14/09/2026
BA ĐÔNG – DƯỚI THÁP CHUÔNG
PHẦN VI: TIẾP NỐI NHỮNG NỀN MÓNG (2016 – 2024)
"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí." (1 Cr 12,4)
Năm 2016, Cha Đaminh Nguyễn Văn Tòng được về hưu dưỡng sau những năm tháng phục vụ các đoàn dân của Chúa.
Giáo xứ Ba Đông đón vị mục tử mới: Cha Giuse Đinh Đại Long.
Với lòng nhiệt thành và tinh thần đổi mới, ngài tiếp nối những thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời mở ra một giai đoạn chỉnh trang và phát triển mới cho giáo xứ.
Những trang sử tiếp theo của Ba Đông lại được viết bằng một nét bút khác đi, nhưng vẫn trên cùng một nền tảng Đức Tin mà biết bao thế hệ đã dày công vun đắp.
Sáu mươi hai năm, đó là quãng thời gian đủ để một đứa trẻ trở thành ông lão. Đủ để những cánh rừng năm xưa biến thành những khu dân cư đông đúc. Đủ để một mái nguyện bằng tre lá trở thành ngôi thánh đường khang trang.
Nhưng đối với Giáo xứ Ba Đông, điều quý giá nhất sau hơn sáu thập niên không phải là những công trình đã hoàn thành, mà là một cộng đoàn đã trưởng thành.
Những người khai phá đầu tiên phần lớn đã trở về với Chúa, họ yên nghỉ trong Đất Thánh của giáo xứ, nơi mỗi dịp có Thánh lễ tại đây, con cháu lại đến thắp nén hương lòng, dâng lời cầu nguyện và nhớ về những người đã gieo những hạt giống Đức Tin đầu tiên trên vùng đất này.
Ngày Cha Giuse Đinh Đại Long nhận giáo xứ không phải là ngày bắt đầu một hành trình từ con số không. Ngài đến với một cộng đoàn đã có nền tảng vững chắc: một ngôi thánh đường khang trang, một Nhà Mục vụ đầy sức sống, các đoàn thể hoạt động ổn định, đời sống phụng vụ nền nếp.
Nhưng chính vì thế, trách nhiệm của vị mục tử càng lớn hơn: vừa trân trọng những gì cha ông đã dày công xây dựng, vừa phát triển giáo xứ.
Một trong những nơi Cha Giuse thường lui tới là Đất Thánh của giáo xứ, nơi ấy không chỉ là chốn an nghỉ của những người đã khuất, đó còn là một phần ký ức của Ba Đông.
Ở đó có những người đặt chân đến Hố Nai từ năm 1954. Có những người đã góp công dựng nhà nguyện đầu tiên, có những người từng khuân từng viên gạch xây ngôi nhà thờ cũ, có những người âm thầm phục vụ giáo xứ suốt cả cuộc đời. Cha Giuse mong muốn Đất Thánh được chỉnh trang xứng đáng hơn, không chỉ để gìn giữ vẻ trang nghiêm, mà còn để nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết tri ân những người đi trước.
Sau khi được tu bổ, Đất Thánh trở nên sạch đẹp và ngăn nắp.
Ngôi Thánh đường cũng được Cha Giuse và cộng đoàn tu bổ, sắm sửa những vật dụng cần thiết.
Nhận thấy con đường di chuyển của người dân qua bên kia suối khá xa và vất vả, nhất là những gia đình thuộc Ba Đông bên kia bờ suối. Ngài lại cùng quý chức Ban Hành Giáo vận động người dân hiến đất, làm đường thông, tạo thành con đường giao thông thuận tiện nối 2 bờ suối. Cạnh đó, Cha quy hoạch một khu đất đủ rộng để dựng đài Đức Mẹ Fatima, để cộng đoàn giáo xứ có thêm nơi cầu nguyện.
Trong suốt nhiều năm, Nhà xứ đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhưng cùng với sự phát triển của giáo xứ, nhu cầu mục vụ cũng ngày càng lớn.
Cha Giuse cùng quý chức Ban Hành Giáo khi ấy nhiều lần trao đổi về việc xây dựng một Nhà xứ mới, không phải để làm đẹp cho giáo xứ, mà để có thêm không gian tiếp đón giáo dân, tổ chức các cuộc họp mục vụ, làm việc và phục vụ các sinh hoạt chung.
Một lần nữa, tinh thần hiệp nhất của Ba Đông lại được thể hiện: Người góp công, người góp của, người góp lời cầu nguyện. Sau thời gian chuẩn bị và thi công, năm 2022, Nhà xứ mới được khánh thành.
Đó là niềm vui của cả giáo xứ, không phải vì có thêm một công trình, mà vì giáo xứ có thêm một mái nhà phục vụ cho sứ vụ mục tử và các hoạt động mục vụ trong tương lai.
Cha Giuse còn chăm lo gầy dựng, vun đắp cho các hoạt động của các giới - hội đoàn trong giáo xứ: đoàn Thiếu nhi Thánh Thể được thành lập với tiêu chí hoạt động theo hướng dẫn của giáo phận, ca đoàn Thiếu Nhi được thành lập, giới trẻ hoạt động quy củ hơn, các giới các hội đoàn đều được Cha Giuse quan tâm vun đắp…
Những ngày lễ của các giới các hội đoàn, từ người già đến trẻ nhỏ đều tìm thấy cho mình một chỗ đứng trong đời sống của giáo xứ, không ai là người ngoài cuộc.
Một mốc đáng ghi nhớ trong chặng đường này là những năm dịch Covid-19, đặc biệt những tháng giữa năm 2021. Khi xã hội gần như đóng băng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, các hoạt động cộng đồng phải tạm ngưng và người dân được yêu cầu giãn cách, đời sống của bà con trong giáo xứ cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Các Thánh lễ phải chuyển sang hình thức trực tuyến vì không thể tập trung đông người. Việc mua lương thực và những nhu yếu phẩm thiết yếu trở nên khó khăn, nhiều mặt hàng khan hiếm, cuộc sống của không ít gia đình bị đảo lộn.
Trong hoàn cảnh ấy, Cha Giuse cùng quý chức và quý ân nhân đã ngày ngày lo liệu, trao gửi lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết đến những gia đình trong giáo xứ. Những phần quà giữa thời gian giãn cách không chỉ giúp bà con vượt qua những ngày thiếu thốn, mà còn là sự hiện diện của tình liên đới và tình mục tử trong lúc cộng đoàn gặp thử thách. Khi cánh cửa nhà thờ tạm khép lại vì hoàn cảnh, sự quan tâm vẫn được nối dài đến từng gia đình. Đức Tin được giữ gìn không chỉ nơi bàn thờ, mà còn trong sự sẻ chia giữa người với người.
Những điều đang diễn ra hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của biết bao năm tháng gieo trồng: Từ Cha Gioakim Nguyễn Hữu Phúc, Cha ĐaMinh Nguyễn Hữu Khoát, Cha Giuse Nguyễn Đức Cần, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình, Thầy Giêrônimô Nguyễn Đức Mạnh, Cha ĐaMinh Nguyễn Văn Tòng…Và biết bao tu sĩ, giáo dân đã âm thầm cống hiến, Ba Đông hôm nay là hoa trái của tất cả những hy sinh ấy…
Nhưng…Thiên Chúa luôn mở ra những hành trình mới….
----
Phần 7: PHẦN CUỐI: BÌNH MINH MỚI
Truyện được viết thành 7 phần, với các giai đoạn lịch sử của giáo xứ.
Các mốc thời gian, tên các cha quản xứ, các công trình và các sự kiện quan trọng trong bài viết đều được tham khảo để đúng với các mốc lịch sử.
Trong câu chuyện và một số nhân vật được hư cấu để tạo cảm xúc khi đọc.