01/03/2025
| TÌM HIỂU VỀ CHỨC VIỆC HƯƠNG ĐẠO |
Chức Việc Hương Đạo là tên gọi đồng thời cũng là danh xưng của một tập thể trực thuộc hệ thống Hành Chánh Đạo ở cấp địa phương trong Đạo Cao Đài.
Nhiệm vụ của Chức Việc Hương Đạo là hướng dẫn đời sống tinh thần của Tín Đồ đúng với tôn chỉ chủ trương của Đạo đề ra. Khuyên nhủ Tín Đồ sống đạo đức thương yêu và luôn giúp đỡ lẫn nhau trên đường Đạo lẫn đường Đời.
Chức Việc Hương Đạo gồm có 3 phẩm: Chánh Trị Sư, Phó Trị Sự và Thông Sự.
Tác giả chưa tìm được tài liệu chính xác Thầy và Đức Lý Đại Tiên thành lập Chức Việc Hương Đạo cụ thể vào ngày tháng năm nào. Tuy nhiên, qua Thánh Giáo vào ngày 19 tháng 2 năm 1927, Đức Lý Đại Tiên có dạy Ngài Thượng Trung Nhựt như sau:
[ Còn sổ bộ của tín đồ, phải làm cho hoàn toàn. Các nơi phong thêm Ban Trị Sự và Chức Việc Hương Đạo đặng tiện lo cho chư môn đệ của Thầy. Nhiều kẻ ngã lòng cũng vì Hiền Hữu trễ nãi, ấy là tội với Chí Tôn lắm đó.]
Tuy nhiên, từ năm 1927 đến năm 1929 Chức Việc Hương Đạo vẫn chưa được chính thức đặt vào hệ thống Hành Chánh Đạo. Mãi đến năm 1930, do theo Đạo Nghị Định Thứ 3 của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp cùng ký lập thành mới ban quyền chính thức và đặt Chức Việc Hương Đạo vào hệ thống Hành Chánh Đạo của Hội Thánh Cửu Trùng Đài, cụ thể ban quyền như sau:
[ Chức Sắc Hành Chánh các nơi, chia quyền theo đẳng cấp như vầy:
Phối Sư, phải ở tại Tòa Thánh.
Giáo Sư làm đầu một Tỉnh.
Giáo Hữu làm đầu một Họ.
Lễ Sanh làm đầu một Quận.
Chánh Trị Sự làm đầu một Làng.
Phó Trị Sự làm đầu một Xóm cùng Thông Sự.]
Trong Châu Tri số 11 ngày Rằm tháng 2 năm Tân Mùi 1931, Đức Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt đã viết:
[ CHÂU TRI
- Cho Chư Chức Sắc Thiên Phong,
- Chư vị Chủ Thánh Thất,
- Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự,
- Chư Ðạo Hữu lưỡng phái. ]
Trong Tài Liệu Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ năm 1970, Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang đã ban lời Huấn Từ rất ưu ái cho Chư Chức Việc năm đó cũng như sẽ mãi là lời khích lệ cho hàng Chức Việc hậu tấn đến thất ức niên sau, Đức Cao Thượng Sanh dạy rằng:
[ Tuy ở vào địa vị hạ cấp của guồng máy Hành Chánh Ðạo, nhưng quý vị có nhiệm vụ trọng yếu không kém gì các Chức Sắc cao cấp của Hội Thánh. Hơn nữa quý vị là những người thân cận hằng ngày với Tín Ðồ, hòa mình với nhơn sanh, chia vui sớt nhọc với Bổn Ðạo trong mọi trường hợp thì quý vị chẳng nên khinh thường cái trách vụ cao đẹp của mình...
Mặc dù ở vào hạ từng cơ sở, nhưng nếu trong Ấp hoặc Hương Ðạo có điều xáo trộn, trên dưới thiếu sự yên ấm điều hòa, tín hữu có điều bất mãn, nhơn tâm ly tán mất hẳn tình đoàn kết tương thân thì ở nơi cấp trên Hội Thánh cũng chịu ảnh hưởng không hay, khó giữ vững uy tín đối với mặt Ðời và Bổn Ðạo. Bởi thế, đem thắng lợi vẻ vang về cho Ðạo hay làm cho Ðạo thất bại, mang tai tiếng cũng đều do nơi hành vi của quý vị.]
Trải qua thăng trầm của lịch sử, thuyền Đạo ngày hôm nay lại giương cánh buồm Từ Bi và thẳng mái chèo Nhân Ái để hoằng hóa Chân Lý cao thượng của Đức Chí Tôn đã dạy đến mọi người, mọi miền sứ mạng của Chức Việc Hương Đạo lại càng thêm phần quan trọng vì nhân sinh sẽ nhìn trực tiếp vào người Chức Việc mà quyết định đánh giá cả một nền Đại Đạo của Thầy.
Hơn ai hết, Chức Việc Hương Đạo là những người ngày ngày gần gũi với nhân sinh, không giống họ thì không thể độ dẫn họ, còn quá giống họ thì làm sao độ được họ? Đây là điều đòi hỏi người Chức Việc phải bên ngoài không ngừng dấn thân phụng sự, bên trong không ngừng nỗ lực thanh lọc nội tâm thì mới mong lợi mình lợi người được.
Đức Lý Giáo Tông nắm Đạo quyền
Từ bi xoay chuyển rưới ân Thiên.
Giáng ban Chức Việc khai minh lý
Qui tụ Lương Sinh điểm huệ duyên.
Chánh, Phó, Thông gìn tâm quảng đại
Thánh, Phàm, Nhân hưởng phước an nhiên.
Cao Đài độ thế hoằng dương khắp
Bởi Pháp Thương Yêu với Thiện Hiền.
Viết tại Long Thành Trung
Rằm tháng 5 - Nhâm Dần (2022)
Hiền Hoà Ngô Ngọc Hà