01/01/2026
❤️TẠ ƠN CHÚA
TRONG MỌI HOÀN CẢNH ❤️
Lạy Chúa là Cha yêu thương, con dâng lên Chúa muôn câu TẠ ƠN từ tận đáy lòng con.
TẠ ƠN CHÚA vì những điều rất nhỏ bé Chúa âm thầm làm trong từng ngày sống của con, những điều con nhiều khi quen thuộc đến mức quên nhận ra đó là hồng ân. TẠ ƠN CHÚA vì 365 đêm ngày bình an, vì hơi thở, sức khỏe, vì mỗi sáng con còn được mở mắt và tiếp tục bước đi.
TẠ ƠN CHÚA vì tất cả những con người Chúa gửi đến bên đời con: người nâng đỡ, người dạy con bài học, người ở lại và cả người đã lặng lẽ rời xa. TẠ ƠN CHÚA vì con đường Chúa đã vạch sẵn, dù có lúc quanh co, mịt mù, nhưng nhìn lại, con hiểu: mọi bước chân đều nằm trong sự quan phòng của Chúa.
TẠ ƠN CHÚA vì những thăng trầm của đời con, vì nụ cười giúp con hy vọng, và cả nước mắt giúp con lớn lên. TẠ ƠN CHÚA vì những người thân đã ra đi để lại khoảng trống đau đáu, và vì những người yêu thương vẫn đang ở cạnh kề, cho con chỗ dựa và niềm an ủi.
Lạy Chúa, con xin dâng năm mới này cho Chúa. Xin ban cho con một khởi đầu mới trong tâm hồn, biết sống chậm hơn để nhận ra ơn Chúa, biết khiêm tốn hơn để tin cậy vào Ngài, và biết yêu thương hơn trong từng việc con làm.
Xin cho con ngày nào cũng biết TẠ ƠN CHÚA, dù ngày vui hay ngày buồn, xin cho con biết dâng lên Chúa trọn vẹn từng ngày sống của con.
Và lạy Chúa, xin cho con luôn ghi nhớ và xác tín rằng: KẾ HOẠCH CHÚA DÀNH CHO CON LUÔN TỐT ĐẸP VÀ TRỌN VẸN HƠN GẤP BỘI MỌI ĐIỀU CON TỪNG XIN HAY TỪNG NGHĨ ĐẾN. Xin ở cùng con, ở cùng con hôm nay và trong mọi ngày đời con. Amen.🙏💛