08/08/2026
😭 Vậy là hành trình Trại hè Về Nguồn VI – Bừng Sáng đã chính thức khép lại bằng những dòng cuối cùng.
Hai ngày thôi, nhưng đủ để chúng ta có thật nhiều điều để nhớ. Nhớ chiếc cổng trại, nhớ chiếc “cầu trượt cảm giác mạnh” nhớ những trò chơi “không biết mệt”, nhớ những tiếng cười vang lên ở khắp nơi, nhớ những buổi sáng cùng nhau hô vang bài ca chủ đề, và nhớ cả những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm rất đẹp.
Có những điều chỉ khi trại kết thúc chúng ta mới nhận ra mình đã thương nó nhiều đến thế.Thương những người đồng đội từng cùng mình chạy dưới nắng, cùng hò hét, cùng chiến đấu vì đội mình.Thương những anh chị đã âm thầm chuẩn bị từng trò chơi, từng phần quà, từng hoạt động để chúng ta có một mùa trại thật trọn vẹn.Và thương cả những khoảnh khắc mà lúc ấy chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ nhớ đến nhiều như vậy.
Về Nguồn VI có thể đã kết thúc, nhưng những bức ảnh vẫn còn đó, những chiếc video vẫn còn đó, những câu chuyện “hồi trại” chắc sẽ còn được nhắc lại rất lâu. Và biết đâu, vài năm nữa khi vô tình xem lại những khoảnh khắc này, chúng ta sẽ bật cười và tự hỏi:
“Sao hồi đó mình chơi sung dữ vậy ta?” 🥹❤️
Điều đáng quý nhất mà mùa trại để lại có lẽ không phải là chúng ta đã thắng bao nhiêu trò chơi, nhận được bao nhiêu phần thưởng, mà là chúng ta đã có thêm những người bạn, thêm những kỷ niệm và thêm một lần được sống hết mình trong tuổi trẻ.
Một mùa trại khép lại.Một hành trình đẹp được cất vào ký ức.Nhưng tình bạn, tiếng cười và những kỷ niệm của Về Nguồn VI thì chắc chắn chưa bao giờ là “kết thúc”.
Xin gửi lời tri ân đến Cha Chánh xứ, Thầy xứ, quý ân nhân, Ban Hành Giáo, các giới, các anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng, các anh cameraman và tất cả những người đã góp một phần công sức để tạo nên mùa trại này.
Và đặc biệt, cảm ơn tất cả các bạn trại sinh – vì đã đến, đã chơi, đã cháy hết mình và đã biến hai ngày ngắn ngủi ấy thành một ký ức thật rực rỡ. ❤️
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria vì đã luôn đồng hành, gìn giữ và ban muôn ơn lành cho chúng con.
Về Nguồn VI – chúng ta đã cùng nhau tạo nên một mùa hè thật đẹp.Hẹn gặp lại nhau ở một hành trình khác, một mùa trại khác…Nhưng những ngày tháng này, xin hãy giữ thật kỹ trong tim. 🥹❤️
We say hi, never say goodbye! 🌿🔥