Giáo Xứ Trung Nghĩa - Hạt Hố Nai

Giáo Xứ Trung Nghĩa - Hạt Hố Nai Trang Thông Tin Giáo Xứ Trung Nghĩa - Giáo Hạt Hố Nai - Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Xứ Trung Nghĩa là xứ đạo được cha Đaminh Phạm Hân và một số giáo dân thành lập vào năm 1954. Trong quá trình phát triển, cộng đoàn Giáo xứ Trung Nghĩa trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng bà con giáo dân vẫn luôn sống trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.

Địa dư: Đông giáp xứ Kẻ Sặt; Tây giáp xứ Xuân Trà; Nam giáp xứ Nam Hải; Bắc giáp khu canh tác phường Trảng Dài. Diện tích: 5 ha
Dân số: 745 người (tính tới năm 2013)
- 168 gia đình công giáo, gồm 689 giáo dân
- Tỷ lệ: 92,48%
Linh mục quản xứ:
- Đaminh Phạm Hân (1954 - 1964)
- Phaolô Đỗ Cao Kiên (1964 - 1966)
- Đaminh Đặng Đình Tân (1966 - 1970)
- Gioan Vũ Thiện Đễ (1970 - 1973)
- Đaminh Dương Thanh Nhã (1973 - 1975)
- Giuse Đào Thanh Hương (1975 - 1997)
- Micae Phạm Tiến Thành (quản nhiệm 1997 - 2001)
- Đaminh Phạm Văn Vàng (quản nhiệm 2001 - 2007)
- Phêrô Phạm Ngọc Hảo (quản nhiệm 2007 - 2008)
- Antôn Nguyễn Minh Thuấn (quản nhiệm 2008 - 2009)
- Phêrô Trần Văn Tiến (2009 - 2011)
- Giuse Phạm Hùng Sơn (2011 - 2015)
- Giuse Phạm Hữu Đạo (2015 - 2017)
- Linh mục đương nhiệm: Đaminh Nguyễn Đình Khanh (2017 - nay)

GIÚP NHAU NÊN HOÀN THIỆN06/9 CHÚA NHẬT 23 MÙA TNEd 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20Phúc Âm: Mt 18, 15-20"Nếu nó nghe ngươ...
05/09/2026

GIÚP NHAU NÊN HOÀN THIỆN
06/9 CHÚA NHẬT 23 MÙA TN
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Phúc Âm: Mt 18, 15-20
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".

Chúa ban cho con người có cuộc sống chung. Không ai có thể tách mình ra để sống như ốc đảo. Tương quan nhân sinh là thánh ý của Thiên Chúa. Con người sống chung là để giúp nhau nên hoàn thiện, chứ không phải để bày biểu nhau làm điều bất chính. Thế nhưng, sự công chính và gương tốt chẳng mấy ai theo, mà sự bất chính và gương xấu thì chưa kêu đã tới. Bởi con người luôn nghiêng chiều về phía bất chính, do tội nguyên tổ di truyền.

Vì thế, mỗi chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Không ai dám tự hào vênh váo rằng mình là người toàn thiện, không có thiếu sót, lầm lỗi nào. Quả thực, ngay cả thánh nhân, cũng vậy. Thánh nhân không phải là người không có tội, không có lỗi, nhưng là tội nhân biết mình có tội mà sám hối, mà chừa tội, biết mình có lỗi mà sửa lỗi, sửa đổi, canh tân.

Chúa Giê-su dạy chúng ta giúp nhau nên hoàn thiện bằng cách chân thành sửa lỗi nhau. Người sửa lỗi anh em mình, thiết nghĩ, trước tiên, phải cầu nguyện để xin ơn Chúa trợ giúp, phải có ý ngay lành là vì yêu Chúa yêu người; phải đi từng bước nhân bản như Chúa Giê-su dạy: gặp gỡ riêng tư để khuyên bảo, nhờ thêm người khuyên bảo, và cuối cùng mới đến giải pháp của cộng đoàn. Bằng mọi giá, hãy làm sao cho lợi được người anh em, không thể để hại mất người anh em.

Như thế thì, cách rêu rao, bôi nhọ, bêu xấu, thêu dệt, thêm thắt, phát tán thiếu sót lỗi lầm của anh em mình với mọi người, trên mạng xã hội, là cách sửa lỗi đi ngược đường lối của Chúa, là cách đánh mất đi anh em mình, là cách đẩy anh em mình xuống vực thẳm tội lỗi hơn là níu kéo anh em mình lên chỗ hoàn thiện. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người trong nhà hoàn thiện bản thân, và biết sửa lỗi nhau vì yêu nhau, vì giúp nhau nên hoàn thiện, chứ không phải vì kiêu căng, hạ nhục nhau cho đau đớn. Amen.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 -2026💧💧 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG  💧💧• Cầu nguyện cho việc chăm sóc nguồn nước.Chúng ta hãy ...
01/09/2026

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 -2026
💧💧 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG 💧💧

• Cầu nguyện cho việc chăm sóc nguồn nước.
Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu, để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.

TỪ BỎ MÌNH30/8 CHÚA NHẬT 22 MÙA TN.Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27Phúc Âm: Mt 16, 21-27"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy...
29/08/2026

TỪ BỎ MÌNH
30/8 CHÚA NHẬT 22 MÙA TN.
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Phúc Âm: Mt 16, 21-27
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

Chúa Giê-su không mặc cho môn đệ Người chiếc áo vinh quang của trần thế, nhưng muốn đội cho họ chiếc triều thiên vinh hiển đích thực và vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Bởi Người đã đến thế gian, không phải để tìm vinh quang của trần gian này, nhưng là đưa trần gian này vào hưởng vinh quang muôn đời trong Nước Thiên Chúa. Và con đường dẫn tới vinh quang Nước Trời là con đường thập giá, con đường Chết Vì Yêu. Vì thế, ai từ chối thập giá Chúa Giê-su thì không xứng đáng là môn đệ của Người. “Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Đức Ki-tô”.

Ai đi con đường thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô, thì bắt đầu từ việc “từ bỏ” mình, bởi không từ bỏ mình, thì không thể đón nhận người khác, không thể nghĩ đến ai, không thể lắng nghe thấu hiểu ai, và cuối cùng là không thể yêu thương ai. Và nếu không yêu thương tha nhân được, thì làm gì có chuyện chết vì yêu, làm gì có chuyện hy sinh cho người, cứu rỗi người!

Chúa Giê-su thật chí lý khi yêu cầu môn đệ Người phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi đã từng nhiễm khuẩn kiêu căng, ích kỷ từ nguyên tổ, để có thể mở cửa nhà mình ra mà đón tiếp mọi người, mà yêu thương và sẻ chia với mọi người.

Thánh Phao-lô nói: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Người lại còn hạ mình, vâng lời cho tới nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự…” (Phil.2, 6-8). Phải từ bỏ cái tôi kiêu căng, vì chỉ có người khiêm nhượng mới có tình yêu đích thực.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp các gia đình từ bỏ ý riêng, từ bỏ lòng kiêu căng ích kỷ, để có thể theo bước chân yêu thương của Người, mà cộng tác với ơn cứu rỗi của Người. Amen.

HÃY TỈNH THỨC28/8 Thánh AUGUSTINO, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh1 Cor 1, 17-25; Mt 25, 1-13Phúc Âm: Mt 25, 1-13"Kìa chàng ...
27/08/2026

HÃY TỈNH THỨC
28/8 Thánh AUGUSTINO, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
1 Cor 1, 17-25; Mt 25, 1-13
Phúc Âm: Mt 25, 1-13
"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

Con người đang sống trong một thế giới đầy những nhiễu động quanh ta, ngoài ta, và cả những nhiễu động trong ta.

Nhiễu động bởi những thứ phù vân chóng vánh mà hấp dẫn, cuốn hút làm cho ta phải điên đảo xoay mình theo nó, hoặc phải cắm cúi mà chạy theo nó tưởng để tìm cái an sinh.

Nhiễu động bởi những bóng sáng hào nhoáng của danh vọng, nhiễu động bởi những âm thanh hạnh phúc mong manh, nhiễu động bởi những lạc thú mơ màng có đó rồi mất đó…

Nhưng những nhiễu động quanh ta, ngoài ta, là những cám dỗ dễ khước từ hơn là những nhiễu động trong ta là kiêu căng tự hữu, khát khao hư đốn, ước muốn thấp hèn không phút tĩnh.

Không có phút tĩnh trong đời, ai biết mình đang lạc lối, ai tìm ra nguyên nhân thất bại, ai tìm ra lý do bất an, đau khổ? Ấy thế, phút tĩnh của thể lý, tâm trí, ý tưởng đã là cần thiết rồi, thì huống chi là phút tĩnh của tâm hồn để hướng tới một cõi sống ngàn thu?

Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức là ra khỏi vòng nhiễu động ngoài ta và trong ta, là đặt mình trong trạng thái tĩnh, để nhận ra mình là hạt bụi bé nhỏ mong manh đang đối diện với Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Và bấy giờ, nhờ ơn đức khiêm nhượng, Chúa Thánh Thần sẽ sáng soi cho ta biết việc phải làm hơn là việc ta thích làm. Việc phải làm là gắn bó đời mình với Đấng đã sinh ra mình trên đời. Việc phải làm là: sống chính sự sống của Đấng đã ban sự sống vĩnh cửu cho ta ngay khi chúng ta còn sống trong sự sống xác phàm này.

Thánh Augustino, trước biết bao cám dỗ và sa ngã, Ngài đã đặt mình đối diện với Thiên Chúa trong những phút tĩnh thánh thiện, và đã được ơn trở về với nguồn sống của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tỉnh thức, là luôn sống trước mặt Chúa, trong sự sống ân sủng của Chúa. Amen.

NGƯỜI MẸ YÊU CHÚA, YÊU GIA ĐÌNH27/8 THÁNH NỮ MÔ-NI-CA, lễ nhớ.Hc 26, 1-4; Lc 7, 11-17Phúc Âm: Lc 7, 11-17"Bà đừng khóc n...
26/08/2026

NGƯỜI MẸ YÊU CHÚA, YÊU GIA ĐÌNH
27/8 THÁNH NỮ MÔ-NI-CA, lễ nhớ.
Hc 26, 1-4; Lc 7, 11-17
Phúc Âm: Lc 7, 11-17
"Bà đừng khóc nữa!"

Bà góa thành Na-in khóc thương con trai duy nhất của mình đã chết. Lòng Mẹ nào không xót xa, đứt ruột khi con mình không còn sự sống. Trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi!

Chúa Giê-su thấu cảm nỗi lòng người Mẹ. Người chạnh lòng thương. Người bảo bà mẹ: “Bà đừng khóc nữa”. Và Người đã cứu sống chàng trai bằng chỉ một cái khẽ chạm đầy xót thương của Con Thiên Chúa.
Thánh Nữ Monica là một người mẹ đạo đức, luôn kính sợ Chúa và sống trọn niềm hiếu thảo với Thiên Chúa. Càng yêu mến Chúa nhiều, bà càng thấu hiểu nỗi lòng của Chúa nhiều hơn. Bà hiểu Chúa có trái tim của người Mẹ hiền. Chúa yêu thương con người như Mẹ yêu thương con, và Chúa khát khao con người đáp lại tình yêu ấy như người Mẹ mong con yêu mến Mẹ. Bà thấu cảm nỗi lòng của Chúa. Bà mặc lấy lòng yêu của Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa đối với chồng và con trai của bà. Với chồng, bà âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng cách hành xử tồi tệ với bà và cách sống không tin có Thiên Chúa của ông. Với con, bà đau đớn như đứt ruột vì cách sống hư đốn của con. Bà khóc lóc kiên trì cầu khẩn Chúa cứu chồng và con bà đang sống phần xác mà như đã chết phần linh hồn. Bà Monica có khác gì bà góa thành Na-in kia trong Tin Mừng, khóc than vì con mình đã chết.

Chúa đã chạnh lòng thương bà Monica, vì bà có lòng yêu mến Chúa và yêu mến chồng con, gia đình. Chúa đã chạnh lòng thương vì lời nguyện và nước mắt của bà phát xuất từ một trái tim biết yêu và trọn vẹn cho tình yêu Chúa. Phép lạ đã xảy ra trong gia đình bà là sự trở về của chồng của con, trở về trong tình yêu Chúa và ơn cứu độ của Người.

Lạy Chúa, xin cho các người mẹ luôn kính sợ Chúa, yêu thương, hy sinh và cầu nguyện cho chồng con, gia đình. Amen.

THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ – CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI23/8 CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN BIs 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20Phúc Âm: Mt...
22/08/2026

THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ – CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI
23/8 CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Phúc Âm: Mt 16, 13-20
"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".

Si-mon, một ngư phủ đơn sơ chân chất, vốn học ít, vốn hiểu biết chừng mực, đã đành, và nếu có là con người thông thái, hiểu biết, vốn học uyên thâm đi nữa, thì cũng không thể thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa trong Con Người Chúa Giê-su.

Vì thế, khi Si-mon đáp: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, thì Chúa Giêsu trả lời ngay rằng: “Hỡi Simon con ông Gio-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Đó là dấu chỉ của Thánh Ý Cha. Chúa Giê-su đã nhận lãnh dấu chỉ và thi hành ý của Chúa Cha. Người nói với Si-mon: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.

Thế là Người đã đặt cho Si-mon một tên mới là Phê-rô (nghĩa là Đá), cùng với sứ vụ mới, là nền tảng cho Hội Thánh Người thiết lập, và trao cho Phê-rô chìa khóa nước Thiên Đàng.

Tin Mừng nhắc đến việc Phê-rô cản Chúa chấp nhận cuộc thương khó và chịu chết. Nhưng Chúa Giê-su quở trách Phê-rô ngay: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Mỗi người, cũng thế, đã được Chúa yêu thương mạc khải cho mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, nhưng vốn là con người, vẫn phải luôn cảnh giác trước âm mưu của ma quỷ muốn tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa, muốn xúi giục chúng ta nghĩ đến cái vinh quang đời này, muốn chúng ta từ chối thập giá Chúa Ki-tô.

Ước gì, các gia đình hiểu được ý nghĩa của cây Thập Giá Chúa Ki-tô, đó chính là chìa khóa của Thánh Phê-rô và là chìa khóa mở cửa Nước Thiên Đàng cho gia đình mình và nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu Giáo Hội, và cùng Giáo Hội, đón nhận Thập Giá Chúa, vì yêu Chúa, yêu người. Amen.

LÒNG TIN MẠNH MẼ16/8 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN AIs 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28Phúc Âm: Mt 15, 21-28"Này bà, ...
15/08/2026

LÒNG TIN MẠNH MẼ
16/8 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Phúc Âm: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".

Một bà mẹ ngoại giáo quê ở Ca-na-an đến kêu cầu Chúa Giê-su chữa lành cho con gái bà bị quỷ ám. Lòng tin của bà gặp phải thử thách khi Chúa Giê-su ra vẻ không bận tâm, các môn đệ đòi xua đuổi bà, và nhất là câu nói: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó", câu nói dân riêng vẫn thường dùng đối với dân ngoại. Tưởng bà mẹ ấy đã nản lòng bỏ cuộc, nhưng không, bà đã biểu lộ lòng tin thật mạnh mẽ, và Chúa đã khen thưởng bà: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy".
Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Lời Chúa cho biết: Tất cả con người đều được mời gọi tin vào Thiên Chúa xót thương để người ban ơn cứu rỗi. Thông điệp này đã được tiên tri Isaia báo trước; “Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa”.

Trong cuộc sống hôm nay, trước mắt các gia đình, không thiếu những người ngoại giáo đến với những trung tâm hành hương, hoặc tìm đến các nhà thờ để gặp gỡ Chúa và khấn xin Chúa những điều cần. Và cũng đã có nhiều người được ơn này, ơn kia.

Ước gì các gia đình vui mừng vì lòng họ khao khát tìm đến Thiên Chúa, khao khát được Chúa nhậm lời kêu cầu. Xin đừng phân biệt, đừng xua đuổi họ, nhưng hãy đón tiếp, chỉ dẫn, nâng đỡ và đôi khi còn phải học nơi họ về một đức tin đơn sơ, chân thành, mạnh mẽ. Chỉ có Chúa mới thấu tỏ lòng tin của họ. Quả thực, lòng tin của họ, là lòng tin được tác động và soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần tình yêu, chân lý và hy vọng.
Ước gì các gia đình trân trọng lòng tin của mọi người lương dân, vui mừng tiếp đón họ và nhất là bày tỏ đức bác ái chân thành đối với họ, để họ nhận ra tình yêu Chúa và tin vào Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa tuyệt đối, và khát khao, vui mừng, đón tiếp mọi người đến với Chúa. Amen

VUI MỪNG TRONG CHÚA. TẠ ƠN CHÚA15/8 ĐỨC MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọngKh 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; 1 Cor15,20-27; Lc 1...
15/08/2026

VUI MỪNG TRONG CHÚA. TẠ ƠN CHÚA
15/8 ĐỨC MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng
Kh 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; 1 Cor15,20-27; Lc 1, 39-56
Phúc Âm: Lc 1, 39-56
"Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ".

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Đó là những câu khen tặng chúc mừng của Bà Elizabeth dành cho Mẹ Maria. Nhưng Mẹ Maria sống đúng tinh thần của Chúa Giê-su, Con Mẹ, là quy hướng mọi lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ về cho Thiên Chúa.

Vì thế, có vẻ như Mẹ không màng đến, hoặc không tự nhận những lời chúc tụng ấy. Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa vì Người là Đấng thực hiện mọi điều tốt lành trên cuộc đời của Mẹ, nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Mẹ chúc tụng Chúa vì muôn thế hệ khen Mẹ có phước, nhưng không do bởi khả năng hay nhân đức Mẹ, mà là do Tình Thương Thiên Chúa Tối Cao. Mẹ ngợi khen Chúa vì cũng chính Người, Đấng thực hiện bao điều vĩ đại diệu kỳ trên dân của Người, là Ơn Cứu Độ. Mẹ chúc tụng Chúa vì Chúa xứng đáng mọi lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ.
Lời kinh Magnificat là lời kinh “vui mừng trong Chúa và tạ ơn Chúa”, vui mừng hãnh diện về Chúa, với Chúa, không mảy may chút vui mừng hãnh diện về mình. Lời mở đầu xuất phát tự lòng khiêm nhượng thẳm sâu: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi”.

Tâm tình khiêm nhượng ngợi khen Thiên Chúa xuyên suốt cuộc đời Mẹ, trong suốt mọi biến cố vui thương mừng sáng, bởi vì Mẹ đã hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, đã tuyên xưng một lần cho vĩnh cửu, rằng: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. XIN HÃY THÀNH SỰ TRONG TÔI ĐIỀU THIÊN CHÚA MUỐN”.

Lạy Chúa, các gia đình chúng con xin cùng Mẹ chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ tình thương Chúa đã ban Ơn Cứu Độ là Đức Giê-su Ki-tô, cho nhân loại, cho các gia đình chúng con. Amen.

CHÚC TỤNG, NGỢI KHEN, CẢM TẠ THIÊN CHÚA14/8 Lễ Vọng ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.Sb 15, 3-4,15-16; 16,1-2; 1 Cor...
14/08/2026

CHÚC TỤNG, NGỢI KHEN, CẢM TẠ THIÊN CHÚA
14/8 Lễ Vọng ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.
Sb 15, 3-4,15-16; 16,1-2; 1 Cor 15, 54b-57; Lc 11, 27-28
Phúc Âm: Lc 11, 27-28
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”.

Đức Maria xin vâng lời sứ thần truyền. Xin vâng để Chúa Thánh Thần thực hiện ý định của Thiên Chúa Cha là: Ngôi Hai, Con của Người làm người trong lòng Mẹ. Người là Thiên Chúa thật và là Con Người thật. Thế thì, phần huyết nhục Con Người ấy, đã được Mẹ Maria cưu mang trong dạ, chấp nhận đau đớn sinh con, và nuôi con lớn bằng dòng sữa nhân loại của Mẹ.

Và thế thì, lời ai đó khen tặng Mẹ rằng: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú cho Thầy bú”, là quá đúng rồi, là không sai chút nào cả. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại muốn ai kia, và mọi người hãy quy hướng mọi lời ca tụng, ngợi khen, mọi danh dự, mọi hồng ân, phúc lộc về cho Thiên Chúa. Người nói: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

Nếu có ai khen tặng Mẹ mình, thì trong lòng kẻ làm con biết bao là sung sướng. Đức Giê-su cũng không tránh khỏi cái cảm xúc hãnh diện, sung sướng tột cùng ấy, nhưng Người mở ra cho chúng ta biết rằng: Hồng phúc của Mẹ mình là do Thiên Chúa ban tặng cho người “Nghe và giữ Lời Thiên Chúa”.

Bởi vậy, việc trước tiên và chính đáng là hãy ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã đặt Lời của Người vào lòng dạ của Mẹ. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay ngắn gọn với chỉ hai câu, nhưng hương nhân đức khiêm nhường của Thiên Chúa, Con Thiên Chúa, và Mẹ Người, thì lan tỏa khắp cả địa cầu.

Cũng thế, tối cần của mỗi người là “nghe và giữ Lời Thiên Chúa”, “nghe và thực hiện đúng thánh ý Chúa”, “khiêm tốn để cho ý định của Thiên Chúa thành sự trên chính cuộc đời mình”, và luôn tạ ơn Chúa. Chuyện thường ngày của ông Tư rằng; Ai có lời cảm ơn ông, ông đều nói: “Vâng, cùng Tạ Ơn Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực hiện Lời Chúa suốt cuộc đời, như Mẹ Người, như Con của Mẹ. Amen.

ĐẾN VỚI CHÚA, XIN CỨU NGUY09/8 CHÚA NHẬT 19 MÙA TN.1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33Phúc Âm: Mt 14, 22-33"Xin truy...
08/08/2026

ĐẾN VỚI CHÚA, XIN CỨU NGUY
09/8 CHÚA NHẬT 19 MÙA TN.
1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Phúc Âm: Mt 14, 22-33
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

Trong vòng cuốn xoáy của con sóng phàm tục, duy vật giữa đời này, ai biết mình sắp chìm, và kêu cầu Chúa cứu, là người khôn ngoan khiêm nhường và thức tỉnh. Thánh Phao-lô nói: “Ai tự phụ mình đứng vững, hãy coi chừng, kẻo té”.

Vâng! Con sóng “danh, lợi, dục” không miễn trừ bất kỳ ai, bất kỳ thành phần nào trong Giáo Hội, nếu không nói là nó còn ưu tiên đeo bám và đánh cho ngã nghiêng chao đảo những thành phần ưu tú trong Giáo Hội. Chính con sóng danh lợi dục làm chao đảo đức tin các gia đình. Chút hư danh, tên tuổi làm phai mờ đức tin vào Thiên Chúa quyền năng vĩ đại đáng ca tụng muôn đời. Tiền bạc, lợi lộc thế trần làm phai mờ đức tin vào Thiên Chúa là gia nghiệp đích thực. Dục tình, lạc thú chóng vánh làm phai mờ đức tin vào Thiên Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu.

Con sóng bên ngoài đôi khi dễ chiến đấu, chiến thắng hơn con sóng ngầm trong lòng thuyền. Có người muốn nổi tiếng chuyện xây cất hơn là yêu mến các linh hồn; muốn người ta gọi là ông kia, bà nọ hơn là quý chuộng và chu toàn ơn gọi hiến tế; muốn thể hiện tương quan tốt với nhà nước hơn là thể hiện tính mục tử. Có người đang đóng phim đạo đức qua việc tìm tên mình trên bảng vàng, tranh nhau chức vụ công trạng, để tìm chút bọt bèo hư danh … Không phải là những con sóng ngầm dữ dội trong lòng thuyền đang đánh đổ nhào đức tin của chúng ta đó sao. Không phải là những lổ lủng của con thuyền đời đó sao?

Đấng Đáng Kính Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận nói: “Hãy chọn Chúa, đừng chọn việc của Chúa”. Ước gì các gia đình “làm việc với Chúa” cho vinh danh Chúa, chứ không phải “làm việc cho Chúa” để tìm vinh danh cho mình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tìm đến Chúa và xin cứu nguy khi con sóng danh lợi dục làm quỵ ngã trên đường đời. Amen.

Address

768
Biên Hòa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Trung Nghĩa - Hạt Hố Nai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Trung Nghĩa - Hạt Hố Nai:

Shortcuts

Share

Category