30/07/2021
Tôi lớn lên trong một gia đình gốc Công giáo tại Bangladesh, nơi mà đa số theo tôn giáo khác. Gia đình tôi khá đơn giản, bố tôi là nông dân còn mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ lo cho con cái. Tôi là con út trong gia đình có 5 anh chị em, thế nên mọi tình cảm đều được dành đặc biệt cho tôi. Tôi không còn nhớ ước muốn đi tu của tôi bắt đầu từ khi nào nhưng tôi biết rằng nó được nuôi dưỡng từ chính mẹ tôi. Mẹ luôn yêu thương tôi hết mực, mẹ dạy tôi những câu kinh đầu tiên, dạy tôi yêu mến Chúa nhiều hơn. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi tiếp tục chương trình học cấp 3 và ở nội trú tại các dì dòng SMMI. Cùng với việc học tôi cũng tìm hiểu luôn hội dòng, và những công việc các dì làm cho : trẻ mồ côi, người nghèo, tàn tật, người không nơi nương tựa. Mỗi một ngày trôi qua, tôi càng cảm nghiệm tha thiết hơn sự thôi thúc dâng hiến bản thân mình cho Thiên Chúa và tình yêu cho Đấng chịu chết vì tôi. Tôi quyết định nhập dòng và dùng 3 năm để tiếp tục tìm hiểu hội dòng. Nhưng ý định của Thiên Chúa lại khác, Ngài đưa tôi đến vùng đất mới đó là Philipin, để tôi bắt đầu hành trình theo chân Ngài. Điều Chúa làm cho tôi thật biết bao kì diệu, ở nơi đây tôi được biết thêm văn hóa, phong tục, tập quán và nhiều loại ngôn ngữ khác nhau đó cũng như là hành trang cho chúng tôi để biết và hội nhập văn hóa vùng miền cho hành trình trên con đường ơn gọi sắp tới.
Mỗi một người trong chúng ta đều có những ơn gọi riêng biệt nhưng thiết nghĩ đó sẽ là những gì mà chúng ta luôn tìm kiếm đó là TÌNH YÊU đích thực. Tôi chọn một Giê-su, đã yêu và đã chết cho tôi và bạn, CÒN BẠN THÌ SAO?