22/05/2026
Chúa Giê-xu từng phán: “Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.“ (Giăng 16:7)
Tại ơn Chúa vì Ngài không để chúng ta “mồ côi”. Nhưng Ngài đã thực hiện điều Ngài phán hứa, Ngài đã ban Thần Lẽ Thật, Thần Yên Ủi mà thế gian không thể nhận lãnh được - là Đức Thánh Linh yêu dấu của chúng ta.
Đời sống chúng ta có nhìn rõ sự hiện diện và sự vận hành của Chúa Thánh Linh chưa? Và chúng ta mật thiết với Ngài đến mức độ nào? Bởi vì Thánh Linh “ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương” (Gia-cơ 5:4).
Chúa Nhật 24.05.2026, quý Hội Thánh sẽ cùng thờ phượng Chúa và kỷ niệm sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, cũng là ngày Truyền Giáo, để được nhắc nhở về đời sống của chúng ta cần phải trân trọng sự ngự trị của Ngài và tích cực tìm kiếm Ngài, phục vụ Chúa không ngừng để nhìn thấy sự vận hành, dạy dỗ của Chúa Thánh Linh trên đời sống chúng ta cách rõ ràng hơn.