06/10/2023
Kính gửi cha: Phanxico xavie Trần Cao Cường
Kính thưa cha Giáo xứ chúng con còn mới mẻ và non trẻ,thiếu thốn đủ mọi thứ hơn 6 năm trước cha đã đến giáo xứ chúng con trong xứ vụ đầu tiên của cha.cha đã đồng hành cùng chúng con từ ngày đầu tiên cha đặt chân đến giáo xứ chúng con,biết bao gian nan khó khăn thử thách cha đã luôn đồng hành ủng hộ ,động viên bảo bọc dậy giỗ chúng con cho đến ngày hôm nay ,cha đã lãnh nhận xứ vụ mới nơi cần có cha nhiều hơn chúng con lúc này thay anh em đội xin Chúc Mừng Cha.và cũng chân thành cảm ơn cha đã cho chúng con hiểu được tình yêu thương bao la và lòng nhân từ của chúa.thời gian qua chúng con đã nhận được những lời cảm ơn của những người tôn giáo bạn ,những anh chị phương xa đã trải qua cuộc sống trong mùa dịch vừa qua trong và ngoài giáo xứ.Nhờ có cha Chúng con đã rất tự hào vì là người Công Giáo đã không ngại khó khăn dịch bệnh khi đóng góp sức lực thời gian giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.cảm ơn cha đã cho chúng con biết hy sinh biết yêu thương chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của mọi người ....
Trong 6 năm qua mỗi dịp trung thu về cha luôn đồng hành rong ruổi những bước chân trên mọi nẻo đường cùng đội lân đến từng nhà trong giáo xứ thay mặt đội lân con xin cám ơn những vất vả cha đã hy sinh cho chúng con
Mặc dù cha đã phục sứ vụ mới nhưng cũng xin cha luôn đồng hành cùng chúng con thay mặt đội xin chúc cha nhiều sức khỏe .xin ơn chúa ban muôn vàn hồng ân để cha lãnh nhận sứ vụ mới thật tốt đẹp .
XIN CHÚC MỪNG CHA