21/11/2025
Lâu lắm rồi mới thấy ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trùng với ngày mùng một đầu tháng âm lịch - ngày Phật tử và người yêu mến đạo Phật thường đến chùa tụng kinh niệm Phật hoặc dâng hương lễ Phật.
Tối hôm qua mùng 1/10 âl (20/11), trước khi bước vào khóa lễ tụng kinh, hai đệ tử xuất gia bày tỏ lời tri ân đến Thầy trụ trì, nguyên văn như dưới đây:
🌻 “Hiến chương Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là ngày để tôn vinh và tri ân những bậc thầy thế gian đã suốt đời thầm lặng hy sinh, lèo lái con đò đưa bao thế hệ học trò đến bến bờ tri thức. Đây cũng là dịp để tỏ lòng biết ơn đến mẹ và cha – những người thầy đầu tiên dạy ta chập chững những bước chân đầu đời, ê a những chữ cái đầu tiên. Hãy nói những lời tri ân đến hai đấng sinh thành; đừng đợi đến khi mắt mẹ cha đã mờ, tai đã điếc, hay đến lúc cha mẹ không còn trên đời thì những lời thương tiếc chỉ còn là sáo rỗng.
Đối với người xuất gia, đây cũng là ngày để nhắc nhớ những ơn đức sâu dày mà các bậc thầy, bậc tiền bối đã dày công hy sinh cuộc đời để hoằng dương giáo pháp, lợi lạc quần sinh. Công đức ấy không dễ gì diễn đạt bằng lời.
Không phải hiển nhiên mà “nơi đất bằng mọc lấy lầu son”, hay một ngôi chùa hiển nhiên hiện hữu giữa đất trời để tạo chốn bình an cho thập phương bá tánh trở về nương tựa tu tập. Đó không chỉ là phước báu được tích lũy nhiều đời nhờ các thiện nghiệp trong quá khứ của thầy, mà còn là sức kham nhẫn, lòng từ bi, trí tuệ—là sự đánh đổi cả sức khỏe và tuổi thanh xuân để thầm lặng cống hiến cho tha nhân.
Nói sao cho hết, viết sao cho vừa. Chỉ biết cúi đầu đảnh lễ các bậc thầy trên đời. Xin cúi đầu kính lễ Sư Phụ, Người không chỉ truyền trao tri thức mà còn đưa đường dẫn lối, thắp lên ngọn đèn trí tuệ, dìu dắt chúng con bước đi vững chãi trên lộ trình giải thoát, an vui.
Kính nguyện thầy luôn được khỏe mạnh để chúng con có nơi nương tựa và học theo những đức hạnh nơi thầy.”
🪷 Đáp lời, Thầy trụ trì nói đại ý rằng phạm hạnh của nhà sư đối với mọi người là lời nói đi đôi với việc làm; việc làm song hành cùng lời nói, không nên nói một đàng, làm một nẻo. Thân giáo - khẩu giáo - ý giáo hoà quyện với nhau như răng với môi, như cá với nước. Có như thế mới tạo tín tâm cho hàng Phật tử tại gia noi theo được.