa, vì lòng kính mến Thiên Chúa quá đỗi nhiệt thành và sốt sắng nên cậu bé Saviô đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể vào năm 7 tuổi (sớm hơn 4 tuổi so với Giáo luật thời đó quy định). Trong tâm tình cảm động hân hoan khi được đón rước Chúa vào lòng, cậu đã viết những hàng này trên một trang giấy trắng:
“Đây là những quyết định mà tôi, Đa Minh Saviô đã chọn trong năm 1849, nhân dịp chịu lễ lần đầu lúc 7 tuổi:
1. Tôi sẽ năng xưng tội và sẽ chịu lễ tất cả mọi lần cha giải tội cho phép.
2. Tôi muốn thánh hóa những ngày lễ.
3. Bạn của tôi sẽ là Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
4. Thà chết chẳng thà phạm tội.
🌷 Cậu đã quyết tâm kiên trì giữ chọn 4 điều ấy trong suốt cả cuộc đời mình. Thế nên, Đức Piô IX đã nhận định Đaminh Saviô là “nhỏ, tuy nhiên khổng lồ về tinh thần”.
Xin cho những ai nhận Thánh Đaminh Savio làm bổn mạng, cách đặc biệt là các em lễ sinh của của Giáo xứ, nhận Ngài làm quan thầy. Luôn biết noi gương Ngài, hăng say chu toàn việc phục vụ bàn thánh, sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh thể hằng ngày, tránh xa dịp tội để mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn như Cha trên trời - là đấng hoàn thiện. Nhờ đó, mỗi ngày các em ngày một nên giống "anh cả Saviô" cùng lòng mến dạt dào và xem nguồn vui phụng sự là bí quyết diệu kỳ.♥️♥️♥️