13/04/2026
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành nhất vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban. Xin tri ân quý Cha, quý Dì và quý anh chị GLV – những người đã âm thầm nâng đỡ, dìu dắt và cầu nguyện cho các em trên hành trình đức tin.
Thứ Bảy, ngày 11/04/2026, trong bầu khí linh thiêng của giờ tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể, các em lớp Gioan Bosco đã có những phút giây thật lắng đọng… để nghe, để hiểu và để cảm nhận rõ hơn tiếng Chúa đang gọi nơi chính tâm hồn mình.
Qua những chia sẻ đầy yêu thương của Cha phụ tá Martino, các em dần nhận ra rằng hành trình Dự Trưởng không chỉ là một vai trò, mà là một lời mời gọi:
Là ơn gọi đến từ Chúa Thánh Thần
Là dám kể lại câu chuyện đức tin của chính mình
Là luôn có Chúa trong mình
Và là không ngừng học hỏi để nói về Chúa cách đúng đắn, chân thật
Và khi có những lúc yếu lòng, khi ngọn lửa dần chao đảo… các em được nhắc nhớ hãy quay trở về bên Chúa, quỳ trước Thánh Thể, để kín múc lại nguồn bình an và tình yêu, để được Ngài nâng đỡ và thắp sáng lại ngọn lửa ban đầu.
Chúa Nhật, ngày 12/04/2026, trong Thánh lễ sốt sắng do Cha Quản Hạt – Chánh xứ chủ tế, các em đã chính thức lên khăn Dự Trưởng và cùng nhau dâng lên Chúa lời tuyên hứa. Đó không chỉ là những lời được cất lên bằng môi miệng, mà là lời đáp trả phát xuất từ chính trái tim – một sự chọn lựa theo Chúa, sống cho Chúa và phục vụ trong tình yêu.
Chiếc khăn hôm nay không chỉ được mang trên vai, mà còn được ghi dấu trong tâm hồn – như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ về sứ mạng mà Chúa trao ban.