06/08/2022
| Biên Hoà 31.7.2022|
Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên- Bổn mạng GLV.
Viết
Cho những người bạn
Cho những người anh người chị em Giáo lý viên.
Để làm nên một chương trình nho nhỏ dành cho thiếu nhi thế này thì không thể nào thiếu được sự trợ giúp của các anh chị. Chính sự nhiệt huyết, sự hy sinh sự tỉ mỉ chu đáo của các anh chị, đã góp phần làm nên một chương trình trọn vẹn.
Đôi khi chúng ta nên dừng lại một nhịp, để cảm ơn các anh chị, những con người mang trên vai chiếc khăn đỏ, những con người với tâm hồn nhiệt thành, âm thầm hỗ trợ và hy sinh thời gian công sức. Sự âm thầm đó không phải do ai ép buộc, nhưng cũng không phải là điều hiển nhiên các anh chị phải làm. Tất cả là vì thiếu nhi “ chăm sóc thiếu nhi là còn tất cả”. Dẫu biết rằng chương trình còn nhiều thiếu sót, nhưng các anh chị đã làm rất tốt, rất trọn vẹn. Lời cảm ơn không đáng là bao, vậy thì sao chúng ta tiếc gì một lời cảm ơn nhau chân thành. Một lần nữa xin cảm ơn sự hy sinh âm thầm của các anh chị. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các anh chị. Thương mến !❤️
“ Gian khổ phía trước, vất vả phía sau
Khổ đau bên đây, khó khăn bên này
Vì yêu Giesu, yêu mẹ Hội Thánh
Thì con tin yêu, vẫn luôn trung thành”
📷 Trưởng Đức Tuấn
Ad 🌷