10/08/2026
MỘT LỜI TUYÊN HỨA – MỘT HÀNH TRÌNH DẤN THÂN
Có những khoảnh khắc rồi sẽ qua đi, nhưng có những lời được thốt lên từ tận đáy lòng sẽ trở thành dấu ấn theo ta suốt cả hành trình.
Đó chính là lời tuyên hứa của các anh chị đoàn viên Huynh đoàn Đaminh Giáo xứ Thánh Tâm – một lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa và cũng là một bước khởi đầu mới trên hành trình sống ơn gọi người Giáo dân Đaminh.
Chiều ngày 08/8/2026, trong niềm vui mừng kính Thánh Đaminh – Tổ phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Giáo xứ Thánh Tâm long trọng cử hành nghi thức thâu nhận và tuyên hứa. Trong Thánh lễ, 39 anh chị được thâu nhận và 60 anh chị tuyên hứa, cùng nhau bước vào một hành trình mới trong gia đình Đaminh.
Đằng sau những lời tuyên hứa ấy là biết bao tâm tình và ước nguyện. Đặc biệt, có một chị mới trải qua ca phẫu thuật chỉ một hai ngày trước, sức khỏe còn yếu, nhưng với lòng khao khát được cùng anh chị em bước vào gia đình Đaminh, chị vẫn cố gắng hiện diện. Sự hiện diện ấy thật đẹp, như một lời nhắc nhở về lòng yêu mến và sự quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Buổi lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, long trọng và sốt sắng. Cuối Thánh lễ, Cha Linh hướng – cũng là Cha Chánh xứ đã trao bản Nội quy Huynh đoàn được tu chính ngày 08/8/2026 cho Ban Phục vụ, các Chi trưởng, Chi phó và các anh chị Cộng tác viên, như một sự trao gửi trách nhiệm trong việc cùng nhau xây dựng Huynh đoàn.
Xin Chúa luôn đồng hành và ban ơn cho các anh chị vừa gia nhập và tuyên hứa, để mỗi người biết chu toàn bổn phận và trung thành với ơn gọi của mình.
Xin Chúa cũng giúp Ban Phục vụ, các Chi trưởng, Chi phó và các anh chị Cộng tác viên luôn ý thức trách nhiệm đã lãnh nhận, cùng nhau phục vụ trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và quảng đại, để Huynh đoàn ngày càng gắn kết và phát triển.
Ban Phục vụ Huynh đoàn.