25/06/2023
MỪNG LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ - QUAN THẦY ĐỘI TRỐNG GIÁO XỨ LỘC LÂM
Vào ngày 18/11/2022, chúng con được đặc ân từ Cha Chánh xứ AN-TÔN tiếp quản đội trống của giáo xứ. Từ ngày mà chỉ có 13 thành viên, vỏn vẹn vài chiếc trống, vài chiếc thanh la nứt vỡ không thành tiếng đến nay chúng con đã có được hơn 50 thành viên, đã có vài chục chiếc thanh la và bộ trống. Để bước đi trong những ngày đầu khó khăn như vậy, tưởng chừng như không thể nhưng chúng con đã được Quý Cha giúp đỡ, tiếp sức về cả tinh thần lẫn vật chất. Quý Cha luôn theo dõi chúng con, âm thầm hỗ trợ để chúng con có thể có đầy đủ sức mạnh cho việc hi sinh phục vụ việc nhà Chúa.
Trong ngày lễ trọng kính Thánh Gioan Tẩy Giả bổn mạng của chúng con, tất cả thành viên trong đội bày tỏ tấm lòng cảm tạ, tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của Quý Cha, cảm ơn Quý Cha đã tạo điều kiện, luôn yêu thương và dẫn dắt chúng con trên con đường hi sinh phụng vụ.
Chúng con cũng xin có lời cảm ơn đến Quý ban hành giáo, các ban ngành đoàn thể, và cách riêng xin cảm ơn các cô chú ân nhân trong xứ đã giúp đỡ chúng con từ tiền bạc cho tới từng miếng đồ ăn thức uống. Cho chúng con luôn cảm thấy rằng mình luôn có Chúa cùng đồng hành qua cách này và cách khác. Trong thời gian đầu chúng con đã mắc phải những thiếu xót, xin Quý Cha và toàn thể cộng đoàn lượng thứ.
Một lần nữa chúng con xin Quý Cha, quý ban ngành đoàn thể và cả cộng đoàn trong thời gian tới tiếp tục dẫn dắt, nâng đỡ, động viên chúng con về mặt tinh thần để chúng con luôn biết dấn thân phục vụ trong khiêm nhường như Thánh Gioan đã nói “Chúa phải lớn lên, còn tôi thì bé lại”.
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh trên trời ban hồng ân tràn đầy trên Quý Cha, quý ban hành giáo, tất cả các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ Lộc Lâm.
Xin kính chúc sức khỏe quý Cha, quý chức, và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin chân thành cảm ơn.