14/08/2026
13-08-2026
50 NĂM GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU – NHÌN LẠI MỘT HÀNH TRÌNH HỒNG ÂN
Nhìn lại trang sử 72 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ Thánh Tâm, chúng ta càng thêm trân trọng chặng đường 50 năm Giáo họ Mông Triệu – một hành trình được viết nên bằng đức tin, mồ hôi, nước mắt và biết bao hy sinh của các thế hệ tiền nhân.
Năm xưa, vùng đất Mông Triệu còn là một khu đất hoang vắng, trải qua những năm tháng chiến tranh đầy gian nan và thử thách. Trong hoàn cảnh ấy, những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho đời sống đức tin nơi đây. Bằng đôi bàn tay lao động, bằng sự hy sinh âm thầm và nhất là bằng lòng tín thác vào Thiên Chúa, các ngài đã gìn giữ mảnh đất này, dựng xây cộng đoàn và trao lại cho thế hệ hôm nay một gia sản quý giá: đức tin và tình yêu cộng đoàn.
Năm tháng qua đi, Mông Triệu từ một vùng đất hoang sơ đã từng bước trở thành một cộng đoàn sống động. Bao thế hệ đã nối tiếp nhau gìn giữ, xây dựng và vun đắp. Có những người đã đi xa, có những người vẫn đang tiếp tục phục vụ, nhưng tất cả đều góp một phần nhỏ bé vào trang sử chung của Giáo họ.
50 năm – không chỉ là một con số, mà là 50 năm hồng ân.
50 năm của những lời kinh, những Thánh lễ, những hy sinh âm thầm; 50 năm của tình hiệp nhất, yêu thương và sẻ chia. Đó cũng là 50 năm Thiên Chúa luôn đồng hành, gìn giữ Giáo họ Mông Triệu qua biết bao biến đổi của thời gian.
Hôm nay, trong niềm vui mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo họ Mông Triệu, chúng ta cùng dừng lại để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và những thế hệ đã góp công xây dựng Giáo họ. Những gì chúng ta có hôm nay chính là thành quả của biết bao bàn tay, biết bao tấm lòng và biết bao lời cầu nguyện.
Xin cho thế hệ hôm nay biết trân trọng những gì cha ông đã để lại, tiếp tục giữ gìn ngọn lửa đức tin và trao lại cho thế hệ mai sau một Giáo họ Mông Triệu ngày càng hiệp nhất, yêu thương và vững mạnh.
50 năm nhìn lại – để biết ơn.
50 năm hôm nay – để hiệp nhất.
Và từ hôm nay – cùng nhau bước tiếp trong niềm tin và hy vọng.
Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành và gìn giữ Giáo họ Mông Triệu, để hành trình phía trước luôn được xây dựng trên nền tảng đức tin, tình yêu Chúa và tình người.